1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vụn vặt.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 17/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5 không ở lại..
    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/blogradio/37197/index.aspx
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5.
    Tôi gọi những ngày thứ 5 là những ngày rock.
    Là bởi, như một thói quen, vào tối thứ 5, những quán rock là nơi tôi hay đến. Đôi khi là với một người bạn. Cũng có những khi một mình. Cũng có đôi chút khác biệt,nhưng không quan trọng. Quan trọng là tôi ngồi đấy, nghe nhạc, nhìn những dây đàn, nhìn từng mặt trống, rồi cảm thấy một cái gì đó êm đềm và thích thú.
    Ừ, những lúc ấy, rock ru tôi.
    Cái cảm giác xen kẽ nóng lạnh khi trên tay là một chai bia Sài Gòn đọng hơi đá, cùng với âm thanh xung quanh dần làm không gian nóng bừng một cách êm đềm, khiến tôi cảm thấy mọi thứ sao quá dễ chịu. Tôi để ý thấy, mắt mình đang nheo cười.
    Nhưng hôm nay thì không. Tôi không đến.
    Một ngày thứ 5. Là những êm ái đến từ một nơi khác.
    * http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Sweet-Child-O-Mine-Guns-N-Roses.IWZB0BUD.html
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Xem vài bức ảnh.
    Đọc vài hàng chữ.
    Và bỗng muốn đợi chờ.
    Yêu thương dù gì cũng rất đẹp :)
    * http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-Ca-Tran-Thu-Ha.IW6IFA08.html
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, tôi có gió, có cát, có nước. Có một mặt trời đằng sau lưng.
    Ừ, tôi đã tìm thấy một mảnh biển ở giữa thành phố này. May mắn nhỉ?
    * http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Empty-Instrumental.IW607608.html
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng đang sở hữu một thứ tình cảm trai gái nào.
    Phải chăng, vì thế mà họ nghĩ tôi đủ tỉnh táo để họ dựa vào?
    Quả thật, tình yêu là thứ gì mà khiến họ mỏi mệt và tôi mệt mỏi nhường này?
    * http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Faithfully-Journey.IW68OED9.html
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi vì hôm nay tôi đã thờ ơ.
    Có những ngày, xin đừng đòi hỏi gì ở tôi, đừng trông đợi gì ở tôi.
    Tôi không phải thiên thần, không lúc nào cũng cười tươi và niềm nở, không lúc nào cũng hạnh phúc khi nhận được quan tâm. Tôi, có những lúc, không muốn dành suy nghĩ cho bất kì ai hết.
    Một lời xin lỗi:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/The-Misery-Sonata-Arctica.IWZD68WW.html
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  8. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này