1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui về Tình ******** yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ga2gal, 30/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phonglang

    phonglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất là hay và có ý nghĩa,cám ơn bạn đã đưa lên cho mọi người cùng xem.
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay. Xúc tích. Tình tiết đơn giản. Dễ hiểu. Bài học đúng đắn. Nhưng không thật. Em dám cá chỉ sau một thời gian ngắn ( nếu chàng trai yêu cô gái đó thật lòng ) chàng trai đó sẽ nhận ra, mình cần người mình yêu hơn là cần tình yêu của mình.....Hi hi....Em đoán thế thôi......Thể nào cũng đúng.
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của bạn rất hay
    nó gần giống như lời khuyên của 1 người dành cho tớ- 1 người có thể gọi là bố- người bố đầy ắp tình cảm trong cái xứ sở lạnh lẽo này ...người ấy cũng đã nói với tớ y xỳ như vậy....u''re not a loser---he''s the loser
    nhưng dù gì thì cũng phải nhìn vào sự thật bạn ạ, đó chỉ là một bài học rất là hay để an ủi động viên mình thôi....Chứ ai đánh mất ai thì thực sự,,,ngươi trong cuộc mới hiểu đc
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hế hế...Lại có một câu chuyện thế này : Trên một cây táo,có bé Táo Đỏ và bé Táo Xanh thích nhau....Hai bé thích nhau lắm,và hứa hẹn với nhau đủ thứ.Nhưng rồi bé Táo Đỏ lại chín trước bé Táo Xanh.Và rồi đến một ngày,bé Táo Đỏ không thể bám lại trên cành cây được nữa,bé phải rụng xuống đất.Trước khi rụng,bé Táo Đỏ nói với bé Táo Xanh: Tớ cảm ơn ấy vì đã ở bên tớ trong thời gian qua...Nhưng mỗi người đều có một cuộc sống riêng,cả tớ và ấy đều không thuộc về nhau.Ấy biết không? Tớ sẽ rụng trước ấy,và chẳng biết được số phận sẽ đưa tớ về đâu.Còn ấy,ấy sẽ vẫn ở đây,và đừng chờ đợi tớ,bởi tớ đã chín và rụng xuống rồi,không thể xanh và liền lại cành như trước đây nữa.Ấy quên tớ đi nhé,tớ đi và ấy ở lại,hãy tìm lấy hạnh phúc riêng cho mình....Và rồi Táo Đỏ rụng xuống đất.Cành cây quá cao nên Táo Xanh không thể nhìn thấy Táo Đỏ bên dưới.Táo Xanh đã đánh mất Táo Đỏ. Mọi người cứ nghĩ rằng,không còn Táo Đỏ thì mọi chất dinh dưỡng ở cây táo sẽ dồn vào cho Táo Xanh,Táo Xanh sẽ mau trưởng thành hơn,ngon hơn.Nhưng mọi người nhầm....Thiếu Táo Đỏ, lũ sâu cây chẳng còn cách nào khác mà phải tấn công Táo Xanh....Táo Xanh bị lũ sâu ăn hết....Táo Xanh chỉ còn là cái lõi khô và rụng xuống. Nó chấp nhận,nó thà chịu đau một mình còn hơn để Táo Đỏ phải chịu nỗi đau mà nó đang phải gánh chịu. Nó mong Táo Đỏ hạnh phúc. Và rồi Táo Xanh rơi xuống đất. Nó......gặp Táo Đỏ,giờ đây đã là một quả táo khô héo. Hai đứa hạnh phúc nhìn nhau,cho dù giờ đây cả hai đều không còn nguyên vẹn.
    Táo Đỏ rụng trước...và rồi Táo Xanh cũng phải rụng....Số phận đã khắc tên chúng với nhau.....Dù ai nghĩ gì,nói gì và làm ra sao......Dù Táo Đỏ có đi thật xa,nhưng một ngày nào đó,những hạt mầm của Táo Đỏ cũng sẽ mọc thành cây táo con....Và trưởng thành....Ai dám chắc,Táo Đỏ sẽ không bao giờ gặp lại Táo Con....Cho dù đã hoàn toàn mang số phận mới......
    " Táo Xanh ngố lắm....Càng ngố khi đứng trước Táo Đỏ.....Nhưng Táo Xanh biết chờ đợi .....và biết yêu......"
  5. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    1 dạng phát biểu khác của tư tưởng AQ mà thôi . Kiểu như '' mày đánh tao thì cũng như mày đánh ông nội mày '' . '' mày không yêu tao thì mày đau chứ tao có đau gì ''
  6. ga2gal

    ga2gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  7. ga2gal

    ga2gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Zui ghê, diễn đàn muôn màu( ít nhất là cũng 13 màu rồi).
    Come on...No?

Chia sẻ trang này