1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện vụn vặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 18/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác tiết lộ cho em cái bí quyết ấy đi, hay nhận em làm đệ tử nhớ :x
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    @hieu04 mình cũng không có bí quyết gì đâu, nhưng hồi mình và anh ấy yêu nhau, 2 đứa chưa bao giờ cố gắng thực sự để hiểu nhau, cả 2 đều cố, nhưng không nói hết cho nhau nghe những gì mình nghĩ, và hồi đấy mình cũng còn trẻ quá, chuyện cũng đã qua 6,7 năm rồi ... có lần anh ấy nói, 1 phần là vì không có ai hơn em, ai anh cũng so sánh với em nên không thể tiếp tục được. Giờ thì anh ấy muốn ổn định, nên chắc không muốn gặp mình để bị xáo trộn thôi!
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    hì, e vẫn ưng nhất là làm sao cứ gặp bác là về bỏ người yêu lên đến 2-3 lần cơ. bác và anh ý yêu nhau bao lâu? + 6,7 năm nữa tính ra bác hơn cả tuổi em :( vậy nhiều kinh nghiệm, hay nhận để tử đi, truyền cho đệ ý bí quyết thành công trong sự nghiệp yêu đương ạ
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    @hiếu04: mình và anh ấy (mối tình đầu) yêu nhau được gần 2 năm, sau đó chia tay, thời điểm có nhiều biến động của cuộc đời một con người, chia tay đến nay là gần 5 năm bạn ạ, nguyên do chính của chuyện anh ấy chia tay mấy cô bạn gái về sau, mình đã nói ở trên... ngày ấy yêu chẳng lo gì cho bản thân mình, chỉ lo người ta không vui, lo người ta thế này thế khác... trẻ con 1 thời, giá quay lại được, chắc mình vẫn yêu ngây ngô và trong sáng thế, có điều chín chắn hơn, chắc cả 2 đã không hối tiếc!!!
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    vậy mối tình đầu của bác đẹp mà, và em thích cái này nhất: ngày ấy yêu chẳng lo gì cho bản thân mình, chỉ lo người ta không vui, lo người ta thế này thế khác nhưng bây giờ không biết tìm có ra nữa không?
    em tò mò tý, thế trong thời gian chia tay, bác có yêu thêm ai không?
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Trải qua mối tình thứ 2 nhẹ tênh với 1 người coi trọng công việc hơn tất cả, cứ yên tâm rằng cô ấy là người yêu của mình thì sẽ cứ ở yên đấy!!!
    Mối tình thứ 3 vừa qua đi, hơn 3 năm yêu đương và kì vọng, đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, đã cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống, đã có lúc mình nghĩ rằng "chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh, mình cũng không cần gì nữa"... nhưng rồi chúng tôi vẫn chia tay, anh ấy đã lập gia đình với 1người quen trong 3 tuần...
    Mình vẫn phải sống chứ, mối tình thứ 4, bến đỗ nơi con tàu gặp bão, chàng phi công trẻ không biết có lái được chiếc máy bay sắp nẫu này táp bến an toàn không đây???
    Các bạn hãy chờ xem :))
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    vậy em lại có thêm thắc mắc.. với cán bộ đầu tiên là hễ gặp nhau là về chia tay với người yêu? đồng nghĩa bác cũng vậy?
    cơ mà nói cho cùng thì chẳng ai đoán nổi tình yêu nó đi theo đường thẳng, đường tròn hay cong nữa :((
    dạo này có mốt săn phi công mà bác :) chúc bác có hậu tốt đẹp sau kỳ đào tạo phi công trẻ :P
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Không, chỉ anh ấy vậy thôi, chuyện tình thứ 3 của mình kéo dài mà
    Đã đi chung trên một chuyến đò
    Một người lên bến, người kia quay về
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    híc, vậy để viết ra thành sách chắc cũng nhiều kỷ niệm lắm, thôi bác cố dạy dỗ phi công trẻ để có một kết thúc tốt đẹp trong đại lộ tình yêu :)
  10. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Em thích câu "đại lộ tình yêu" của bác đấy [:D]

    Phi công trẻ bây giờ có giá quá bác nhỉ, giá mà mình được trẻ lại khoảng chục tuổi là ngon :P

Chia sẻ trang này