1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vụn vặt.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 17/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vụn vặt.

    Ngày...

    "... Tình tôi nhỏ nhoi
    Xin cho bền thôi, tình ơi..."
    ( Quỳnh - Quốc Bảo)

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Quynh-Tung-Duong.IW6UZBOF.html
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Tôi đẩy họ ra xa tôi. Những người mà tôi nghĩ đời đời sẽ không phải kiểu người tôi mong. Đẩy ra ngay từ đầu.
    Có cực đoan không?
    Tôi có một bao thuốc nằm im lìm trong túi từ một ngày sương của tháng 2. Và tôi nghĩ, giả dụ như có vài người không chấp nhận nó, không chấp nhận hình ảnh của tôi có nó, thì tốt hơn hết tôi nên giữ nó cho riêng tôi, chỉ mình tôi thôi. Tôi không có nhu cầu chỉ cho ai biết, và nó cũng chẳng có một đặc quyền nào hơn những thứ khác. Tương đối thôi, tôi chỉ coi nó là một hành động bình thường, bình thường như khi tôi cười tươi đi dạo vào một ngày mát mẻ. Không liên quan đến ai, và cũng chẳng cần vời đến một lời tán dương hay gì đó.
    Chợt gọi lại một lời anh đã nói với tôi từ lâu lắc, " Hay mình yêu nhau trong bóng tối được không em?"
    Ừ nhỉ, cũng như bao thuốc kia của tôi, một tình yêu nào có cần trưng ra cho ai hay ai biết?... Chỉ là, liệu chúng tôi có bằng lòng với nhau hay không thôi. Bằng lòng và duy trì với thứ bóng tối yên lành ấy. Làn khói mỏng của bao thuốc im lìm tôi, liệu có đủ dai dẳng?
    Ngày trôi qua. Tháng trôi qua. Tôi đang ở giữa vài điều bề bộn hạnh phúc. Những lớp học của tôi. Những nụ cười tôi có. Những con người quanh tôi. Và nắng và mưa vẫn bất chợt. Tôi đã bớt yêu cuộc sống này hơn, bớt đi một chút thứ tình yêu tột độ của ngày trước. Nỗi đau chẳng còn ở lại. Nhưng yêu thương thì vẫn không đến.
    Tôi buộc cao tóc. Chuốt một chút chất lỏng đen quánh lên mi mắt. Tôi mặc chiếc chân váy màu xanh, bên trên là màu đen của áo. Tôi quàng khăn tơ nhiều màu, mảnh khăn vắt hờ trên vai, bay nhẹ.
    Một ngày của tuổi 21. Là tôi.

    * http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Fly-Me-To-Polaris-Wang-Wei.IW66AA9O.html

  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đi ra đi vào mà không biết phải viết gì.
    Sao em bỏ topic cũ đi?
    -----21 tuổi, ở Mỹ mới bắt đầu được uống rượu, thực sự là người truởng thành đấy.
    Tình yêu cuộc sống quý báu lắm, sao lại rơi rớt đi ở tuổi 21 vậy?
    Chúc em một tuần mới vui vẻ. Không hiểu sao tưởng tượng ra em là một cô gái rất dễ thương
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    "...Nếu thật
    Hôm nào em bỏ đi
    Em bỏ đi
    Sau lưng em còn con phố dài
    Những hàng cây loan tin nhau
    Rồi im tiếng nói
    Quanh đây hoang vu tiếng cười
    Có ngày xưa em theo tôi
    Cùng ra quán ngồi
    Bên đời xe ngựa ngược xuôi..."

