1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui...:-)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MaxFire, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vui...:-)

    Cô gái xinh đẹp capcap_tit_te2 chẳng may bị trượt chân té từ trên cầu xuống dòng sông chảy xiết. Mọi người đổ xô đến xem nhưng chẳng ai dám nhẩy xuống cứu cả, mọi người chỉ trông chờ vào chiếc ca - nô đang chạy ra để cứu người bị nạn.
    Bỗng nhiên: ÙM!!!!
    Ông lão VTB râu tóc bạc phơ lao từ trên cầu xuống chỗ capcap_tit_te2 bị nạn. Ai chứng kiến cũng trầm trồ khem ông lão VTB can đảm, dám một mình chẳng ngại hiểm nguy để cứu cô gái, trong khi bao trai tráng khoẻ mạnh như MMF, Matrix, Bittersweet82............ mà cũng chẳng ai dám nhẩy xuống cứu cả.

    Thế nhưng vì tuổi già, sức yếu, ông lão VTB chưa kịp vớt được capcap_tit_te2 thì đuối sức. May mà ca -nô cứu nạn cũng đến kịp thời vớt được cả ông lão VTB và cô gái capcap_tit_te2 lên. Sau khi được hô hấp nhân tạo, VTB tỉnh lại. Bao nhiêu người xúm lại, trầm trồ thán phục. Một nhà báo của tờ "Con cún con" đến gần phỏng vấn VTB:

    - Tại sao cụ lại dám nhảy xuống dòng sông nguy hiểm để cứu một cô gái, trong khi bao người khác chẳng ai dám cả?

    Ông cụ VTB thở hổn hển và đưa mắt dòm dáo dác nói:

    - Thằng nào? Thằng cún nào hồi nãy đẩy tao??? tao bị mất buzi rồi thì xinh thế chứ xinh nữa tao cũng không tự nhiên mà nhảy xuống đâu nhé...

    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Còn cụ Max thì seo?
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa.
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại mồng 2-9 năm ngoái, MaxFire đang cầm tay Conhuighe đi dưới nắng vàng rực rỡ trên con đường bao Hải Phòng,
    bỗng Conhuighe hỏi:
    - Anh yêu, đố anh biết những con ve đang kêu kia con nào là con đực, con nào là con cái?
    MaxFire: Tất cả là ve cái hết
    Conhuighe: Làm thế nào anh biết được?
    MaxFire: thì đấy, chúng nó cũng suốt ngày lải nhải, lắm mồm như mấy con mụ đàn bà đó thôi
    Conhuighe: ừ đúng rồi, anh thông minh quá
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  4. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    đính chính lại phát: chú MaxFire chỉ được cái vui tính, biến một bà lão thành cô gái xinh đẹp, biến cái nơi toàn nhà là nhà thành sông suối chảy xiết. Ngược lại chú đã biến bác hội trưởng VTB đẹp giai, cường tráng của hội cún thành ông già nhăn nhó, thảm hại hơn chú đã "bôi nhọ" mấy chàng cún MMF, Matrix, Bittersweet82... một cách gián tiếp (theo tôi được biết thì các chàng này đều đức độ, galang... lém cơ mà.
    Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Sẽ ấm lòng khi nhớ lại, người ơi!
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, capcap cẩn thận, "tỉa đểu" mấy chú ấy như vậy là không tốt đâu
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ði vòng quanh một chút capcap_tit_te2 thấy một bức hình một bà phù thủy ghê gớm trông rất khủng khiếp được treo ngay góc phòng . Kế bên là một anh hướng dẫn viên (HDV) đứng kế quảng cáo để bán bức tranh.
    HDV: Thưa anh chị, đây là bức tranh phù thủy độc nhất còn xót lại trên thế gian này.
    MaxFire là chồng của capcap_tit_te2 đứng ngay cạnh (lầm bầm trong miệng) liếc trộm ngang bà vợ capcap_tit_te2 : Hứ.. Tui hổng tin !!![​IMG]
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    MaxFire dẫn vợ là capcap_tit_te2 đi xem triển lãm ảnh. capcap chỉ một bức tranh:
    - Em chưa bao giờ xem một bức tranh xấu tệ như vậy!
    MaxFire vội xua tay:
    - Suỵt! Không phải tranh đâu, đấy là cái gương soi mà em!
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do
  8. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ẹ box mình dạo này toàn thành viên mới chả bít ai với ai cả...Nói ra thía thật là xấu hổ...........hẹ hẹ..thế cái bọn ma cũ chúng nó chết đâu hết ruùi ấy nhỉ???

    In my heart there're always places 4 U, 4 all my life, I keep a part of U with me, wherever I am, there U'll be...!

  9. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    chú MaxFire xí xớn rồi đấy nhé, cẩn thận mà tẹt mỏ
    chị có chồng full-time rồi, chả hiểu chú tư tưởng em nào của chú mà lại đưa nhầm tên của chị lên thế, hay chú muốn làm chân part-time của chị thì nói trước một tiếng để chị còn xem xét, hehe...
    Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Sẽ ấm lòng khi nhớ lại, người ơi!
  10. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, em capcap không thấy là có khối chú "full-time" chỉ sau 3 tháng đã nhập hộ khẩu ra Văn Điển, dưới số nhà có thêm dòng chữ "overdid" à?, còn những chú "part-time" thì luôn gật gù: "ăn phở bao giờ cũng ngon hơn cơm, nhất là phở Phú Thọ", hê hê, là người thông minh thì tự khắc biết mình nên chọn cái gì...
    [​IMG]
    'Cause there's something only love can do

Chia sẻ trang này