1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui Quảng Bọ (Ba láp 100%)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 29/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc!! đó là điện thoại của cháu mình, mượn cầm đi chơi chút thế mà bọn "quốc lộ tặc" cũng không tha. Hic, chuyến này về bít ăn nói sao mới nó đây trời?
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Rec và 8h:
    Các bác ạ, hồi còn là sinh viên ở Huế, bác Rec nhà ta sau một thời gian làm Toán quá căng thẳng, cuối cùng cũng được tuyển vào?nhà thương điên để nhận chức bệnh nhân. Vốn bản tính dữ tợn, gặp ai bác ấy cũng phồng mang trợn mắt hăm dọa: ?oTôi sẽ đạo hàm anh?, ?otôi sẽ đạo hàm cô? khiến cho các bệnh nhân ai nấy đều kinh hãi?
    Một hôm trời rất đẹp và lãng mạn, bác Rec đang đi lung tung trong vườn hoa của Bệnh viện (các bệnh nhân khác đều dạt đi chỗ khác vì sợ), thì gặp 8h. Bác Rec mừng như bắt được vàng, trợn mắt to hơn, mang(???) phồng lớn hơn, gầm gừ: ?oTôi sẽ đạo hàm cô?. Nhưng tiểu thư 8h không hề run rẩy, mà cực kì điềm nhiên và thậm chí còn dịu dàng không thể tưởng tượng được, nhún vai một cái rồi trả lời: ?o Bác đạo hàm em bao nhiêu lần cũng được. Em là e mũ x?
    (Bài này được biến tấu từ 1 câu chuyện vui bên box Toán học.)
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...!
    Vậy cái người khùng khùng mà mình gặp bữa trước là bác Rec đó hả. Hic, hic, vậy mà no_cry không báo trước để tớ chào hỏi cho tử tế.
    Ừa, mà no_cry mới chứng kiến một nửa câu chuyện thôi Còn hiệp hai nữa Ly kỳ lắm nghe
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn quá, 8h kể đi
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào No_cry về Hải Phòng, tớ sẽ kể cho nghe. Ở đây đất ít , kể không chi tiết được thì tiếc lắm
    (Hihi, tớ định nói xấu Rec đó mà, tranh thủ lúc bác ấy đang bỏ box ra đi_ sao giống Tom Soyer thế nhỉ)
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện về Ro và rec
    Ở một ngôi làng nọ có một gia đình nông dân.Gia đình này có một bầy gà.Nhưng thật lạ là trong lũ gà ấy chỉ có một con gà trống tên là Rec.Lúc mới mua về Rec rất sung sức nhưng vì chỉ có một mình(sức có hạn) nên chẳng lâu sau rec trở nên chậm chạp và mệt mỏi.Một hôm, chắc ko muốn để Rec buồn,ông chủ mua thêm một con gà trống choai về.Con gà này rất đẹp mã, sung sức tên là Robedan.Vừa về tới nơi trông thấy Rec, chú Ro cười khẩy, tỏ vẻ ta đây.Ro cứ đi đi lại diễu qua trước mặt Rec và nói: Sao bác như thế mà ông chủ ko đem giết thịt đi nhỉ?Rec tỉnh bơ bảo chú cứ chờ xem.
    Sau đó, Rec rủ Ro chạy thi.Cậy mình, Ro đồng ý ngay và còn bảo cho bác chạy trước.Ko nói ko rằng Rec chạy thục mạng.Đợi một lúc Ro chạy theo.Và Rec cũng chỉ chờ có thế, vừa chạy vừa la toáng lên: HELP...HELP...Thấy ồn ào ông chủ chạy ra và thấy một cảnh rất ngược đời là hai chú gà trống đang đuổi nhau.Mặt mũi gà Ro lại rất căng thẳng.Tức thì ông chủ rút khẩu súng ra bắn cho Ro một phát.Rec dừng lại cười rất hỉ hả và lại vênh mặt lên. Chỉ có ông chủ là lẩm bẩm:"Răng lạ rứa hè.Sao bọn bán gà toàn bán cho mình những con gà pêđê thế????"
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA....NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn saoanhkhongyeuem nhé!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. zorox

    zorox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    HAHHAHHAHHAHAHHHAA tui vote cho bạn 5 sao đó!!!
    Z
  9. shinichikudo_qb

    shinichikudo_qb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của vợ chông ROBEDAN và THANH HANG!
    Chuyện là thế này,hôm sắp họp đồng hương thì hai vợ chồng chỉ còn có được 40 000đ.
    Chuyện gì sẽ xảy ra chắc các bạn không biết được đâu.
    Mỗi người đi họp đồng hương phải nôp 40 000 thế thì ai sẻ đi bây giờ.thật nan giải phải không?
    ĐỐ CÁC BẠN AI SẼ ĐI? AI BIẾT ĐƯỢC ĐOẠN KẾT HAY VÀ ĐÚNG SẼ CÓ THƯỞNG!
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà em đoàn kết lắm...............Chắc chắn là Robedan đi trước, còn em thì rủ bác Rec hoặc Zulu đi, kiểu chi mà chẳng được mấy bác nớ bao...........Galăng xăng mà.........
    Life is a comedy

Chia sẻ trang này