    ( Rơi lệ ru người - Trịnh Công Sơn)
    Ngày hôm nay tôi nghe bài hát này. Bài hát của cô gái đọc những dòng tôi viết, và vẽ nên hình ảnh tôi trong cô. Tôi nên trả lời cô ấy thế nào về một điều cũ của tôi nhỉ, cả về tình yêu cuộc sống đã vơi đi ít nhiều trong tôi nữa. Rằng tôi muốn một mới mẻ thay thế? Và rằng, tôi bớt yêu, để rồi có chỗ mà yêu nhiều hơn? Tôi sẽ trả lời cô gái thế nhé! Là suy nghĩ của tôi đó.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thi thoảng, tôi thấy nhớ bọn trẻ khi ấy quá. Dạo này tôi dùng từ "Nhớ" hơi nhiều thì phải, à ừ, kind of nostalgia. Bọn trẻ nói cười, chành chọe và đáng yêu của con ngõ nhỏ và những buổi tối 2 năm trước. Là niềm vui của tôi khi ấy, là ấm áp của tôi mùa đông năm ấy, là nhung nhớ của tôi bây giờ...
    2 thằng nhóc chuyên đành hanh nhau trong khi mồm thì to. Tôi đã phải vác ghế ngồi phịch xuống giữa chúng nó mà quát.
    1 thằng nhóc chữ xấu như ma, chỉ có bắt nạt bạn là giỏi. Tôi ngồi cạnh nó, cầm tay nó tô theo từng nét đứt trong quyển vở tập viết.
    1 thằng nhóc thì im lặng, nói ít và luôn đội mũ sùm sụp. Nó thấy tôi lạnh, tháo luôn đôi găng tay rách của nó ra, đưa tôi đeo.
    Cũng thằng nhóc chữ xấu ấy, nói với tôi là, "Em nhìn chị rất giống chị Vàng Anh, thế chị có làm giống chị ấy không?"
    1 thằng cu bé hơn 2 thằng kia, tầm 5,6 tuổi thì phải. Thằng bé có chiếc đầu rất to, và tính rất nhạy cảm. Mẹ em vẫn chở em đằng sau chiếc xe đạp tới lớp học, rồi hết giờ lại đến đón em về. Tôi cứ dạy em học được một lúc, em lại bị kích động, lại nhao không thể giữ nổi ra cửa ra đường, và nước mắt thì tùm lum. Và tôi lại ôm chặt em vào lòng, kê ghế 2 chị em ngồi ngoài vỉa hè đếm ô tô xe máy... Em bé của tôi, tôi còn nhớ rõ gương mặt đẫm nước mắt phụng phịu của nó, còn nhớ rất rõ giọng nó khi tôi hỏi " Kia là gì? Ô tô đâu? Ô tô trong sách đâu? Chỉ chị nhanh nhanh nào", " Ô tô ạ (lật lật sách) ô tô đâyyyy!, ô tờ - ô - tô"

    1 lũ nhóc ầm ĩ như chim cứ hết giờ lại tranh nhau ngồi lên yên xe tôi, " Chị ơi đèo em về!!!", " Không, chị ơi, cho em đi với, đừng cho nó đi", "Em ngồi trong cơ,không biết đâu"
    Một mùa đông ngắn ngủi tôi thường xuyên lui tới nơi ấy. Có rất nhiều nụ cười. Nhưng cũng có những lúc khóc dở mếu dở. Có một tình thương. Và có gắn bó. Và có muốn chở che.
    Cái ý nghĩ về lũ trẻ ấy hiện giờ đang bao trùm tất cả, và làm tôi nhớ phát khóc.
    Một đoạn của tuổi 19. Là tôi.
    * http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Anywhere-Is-Enya.IWZA8FEW.html


  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bài hát dành cho đêm nay :
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Now-Or-Never-Josh-Groban.IWZA9O7U.html
    Đây là giai điệu tôi đã dùng làm nền để thu âm cho 1 câu chuyện tôi thích. Quả thật, tôi tin là có những thứ sinh ra để dành cho nhau, như câu chuyện và bài hát này chẳng hạn :)
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang hè.
    Nghe bài này, tự nhiên như có gió mát thổi qua...
    Mỹ Linh hát hay quá :x
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Doan-Khuc-Thu-Ha-Noi-My-Linh.IWZDI89I.html
  7. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hay nghe nhạc ghê,......
    Sáng nay đến cơ quan, thấy sếp cuời rất tươi vì hôm qua trước khi đi làm về đã dọn bàn làm việc cho sếp, không quên nói lời cảm ơn tới cô nhân viên ngồi ngay bên cạnh.
    Sáng nay, tớ cũng nghe 1 bài hát mà lâu lắm rồi tớ không nghe. Tự nhiên giai điệu nó vang lên làm mọi thứ trong tớ trở nên tươi đẹp. Hi hi..
    Đằng ấy có vẻ là cô gái bướng bỉnh và cá tính đấy... cứ viết tiếp đi...
    gl!
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    * http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Promise-Me-Beverley-Craven.IWZEI0AA.html
    Được aug17th sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 22/05/2010
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này