1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui về các chàng !!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi moonlight_lady, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight_lady

    moonlight_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vui về các chàng !!!!!!!!!!

    Có 1 boy chở mẹ đi chợ về ngang wa 1 cái dốc. Boy đó nói rằng:
    - Mẹ ơi, mẹ xuống đi bộ đi. Dốc cao wá, con đạp không nổi.
    - Thế sao hôm trước tao thấy mày chở girl đạp vùn vụt thế??
    - Con hỏi mẹ, bên tình bên hiếu, cái nào nặng hơn??
    - Tất nhiên là hiếu rồi.
    - Mẹ biết thế thì thông cảm cho con.


    Hết bít cho các chàng!!

    Không có mặt trời thì hoa không nở
    Không có phụ nữ không có tình yêu
    Không có tình yêu không có hạnh phúc
    Không có người mẹ không có anh hùng.
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui chuyện cũ rích, mà chuyện này là do các girl xuyên tạc thôi, chứ ai lại nói như vậy. Bọn boy làm gì có cái gì xấu mà các girl lập ra cái Topic này
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Có 1 boy chở mẹ đi chợ về ngang wa 1 cái dốc. Boy đó nói rằng:
    - Mẹ ơi, mẹ xuống đi bộ đi. Dốc cao wá, con đạp không nổi.
    - Thế sao hôm trước tao thấy mày chở girl đạp vùn vụt thế??
    - Con hỏi mẹ, bên tình bên hiếu, cái nào nặng hơn??
    - Tất nhiên là hiếu rồi.
    - Mẹ biết thế thì thông cảm cho con.
    - Thằng này giống bố nó hổi trẻ ghê
    Được THACHSANH sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 21/06/2003
  4. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Có 1 boy chở mẹ đi chợ về ngang wa 1 cái dốc. Boy đó nói rằng:
    - Mẹ ơi, mẹ xuống đi bộ đi. Dốc cao wá, con đạp không nổi.
    - Thế sao hôm trước tao thấy mày chở girl đạp vùn vụt thế??
    - Con hỏi mẹ, bên tình bên hiếu, cái nào nặng hơn??
    - Tất nhiên là hiếu rồi.
    - Mẹ biết thế thì thông cảm cho con.
    - Thằng này giống bố nó hổi trẻ ghê
    -Chỉ giống bố hồi trẻ thôi hả mẹ?
    Con nghĩ con còn giống cả ông nội ngày xưa cơ mẹ a`!
    Đúng là con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh, thằng này thế mà giỏi
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  6. moonlight_lady

    moonlight_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một girl mới đi chợ về, gặp 1 boy, boy đó mới trêu rằng:
    - Em mới đi chợ về hả???
    - Ừa.
    - Em định làm món chi rứa??
    - Tui định làm lẩu dê nhưng thiếu thịt dê. May wá, vừa đúng lúc.
    Boy nghe chạy bỏ cả dép.
    Không có mặt trời thì hoa không nở
    Không có phụ nữ không có tình yêu
    Không có tình yêu không có hạnh phúc
    Không có người mẹ không có anh hùng.
  7. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài sòng bạc
    Toannt( người trần như nhộng , không 1 mảnh áo che thân) nói với Ređ_evil( còn sót lại cái quần đùi):_Em thật khâm phục bác, bác thật là 1 người có chí khí, biết dừng đúng lúc và dúng giới hạn..
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này