1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện vụn vặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mình ở thành phố Cảng, đang ngồi ở 1 chỗ được đánh giá là view đẹp, nhưng không được ra ngoài, thấy các cháu chơi ngoài kia mà thèm quá...
    Chúc cho đôi bạn Gió bén duyên, sao nhỉ ? :D " Vớ vẩn yêu nhau, vớ vẩn trầu cau "
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thèm được ăn nem ở chợ sắt :( nghĩ mãi không biết địa điểm nào view đẹp thế, bác bật mí đi :x
    ah, cái đôi bạn gió không phải em, em vô tình thấy bác gió gái chạy về buôn gọi bác gió trai đến cho họ bén duyên thôi, chưa biết thực hư sự việc ntn :)
    " Vớ vẩn yêu nhau, vớ vẩn trầu cau " <~ yêu nhau vớ vẩn thì yêu làm gì :((
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn nhắc đến món nem nào? nhưng chắc chắn chợ Sắt không phải chỗ ngon nhất!!!
    Mình đang ở gần Nhà hát lớn nên mới nhìn sang được dải vườn hoa trung tâm bạn ạh!
    Cái từ "vớ vẩn" của mình chỉ có nghĩa là ... vu vơ mà lại yêu nhau... không tính mà lại bén duyên rồi ... lên xe bông nhé, đừng đặt nặng câu từ của mình, oan lắm!
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ăn ở chợ sắt lâu rồi mà bác, em nhớ lần đầu ăn ở đó năm 2002 thì phải, ấn tượng có cái mẹt rau to đùng, mọi người ăn ngồi quanh đó luôn, có lẽ giờ nó khác xưa nhiều. bác bật mí cho em ở đâu ngon với :x ahh, nắng cũng vừa đến chỗ em trời đã bắt đầu hửng nắng và không u ám nữa..
    :) rõ khổ, em mộc mạc nên không bay bổng vì thế không nghĩ được vớ vẩn là vu vơ :( mong bác tha lỗi,
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Món bạn thích là Nem chạo, nếu có dịp, mình cũng k ngại dẫn bạn đi nếu bạn... mời mình đâu :P. Tất nhiên mình sẽ đưa bạn đến chỗ ngon nhất rồi.
    Mình đoán chắc bạn cũng xêm xêm tuổi mình nên cứ xưng hô thoải mái nhé, mình cũng không... già như bạn nghĩ đâu :P
    Have fun!
  6. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Thanks nàng .
    Ta e Gió với gió ko thể đến với nhau đc đâu, thành bão mất đấy.hí hí.
    Dạo ta đi lăng bác, cũng gặp 1 đoàn trẻ con mẫu giáo đc cô dẫn đi chơi, trông yêu thế. Nhìn chúng tíu tít mà lòng thấy bình yên đến lạ.
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác chủ nhiều, đúng món đấy rồi cũng 1 người bạn dẫn qua đó ăn nhưng có lẽ những năm đấy hàng quán ăn vặt không nhiều như bây giờ, hồi đó còn được ăn cả chè thái nữa, tính theo tuổi ttvnol thì em vẫn kém bác mà :)) nhưng còn tuổi kia thì chắc cũng ngang nhau nhờ, bác đoán xem em hơn hay kém bác khoảng bn tuổi?
    có dịp về hp e sẽ xin bác 1 chầu men chạo ạh ạh, quên mất hè vừa rồi em hay được mời về hàng kênh ăn ốc nhưng bt, không phải thổ địa nên cũng ko biết quán nào ngon nữa ạ :(
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Nắng to quá kìa ... giờ mà ở nhà ngồi trên sân ngắm nắng nhảy nhót cũng là một cái thú!!!
    Mình cũng k biết nữa, nhưng mình chắc chắn bạn là 8x, mình không giỏi đoán lắm
    Hp vẫn nhiều hàng ăn vặt, nhưng có chịu khó đi không thôi, nếu có dịp về đây mình sẽ dẫn bạn đi . dân nhà mình vẫn được tiếng hiếu khách mà :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Gió : thành lốc, thành cuồng phong, thành bão... thành gì mà chẳng được nếu yêu và được yêu !!!
  9. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Ồi, thế thì lại tai bay vạ gió mất.Ta chỉ thích làm cơn gió mùa hạ, rong chơi và vờn quanh chân váy những nàng thơ, há há.
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    " tiếng yêu ban đầu giờ là nỗi đau..." :))
    Làm tí music cho trưa qua êm đềm...
    Chúc mọi người ăn trưa ngon miệng nhé...
    Hôm nay mình thấy vui, vì mọi thứ bình yên như nó vẫn thế

Chia sẻ trang này