1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui về Tình ******** yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ga2gal, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga2gal

    ga2gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vui về Tình ******** yêu

    Sau bữa ăn tối,1nhà tâm lí học(ntlh) đi dạo trên 1 con đường vắng. Ntlh gặp 1thanh niên đang buồn rầu khóc lóc, ntlh liền hỏi chuyện và được trả lời: thất tình! Nghe câu đó ntlh cười lớn & nói: Thật là hoang đường! Chàng thanh niên ngừng khóc & giận dữ: Cứ có học vấn là có thể nhạo báng người khác ư? Htlh lắc đầu nói: Ko phải tôi đang cười anh mà chính anh đang tự diễu mình. Thấy chàng trai ko hiểu, ntlh giải thích: Anh đau thương như vậy chứng tỏ trong lòng anh đang có tình yêu, như vậy là anh còn tình yêu mà đối phương ko còn, bởi nếu ko thế thì 2 người đã ko chia tay nhau. Rõ ràng tình yêu ở phía anh, anh ko mất tình yêu, mà chỉ mất 1 người ko yêu anh thôi, như vậy việc gì anh phải đau lòng ? Tôi thấy anh nên về nhà nhủ 1 giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô ấy, cô ấy ko chỉ mất anh mà còn mất luôn cả tình yêu trong lòng, cô ấy mới là kẻ đáng thương.
    Anh thanh niên lau nước mắt, cười & giận mình ko hiểu nổi 1 điều đơn giản như vậy. Anh cúi chào ntlh & quay người bước đi.
  2. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay lắm
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi thấy hiểu ra nhiều điều, cám ơn ga2gal... Đúng là có những điều tưởng chừng đơn giản vậy mà mình nghĩ mãi vẫn không ra...
  4. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nghĩ lại cũng có lí, nhưng nếu cả hai đều không mất mà vẫn xẩy ra cảnh chia lìa thì như thế nào nhỉ?
  5. ga2gal

    ga2gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To haitac81, nếu vậy thì chỉ còn cách tự trách vì đã ko dám yêu , dám sống hết mình thôi. Ngay cả hoàn cảnh thì cũng ko thể bao biện cho điều đó được.
  6. phanthuyhong

    phanthuyhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện rất ý nghĩa. Cám ơn rất nhiều
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    ga2gal, câu chuyện của bạn rất hay và ý nghĩa. Gà con cùng tất cả các bạn ở đây đón chờ những câu chuyện hay từ bạn.
  8. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Truyện này anh đọc khá lâu rồi , không phải do chú gì tạo topic sáng tác đâu. Nhân vật khuyên răn trong truyện cũng không phải là nhà tâm lý học gì cả ( tuyệt nhiên không có vụ " sau bữa ăn tối ..." gì cả nhé . Nếu anh nhớ không lầm thì người khuyên nhủ chú thanh niên chính là thầy Khổng Tử ( hoặc là đức Phật gì đó , đầu óc dạo này rất kém )
    Nếu để ý 1 chút thì các chú sẽ thấy lời khuyên không mang chút gì gọi là " nghiệp vụ chuyên môn " của 1 nhà tâm lý học gì cả . Lời khuyên mang tính giáo huấn , luân lý làm người nghe ngộ ra cái chân lý tưởng chừng rất đơn giản
    Được bvkk sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 05/11/2004
  9. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là Khổng Tử hay là ai nói, nhưng mà phân tích rất sáng suốt, đúng là có học bao giờ cũng hiểu biết hơn Sẽ cố nhớ truyện này đề sau này an ủi mấy đồng chí thất tình :D
  10. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Dù sao đi nữa, cũng mất đi cái tình cảm của người ta dành cho mình........... Người ta nói cái nợ lớn nhất của đời người là tình cảm, quả là không sai.

Chia sẻ trang này