1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện xưa và chuyện nay.......

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi phanthuydungus@yahoo.com, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanthuydungus@yahoo.com

    phanthuydungus@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xưa và chuyện nay.......

    TextTextText
    Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cung có một tuổi thơ với đầy những kỉ niệm đáng nhớ phải không?
    Thời thơ ấu:
    "Một cậu bé tinh nghịch,một cô bé rụt rè,rồi các nhóm riêng rẽ(mà ta thường gọi là các phe phái),tất cả đèu có những nét đặc trưng riêng biệt.Trong phạm vi một lớp,nó sẽ là một xã hội thu nhỏ với đày đủ các thành phần.Mỗi "băng đảng" tự cho mình là nổi bật nhất,chẳng ai chịu thua ai,thế là mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt.Thấy bên kia có đứa mặc đồ đẹp:"Ê mày!Con kia hắn điệu ghê í.",rồi cả:"Tao có 200đ,tẹo nữa tao mua kẹo hai đứa ăn chung,nhưng mày đừng có chơi với con đó nghe chưa,tao không thích nó".Một que kem mà bốn đứa mút chung cơ mà(eo ơi!ghê quá!nhưng một phe cả mờ,sợ gì).
    Những đứa trẻ này chỉ nói xấu nhau khi chính mắt chúng nhìn thấy tật xấu của đối phương,chúng chỉ buôn dưa lê vậy thôi chứ chẳng có ẩn ý gì sâu xa."
    Khi đã lớn:
    "Họ đã trở thành những nam thanh ,nữ tú,họ phải bắt đầu bươn trải trong cuộc sống,họ phải tự khẳng định mình.Đương nhiên là trong thế giới của "người lớn "này vẫn tồn tạicác phe phái ấy,nhưng các phe phái này không còn ngây thơ,vô tư và trẻ con như ngày xưa nữa,mà cũng lớn theo năm tháng và có ý thức hơn.
    Đã lớn hơn , có ý thức hơn nhưng tại sao họ lại không sống đẹp hơn nhỉ?trong khi có biết bao người sống hết mình vì sự nghiệp chung,vì nièm vui và hạnh phúc chung thì lại có những người chỉ biết sống cho riêng mình.
    Để có được một tình bạn điều đó đơn giản hơn nhiều so với việc giữ cho tình ban đó mãi bền đẹp.Sao họ lại không nghĩ điều đó là quan trọng trong khi đã có được một tình bạn,mà lại tự đi huỷ hoại nó.Nếu đã không giúp được gì cho nhau,thì ít ra cũng đừng để việc mình làm ảnh hưởng xấu đến bạn.Một khi đã là bạn bè của nhau,hoạn nạn có nhau,thì sao có thể quay lưng lại nói xấu nhau được nhỉ?!Đã là bạn bè,khi thấy cái sai thì phải giúp đỡ nhau sửa chữa chứ,nếu không được,không thể là bạn bè nữa thì hãy để lại cho nhau cái tình chứ,không nên khươi ra cái khuyêt điểm của bạn rồi cứ thế phủi tay mà đi được.Bạn có biết nếu làm như vậy hậu quả sẽ rất khó lường không?"
    Đừng vì lợi ích cá nhân mà đánh mất đi lẽ sống trên đời.Hãy hạ thấp cái ta trong trong mỗi người xuống một tẹo(nhưng không có nghĩa là tự hạ thấp mình).Hãy cùng nhau tạo nên một cuộc sống tốt đẹp để có những tình bạn chân thành,để" không có những đứa trẻ chỉ buôn dưa lê vậy thôi chứ không có ẩn ý gì sâu xa" và không có những người sống vì lợi ích cá nhân.


    Dung
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn ! Hai từ nghe thân thương quá! Nếu sống trên cuộc đời mà không có bạn sẽ răng hỉ? Chắc buồn lắm đây. Nổi buồn của người cô đơn. Một khi tình bạn mất đi, có phải là kẻ thù của nhau không? Còn tuỳ thuộc vào cách xử sự của mỗi người. Hy vọng , khi ko còn là bạn thân nữa thì có gặp nhau cũng cười lên cái hỉ? Đừng quay lưng đi nói xấu nhau.
    Mình vì mọi người , mọi người vì mình!

    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
    1/2 thổi về Quảng Nam thân thương-1/2 dành cho Đà Nẵng yêu dấu.
  3. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bé rubilin trở lại, tưởng đâu mất tích luôn rồi chứ ?chủ nhật này đi họp mặt nha, 8h sáng tại quán cà fê thư viên.
    bài viết ấn tượng đấy,
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
    Được lega sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 12/07/2002
  4. rubilin

    rubilin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    rubilin này xin lỗi nha,đến tận hôm nay em mới lên net,thật đáng tiếc là không đi họp mặt cùng mấy người được.í mà sao không gọi diện vậy.À!Mà họp mặt bàn về chuyên gì vậy,nói lại dùm với nha!Cám ơn nhiều!
    pttd
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hih họp mặt bàn chuyện trả thù với lại tìm cách trả thù không à.. còn mấy chuyện mà giải quyết riiêng tư giữa bác lega và gia đình nhà HEO LỢN nữa chứ
    thien than be nho
  6. rubilin

    rubilin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sao lại trả thù nhau vậy,đây chưa dược biết đến gia đình nhà Heolợn.không biết khi nào mới hân hạnh được biết danh.
    pttd
  7. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này đi họp mặt chứ rubilin, ngày 21 nha,
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    21-7 đây rùi anh ui ! buồn thật á.. thật là buồn khi nào cũng 12 chẳng thêm lên được
    Chán quá đi
    thien than be nho
  9. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    À ! kỉ lục của box mình là vậy đấy mà ! ko biết tới hồi nào mới phá nỗi , chán thật
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  10. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Box Đà Nẵng mà chỉ họp mặt được 12 thành viên thôi sao? I có thể gia nhập được không? Hy vọng thành viên số 13 này sẽ mang nhiều điều may mắn đến Box.


    Tram

Chia sẻ trang này