1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui về người nổi tiếng.....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nhungthuyhang, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungthuyhang

    nhungthuyhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vui về người nổi tiếng.....

    Bắt chước Sêkhốp......

    Có lần Sêkhôp gửi tới nhà hát một vở kịch ngắn, nhưng vì vội vàng mà ông quên không ghi tên mình. Đợi mãi mà không thấy nhà hát hồi âm về tác phẩm của mình, ông sốt ruột đến tận nơi hỏi.
    Người thư kí nhà hát lục lọi một hồi lâu trong sọt giấy dùng để đựng những bản thảo bị loại . Một lúc sau anh ta mới lôi được ra bản thảo kịch bản của Sê khôp, phía trên có vài dòng chữ được ghi bằng mực đỏ:
    " Kịch viết tốt, gọn gàng, sâu sắc. Nhân vật có chiều sâu tâm lí, nhưng hoàn toàn bắt trước lối viết của Sêkhôp. Không dựng được."
    Chuyện vỡ lẽ, mọi người đều trách nhà văn đã đãng trí, đồng thờ cũng tỏ ý khâm phục vì phong cách thể hiện độc đáo, sâu sắc của ông. Đó là vở Cầu hôn mà đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị.


    Alêch xăngĐuy ma với ông bầu gánh hát....


    Năm 1836,A.Đuyma soạn một vở kịch tả cuộc đời của một diễn viên Anh danh tiếng, có tài năng nhưng sống bê tha và chết cũng thảm.
    Vở kịch thành công vì tác giả phơi bày được nhiều bí ẩn trong đời sống diễn viên lại móc khéo Sở kiểm duyệt của Pháp. Ông bầu hứa nếu hai mươi lăm buổi diễn đầu thu được sáu chục ngàn quan thì sẽ thưởng cho Đuy ma thêm một ngàn quan.
    Tới buổi diễn thứ hai mươi lăm, Đuy ma lại đòi tiền thưởng, ông bầu đang tính sổ ngẩng lên đáp:
    - Thật rủi ro cho ông, mới chỉ thu được 59.997 quan.
    Đuyma hỏi mượn ông hai chục quan, trở ra phòng bán vé,mua một vé năm quan.
    - Bây giờ thì ông thu được 60.002 quan rồi đấy nhé.
    Thế là ông bầu đành phải trả Đuy ma một ngàn quan.

    (st)

Chia sẻ trang này