1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

++++++++++Chuyện xưa kể lại không thừa !+++++++++++

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tungvnt, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungvnt

    tungvnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++Chuyện xưa kể lại không thừa !+++++++++++

    Thưa các quan bác xa gần. Em mới là thành viên trong gia đình TTVNOL chúng ta. Em mạo muội đưa ra 1 chủ đề có thể các bác nào đã dùng thì tha thứ em nhé.
    Em xin đưa ra vài mẩu chuyện góp vui. Các bác đọc rồi cho em ý kiến nhé. Em xin đa tạ. Xin đa tạ.
    Đây là chủ đề của em: Các bác đều có biết về truyện 1 vị thần nhốt trong chai rồi chứ. Và đây là vài truyện tương tự


    Câu chuyện về các vị thần và các điều ước:
    1* Có 1 anh thuyền chài nghèo, nghèo lắm. Một ngày anh ta đánh cá trên sông, anh ta gặp và giải thoát 1 vị thần trong cái chai. Vị thần cho anh 3 điều ước:
    - Con ước 1 bữa ăn ngon.
    Anh ta chưa rứt lời thì trước mặt 1 bàn tiệc (ngon hơn cả tiệc Từ Hi đãi Sứ thần châu Âu)
    Anh ăn no rồi ước tiếp: Con ước con trở lên giàu có.
    Và ngay lập tức các ngân hàng trên thế giới gọi điện để khẳng định anh có hàng trăm triệu USD trong tài khoản.
    -Con còn 1 điều ước, hãy cẩn thận-vị Thần nói
    -Con ước con thành niềm mơ ước của tát cả phụ nữ trên hành tinh.
    ........
    Và vị thần biến mất, anh trở thành Cindy Crawford.
  2. tungvnt

    tungvnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy thế nào, cho em biết với nhé. Em thì chỉ ước lúc đó em là vị Thần thôi.
    Hi hi
  3. tungvnt

    tungvnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo nhé:
    2** Có 2 vợ chồng nông dân nọ, ăn ở hiền lành nhưng nghèo lắm.
    Một ngày mưa rét, 2 vợ chồng không ra đồng làm được, họ ngồi bên bếp lửa cùng nhau cầu mong mai này các con họ đỡ khổ.
    Thượng đế trên cao mủi lòng thương lền nói với họ biết rằng cho họ 3 điều ước. Người vợ nói luôn:
    - Ước gì có 1 miếng rồi chó nhỉ.
    Ngay tức thì trên chảo của họ có 1 miếng rồi chó thơm ngon.
    Thế là mất 1 điều ước.
    Anh chồng giận vợ quá mắng:
    - Ngu thế đã nghèo lại tham ăn, sao không ước nó dính vào mồm bà đi.
    Lập tức miếng rồi chó dính vào mồm mà không sao gỡ ra được.
    (Đau quá) thế là mất 2 điều ước.
    Còn điều ước cuối cùng, anh chồng ước miếng rồi chó rời ra. Lập tức miếng rồi nóng rơi ngay xuống tro.
    Thế là mất không 3 điều ước........ 2 vợ chồng lại ngồi bên bếp lửa ........
  4. tungvnt

    tungvnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ứơc thế thì ước làm ...... chó gì
  5. tungvnt

    tungvnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Em xin tiếp:
    3*** Có 1 người thuyền chài, ngày nọ anh ta vớt được 1 cái chai trong có 1 vị thần, vị Thần nói:
    - Ta cho con 3 điều ước con hãy ước đi nhưng nhớ rằng ta là vị Thần của các luật sư, nếu con được 1 thì tất cả các luật sư được 2.
    Điều ước thứ nhất anh ta ước 1 căn nhà ở Hawai. Tất cả các luật sư đều có 2 căn nhà ở đó.
    Điều ước thứ hai anh ta ước 1 chiếc BMW đời mới nhất và tất nhiên trong Gara các luật sư đều có 2 chiếc xe.
    - Còn điều cuối cùng, con hãy cẩn thận nhé.
    Anh chàng liền nói: Thưa Thần, con là người yêu Y học, con ước hiến 1 quả thận cho y học phục vụ cứu người bệnh a.
    ...............
    Điều ước được thực hiện và ngày đó trở đi, không còn những luật sư ăn tiền chạy án nữa.
  6. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn nhá...truyện dở wé...híc...
  7. tungvnt

    tungvnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Mum_mim_tim_ong_xa nhiều vì đã góp ý.
    Nhưng dù sao bạn cũng đã đọc mà. Xin đa tạ !
  8. tungvnt

    tungvnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mum_mim_tim_ong_xa nhé
    Tặng bạn ****** luôn. Mong các góp ý khác của bạn.
  9. et_87

    et_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn lại cho rằng chuyện đó là dở theo tôi thì nó...RẤT DỞ.
    Gì mà miếng "RỒI CHÓ" là dồi chó chứ như dồi trường của heo ấy
  10. tungvnt

    tungvnt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Et_87 nhé.
    Thì tôi đã nói nếu không hay nhờ mọi người góp ý mà.
    Dù sao bạn cũng đã đọc và góp ý.
    Thanks

Chia sẻ trang này