1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện xưa như trái đất - Tình yêu hay sự nghiệp?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi knight_hn, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. knight_hn

    knight_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xưa như trái đất - Tình yêu hay sự nghiệp?

    Mình không biết bắt đầu từ đâu. Mình đã tốt nghiệp và mình trở về công tác tại một trường đại học ở quê nhà cách Hà Nội 60 km. Mình đã có người yêu và cô ấy là người Hà Nội. Cô ấy năm nay vừa tốt nghiệp và chuyên ngành của cô ấy chỉ có thể công tác tại Hà Nội. Gia đình cô ấy cũng không đời nào chịu cho cô ấy về quê cùng với mình. Mình đang rất bối rối bởi không biết phải quyết định như thế nào bởi công việc hiện tại của mình đang rất tốt nhưng bắt cô ấy bỏ tất cả để theo mình thì cũng không thể. Mình phải lựa chọn cái gì đây giữa tình yêu và sự nghiệp. Nếu không có sự nghiệp thì nuôi sống tình yêu bằng cái gì mà từ bỏ tình yêu thì đó là một điều quá đau lòng.
  2. 81079

    81079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn cũng không có gì phải băn khoăn nhiều đâu.
    Thứ nhất bạn & bạn gái của bạn vừa mới bước chân vào cuộc sống, cô ấy cần phải đi làm một thời gian trước khi nghĩ đến chuyện đám cưới. Hai người cần có thêm một thời gian nữa để chuẩn bị cho tương lai.
    Thứ hai, tôi tưởng 600 km chứ 60 km thì đâu phải là xa, bạn cứ làm việc ở quê, cô ấy vẫn làm việc ở HN. Cứ cho như đây là thử thách của tình yêu, một tuần về thăm nhau một lần, cô ấy về nhà bạn chơi cùng cha mẹ bạn (nếu cô ấy cảm thấy thoải mái để tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với cha mẹ bạn), hoặc cuối tuần bạn tới thăm cô ấy, sáng đi chiều về, chỉ có 60 km để thử thách cho một tình yêu .
    Cuối cùng khi đã quyết định cưới, nhất định 2 người phải có một người hy sinh, sự hy sinh của ai sẽ phải phụ thuộc vào sự tôn trọng của mình dành cho người mình yêu & thuận lợi công việc của ai nhiều hơn.
    Sau nữa, chúc bạn & bạn gái của bạn sẽ có quyết định đúng đắn & luôn được hạnh phúc.
    Ý tôi là như thế, còn mọi người ?
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0

    Chuyện của bạn cũng không có gì phải băn khoăn nhiều đâu.
    Thứ nhất bạn & bạn gái của bạn vừa mới bước chân vào cuộc sống, cô ấy cần phải đi làm một thời gian trước khi nghĩ đến chuyện đám cưới. Hai người cần có thêm một thời gian nữa để chuẩn bị cho tương lai.
    Thứ hai, tôi tưởng 600 km chứ 60 km thì đâu phải là xa, bạn cứ làm việc ở quê, cô ấy vẫn làm việc ở HN. Cứ cho như đây là thử thách của tình yêu, một tuần về thăm nhau một lần, cô ấy về nhà bạn chơi cùng cha mẹ bạn (nếu cô ấy cảm thấy thoải mái để tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với cha mẹ bạn), hoặc cuối tuần bạn tới thăm cô ấy, sáng đi chiều về, chỉ có 60 km để thử thách cho một tình yêu .
    Cuối cùng khi đã quyết định cưới, nhất định 2 người phải có một người hy sinh, sự hy sinh của ai sẽ phải phụ thuộc vào sự tôn trọng của mình dành cho người mình yêu & thuận lợi công việc của ai nhiều hơn.
    Sau nữa, chúc bạn & bạn gái của bạn sẽ có quyết định đúng đắn & luôn được hạnh phúc.
    Ý tôi là như thế, còn mọi người ?
    [/quote]
    ý kiến hay quá, bác knight_hn duyệt cái ý kiến này đi, chỉ 60km chạy xe máy có 1.5h còn du lịch thì 1h thui mà Cuối cùng xem tuỳ hoàn cảnh mà người nào theo người nào thôi, còn nếu khi cưới rùi cất nhà ở chính giữa, hai bên có 30km cũng được,ai làm chỗ nấy, tối về chung nhà ngủ, còn nếu chỉ có vậy mà bỏ cuộc thì hơi dzô diên quá mới bước đầu chông gai thui mà, tiếp theo còn dài dài

Chia sẻ trang này