1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện vụn vặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackpear007

    blackpear007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc, e thật là íck kỉ và tham lam ;))
    em muốn ăn thịt lợn, e fải chăm nó, dạy nó ăn cám nhợn, dạy cho nó lớn- tất nhiên làhì nếu em muốn ăn thịt lợn :))
    Muốn ăn thịt ngon, thì fải dạy nó chạy, thả cho nó cày cuốc ngoài vườn, tự kiếm sống mà ăn, hay chí ít cũng quan tâm và dõi theo từng bước của nó, chẳng may có bị nó cắn thì cũng cắn răng mà chịu, dạy nó lần sau kô đc như thế chứ,....:))
    còn kô thì đừng đòi hỏi quá nhiều ở 1 người mà mình kô xác định lâu dài gì như thế! Chấp nhận những cái mình có và thưởng thức nó đi thôi
    Đừng nghĩ rằng em là số 1, e là tất cả, cái rì e cũng đúng và k ai thắng được e! như thế, e cũng chỉ là 1 đứa trẻ và vẫn chỉ thíck được ngta chiều chứ chưa hiểu đc thực sự người lớn là thế nào đâu ^^~
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Vì muốn xác định lâu dài, nên em mới đòi hỏi, như anh đã biết đấy, em cầu toàn, em luôn luôn cầu toàn nếu không mọi thứ đã chấm dứt từ lâu, em không phải là đứa có đủ thời gian và sức lực để mạo hiểm với chính cuộc đời mình
    Đừng tưởng anh hiểu... anh chẳng hiểu gì!!!
    Đàn bà, chẳng ai là không tham lam và ích kỉ... nhưng trong chuyện này, em tham lam ở đâu? em ích kỉ ở đâu ?
    Em nhắc lại lần nữa nhé : em không là số 1, nhưng có thể là duy nhất đấy anh ạh!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @hieu04 và bola : thứ 4 tuần sau cơ:P
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chào chị hờ xinh gái, mấy hôm nay đi đâu ấy nhở [:D]
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mọi người hay nói đến Nhật Bản, báo chí truyền thông đưa tin suốt... mình cũng không nằm ngoài những người quan tâm đến Nhật Bản ... Từ ngày xưa mình đã biết đến 1 Nhật Bản hay có động đất từ những bộ truyện tranh, mà đến tận bây giờ mình vẫn thích thú khi được đọc lại như Đô rê mon, Nhóc Maruko... hay những bộ phim truyền hình mà đã làm 1 đứa bé con như mình phải rơi nước mắt như Ô sin, Aguri... Văn hoá Nhật Bản đã thấm vào mình rất nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng sâu sắc, đến tận bây giờ, khi trận động đất khủng khiếp kia xảy ra, mình vẫn nhớ ở trong những mẩu truyện của Maruko, cô bé ấy có kể cho mình biết, các bạn học sinh Nhật Bản được học đối phó với động đất ngay từ khi còn bé xíu, thậm chí, hàng tháng đều có những buổi diễn tập diễn ra để nếu có thảm hoạ, các bạn ấy sẽ bình tĩnh mà đối phó... Nghĩ đến đây, liệu là Việt Nam, 1 đất nước cũng thường xuyên có thiên tai bão lũ, nhưng cứ bao giờ có sự cố mới bắt đầu chuyển công văn nọ, công văn kia đến các Sở ban ngành để triển khai nào là sơ tán, nào là kiểm tra để chuẩn bị đối phó... thật là đáng xấu hổ!!! Mình cũng không quá ngạc nhiên với những gì con người Nhật Bản đang thể hiện, họ thực sự là những con người biết đất nước mình có gì, đất nước mình có nguy cơ gì và họ đón nhận mọi sự mất mát ấy mạnh mẽ hơn bất kì một dân tộc nào trên thế giới này... Ai dám nói họ không đau đớn, nhưng họ không khóc lóc, không than nghèo kể khổ, họ bình tĩnh đón nhận mọi thông tin và bình tĩnh đi theo mọi sự sắp xếp của Chính phủ và cơ quan chức năng... Mình chưa thấy 1 clip nào quay người dân Nhật Bản than vãn rằng "tôi đã mất hết tất cả, nhà cửa, ô tô..." mà chỉ thấy một tinh thần tự tôn hơn bất cứ khi nào ... Cả thế giới phải nghiêng mình ngả mũ trước Nhật Bản, quả thật không sai!!! Hai Dì đang ở Kobe, một tỉnh nằm cũng xa xa so với trung tâm trận động đất, khi mọi chuyện xảy ra, mọi người trong gia đình lo lắng biết chừng nào... con đã nằm mơ thấy Mai-san được Dì đưa về nhà, con đã ôm lấy con bé như thế nào... Tâm lý chung là như thế, con biết, giờ đây khi đất nước ấy đang gặp rất nhiều khó khăn, thì cuộc sống của các Dì cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng... nếu bỏ về bây giờ liệu có phải là phản bội mảnh đất đã thay đổi cuộc sống của 2 dì không??? Hơn ai hết, con nghĩ, Nhật Bản luôn luôn cần sự đồng thuận và giúp đỡ của người dân, trong đó có các công dân nhập cư như các dì!!!Nếu như có cơ hội được tham gia vào các đoàn cứu trợ sang đó, chắc mình cũng đăng kí luôn rồi...Luôn tin và hi vọng một ngày không xa, Nhật Bản sẽ được kiến thiết lại to đẹp hơn nó đã từng thế!!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hi, chào bola, mấy hôm nay rét quá nên mình ở nhà chữa bệnh... trầm cảm cuối mùa đông!!!
    Hà nội còn mưa không? thế này hoa sưa rụng hết rùi!!!
  5. blackpear007

