1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện xổ số: Mình kết thúc rồi mà

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xosokt, 12/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xosokt

    xosokt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đã được 2 năm, nhưng Mai luôn phải để Tùng nhắc một câu thường ngày “Muộn rồi, ngủ đi em”…

    Tùng và Mai quen nhau khi họ bắt đầu đặt chân vào cổng trường cấp 3. Nhìn thấy cô nàng tóc ngắn cá tính, miệng luôn tươi cười vui vẻ, Tùng đã bị trúng ngay tiếng sét ái tình, đem lòng thương nhớ, yêu thầm Mai từ đó. Nhưng sự vô tư của Mai không cho phép cô được có tình cảm với bất kì người bạn nào.

    Cho đến khi một ngày mưa, thời khắc kết quả XSMB ngày hôm nay được công bố, cặp đôi Mai – Tùng mới chính thức là của nhau, tồn tại một tình yêu đẹp 2 năm cho tới một ngày...

    [​IMG]
    Chuyện tình của 2 người với 2 năm bền chặt

    -Vé số, vé số đây, vé số nào… - Tiếng rao của thằng bé bán số lảnh lót quen thuộc quanh khu phố nhà Tùng.

    - Cho anh 2 tờ vé XSMB – Tùng vẫn thường xuyên ủng hộ, giúp đỡ thằng cu bán vé một tấm vé số dù cho anh không phải là người đam mê xổ số cho lắm.

    Điện thoại Tùng reo, là Mai, tiếng Mai ở đầu dây bên kia:

    -Anh đến gặp em được không? Em cần nói chuyện. – Mai chậm rãi, từ từ, câu nói ngập ngừng.

    Chỉ cần là Mai gọi, lúc nào Tùng cũng xuất hiện kịp thời, nhưng lần này mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng biểu cảm của Mai trong điện thoại là Tùng liên tưởng tới một điều không hay.

    [​IMG]
    Tùng nhận được điện thoại khi mua vé số

    Mai chạy tới ôm chầm lấy Tùng khi nhìn thấy anh, nước mắt cô rơi, Tùng không hiểu có chuyện gì xảy ra, anh gỡ vòng tay cô ra rồi gặng hỏi:

    -Có chuyện gì, em sao vậy, em đau ở đâu

    -Mình chia tay thôi anh, kết thúc ở đây thôi – Mai không dám nhìn vào mắt Tùng.

    -Em phải đi, đi xa lắm. Châu phi anh ạ, em đã quyết định lựa chọn rồi. Em xin lỗi..

    Tùng quay đi, anh không nói gì, chỉ buông một câu “ Ừ”. Anh biết, người conn gái anh yêu dành tình cảm cho anh rất nhiều nhưng tình yêu mà cô ấy dành cho tình nguyện còn sâu đậm hơn.

    XSMT 1 tháng sau ngày xảy ra chuyện Mai nhận được một tin nhắn “Em giữ gìn sức khỏe, yêu em”. Một dòng tin khác được gửi đi

    -Mình kết thúc rồi mà anh…
  2. DocLang31

    DocLang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đọc *** hiểu gì cả :v

Chia sẻ trang này