1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện vụn vặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ôi! chị Hờ lâu lắm chạ gặp nhỉ :x
    Nghe nhạc của bác Phú Quang nhiều khi cũng mệt mỏi lắm đấy :-"
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lâu không thấy bác bola ghé nhà, tới đây Giỗ Tổ, không rõ các bác có về Phố Phòng em không?
    10 năm ngày mất bác Trịnh... đâu cũng thấy chương trình tổ chức đêm Trịnh, sao này... sao kia... mình chỉ muốn kiếm một góc quán nhỏ, nghe những bản nhạc trong không gian thật là tĩnh, như thường ngày vẫn thế... giờ tìm đâu được một chốn như thế??? khó quá... những nơi người ta tạo không gian thanh tịnh, yên tĩnh thì hết những đôi yêu nhau đưa nhau đến để tâm sự, lại đến những nhóm đến nơi kiểu... có vẻ kín đáo như thế để tá lả... Mình khó tính quá chăng? Nhưng tìm nơi để thả hồn mình ... tìm đâu bây giờ??? nén tiếng thở dài....
    Sáng nay trời bỗng dưng rất ấm áp, mình không nghe Trịnh, mình nghe Lý...:D
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tóc em dài khá nhanh... ngày ấy vì buồn, nên em cắt, cắt rất ngắn, mọi người khen trẻ trung, còn em, chỉ là muốn làm mới mình để vơi đi vài nỗi buồn khó chịu cứ đeo bám lấy mình... giờ tóc đã dài như ngày ấy, những nỗi buồn ngày ấy cũng chỉ còn là những vết sẹo hằn lên tâm thức... em nhìn tóc mình và nhớ tới những ngày theo anh đi lang thang, tóc cuốn vào gió bụi bay rối hết cả... giờ chẳng còn anh đưa em đi lang thang, tóc em cũng chẳng còn thói quen xõa ra nữa, dù tóc em khá đẹp... hôm trước chị N nói em tóc dài nhanh nhỉ, anh ở đó, và em biết anh sững lại đôi chút... vài người hỏi em, anh và em còn gì không. em chỉ cười, người ta có gia đình rồi thì còn lại gì... vì em biết, hiểu anh hơn ai hết, anh là người chung thủy, hơn cả em... đã có đôi lần em nghĩ đến chuyện ngoại tình, với người đàn ông đã có vợ, là anh!!! Nhưng rồi em lại giật mình, bởi em không muốn kéo anh hay vợ anh hay chính bản thân em vào mối quan hệ chồng chéo và chẳng bao giờ có lối thoát, vì em là đàn bà, vì em yếu đuối và em cũng sợ mình phải trả giá...
    rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua ... cũng sẽ nhanh thôi....!!!
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chào chị h, dạo này chị khỏe ko?
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nhờ zời ấm áp, khỏe lắm, khỏe lắm, quán xá bên bác hieu04 dạo này đông đúc quá, nhà em lại ngại những chốn đông người ồn ào nên không dám vào, nhưng bác làm ăn phát đạt, cũng mừng lắm lắm!!!
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    hihi, vậy là tốt rồi chị h, công việc và tình yêu vẫn tốt cả chứ, à giỗ tổ chị h có dự định đi chơi đâu không?
    à bên em mọi người chạy qua chạy lại cũng vui vui ạ, :"> rảnh chị h qua chơi, toàn chỗ thân quen ý mà ngại gì ạ :">
    chúc chị h ngày thứ 4 may mắn và hạnh phúc
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hì, giỗ Tổ mình cũng được nghỉ 4 ngày, nhưng chưa có kế hoạch đi đâu:D. mọi người có kế hoạch gì chưa? bên box dulịch đang có kế hoạch 30/4 ra đảo Bạch Long Vĩ đấy, có ai join k???
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em cũng chưa có dự định gì ạ, chắc năm nay ở nhà đi quanh quanh chơi với bọn bạn học cùng thôi ạ,
    chị h có ny thì rủ đi biển chẳng hạn, ở nhà làm gì cho buồn ạ
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Khi nỗi đau qua đi, còn lại là những kỉ niệm ...
    Em chẳng biết phải viết gì thêm về chuyện tình của mình nữa, những cung bậc đều đã trải qua hết... ấy thế mà, chỉ vì 1 câu "Em đi cẩn thận nhé" trên đoạn đường em đi bộ có hơn 50m thôi, cũng đủ làm trái tim em run lên 1 lần nữa... nỗi đau đã qua, nỗi nhớ cũng chẳng còn, sao em lại rung động? sao em lại thế này???
    Chẳng phải anh đang hạnh phúc và em cũng đang bình yên với những gì em có đấy sao???
  10. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chị Hờ khỏe chứ nhỉ? Mấy hôm nghĩ lễ chị đi đâu hem [:D]

Chia sẻ trang này