    blackpear007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em nhắc lại lần nữa nhé : em không là số 1, nhưng có thể là duy nhất đấy anh ạh!!!


    chẳng ai là số 1, cũng chẳng ai là duy nhất cả đâu e :-< Cái rì nó cũng chỉ đến 1 mức độ nào đấy thôi!

    Em cầu toàn, em đòi hỏi! Thế nhưng e đã làm gì để đáp ứng những đòi hỏi của mình :-?? Cái rì cũng có giá của nó cả thôi! Em mạo hiểm, e cố gắng. Yeah! rõ ràng là kết quả e đạt được sẽ nhiều hơn n~ ng khác! Còn kô thì do em kô may mắn ;)) nhưng chẳng lẽ kô may mắn 1 lần sẽ kô may mắn mãi sao :)) Thất bại là mẹ thành công. nếu có thất bại. cố lên e :P

    Đừng suy nghĩ như 1 đứa bé- rằng ngta fải cho mình cái gì thì mình mới cho lại người ta! yêu, hy sinh, cố gắng, chấp nhận, ... kô thì đừng yêu :D Nếu kô đủ sức cố gắng, kô đủ sức để mạo hiểm thì e còn tiếp tục để làm gì :-s
    còn kô ;)) kiếm 1 người đàn ông trưởng thành để yêu đi! Cái gì cũng có cái giá của nó thôi em-- những người trưởng thành trong cuộc sống và trong suy nghĩ thì cũng là những kẻ trưởng thành trong thủ đoạn và âm mưu ^^~ Xã hội bây giờ, tìm đc 1 Tín Lang Quân, khó biết bao :-<

    Zdù sao thì e cũng đã xác định như thế! ;)) Tham gia, góp ý chỉ mang tính chất chủ quan. Chúc e thành công và tìm đc ng như ý ;))
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    anh biết em không hi sinh???
  7. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chào chị hờ tối thứ 7 zui zui [:D]

    Sang tuần chị Hờ về thủ đô đấy à :-??
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Đợt này mình rất buồn, bao nhiêu chuyện dồn dập, áp lực công việc, chuyện tình cảm, gia đình. Mình rất muốn buông xuôi, mình muốn nghỉ việc, theo 2 dự án này đến cuối chắc mình phát điên lên mất, thực sự là mình kiệt sức rồi, đầu óc mình chẳng còn nghĩ được gì nữa, mình ước gì có một người để chia sẻ, để mình có thể nói ra những khó khăn mà mình đang đối mặt, chỉ là để giải quyết vấn đề về tinh thần thôi. Điều duy nhất mình làm được lúc này là im lặng với mọi người, ko phải vì bản tính kiên nhẫn, mà vì mình ko có sức để phản ứng lại bất kì điều gì nữa. Giá như mình mãi chỉ là một cô bé 5 tuổi, vô lo vô nghĩ...
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi toá, 1/2 chặng đường lấy chồng của bà chị đã xong... cuối cùng, mình là người mệt nhất!!!
    trời lại lạnh như đài dự báo, hôm nay em gặp anh, cùng nâng vài ly rượu nhạt mừng đám cưới đứa bạn của em, và là nhân viên cũ của anh... em biết, cả 2 chúng ta đều có những điều hối tiếc, em đã bảo anh, có lẽ đã hết duyên nợ, nên chuyện cũng chỉ đến đây thôi...em cũng đang tìm bến đỗ cho mình... và mong anh hạnh phúc... không hiểu, có phải vì men rượu hay vì điều gì, mà hình như, chuyện tình yêu của mình đã đạt đến cảnh giới cao nhất, đó là mong hạnh phúc đến với đối phương??? :))
    ôi chà...
    phê quá
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới nghe Phú Quang... nhớ lại những tháng ngày cũ, suốt ngày mình nghe PQ, da diết...
    Đám cưới chị, mình có mời Ex3 đến, mình cũng không nghĩ gia đình mình lại quý mến hắn đến mức đấy, làm người tình nhỏ bé của mình ghen tuông, tự ái... mình cũng thấy mình sai...
    đang có 1 chuyến đi dài chờ mình ở tháng 6, mình vẫn đang lưỡng lự... nửa muốn, nửa không ... thực ra muốn đi nhiều hơn, nhưng nửa không kia lại có nhiều thứ ràng buộc quá... liệu có coi như 1 chuyến nghỉ ngơi thay đổi chút không khí không nhỉ :D

Chia sẻ trang này