1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện xưng hô

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi nktvnvn, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cho tớ xin lỗi đã viết sai chính tả (do đánh máy quá nhanh): hệ thống xưng hô chứ không phải hệ thống sưng hô.
    Đành rằng từ cháu của ta hơn mấy chữ kia ở chỗ nó chỉ rất nhiều đời, nhưng khi muốn nói rõ hơn cháu (đối với chú) và cháu (đối với ông) phải làm sao đây ? Có phải là phải nói thế này: Cháu, gọi tôi bằng chúcháu, gọi tôi bằng ông. Cách nói đó khá phổ biến hiện nay đấy, chỉ có điều hơi bất tiện ...
    Chúng ta có cháu, dưới nữa là chắt, dưới nữa là chít phải không ? Tớ nhớ trong hệ thống xưng hô tiếng Việt có nguyên một dãy 7, 8 từ để chỉ đời sau. Còn đời trước cũng có khoảng 7, 8 từ để gọi tên cho đúng thì phải ... Đại loại là, trên ông thì là ông cố, rồi đến ông sơ, ông sờ, ông sẩm gì đó. Bác nào biết cụ thể mong viết ra đây vậy.
  2. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Mấy chuyện xưng hô thôi mà mấy bác cứ muốn lái sang chuyện chính chị chính em thì lạ thật. Nếu bác nào có ý bảo dân ta trẻ già đều gọi HCM là Bác là vô lý thì các bác giải thích sao thực tế ai ai bất kể trẻ già trai gái tuổi tác cũng đều gọi ông trời, ông trăng, chú cuội, chị Hằng, ông mặt trời, ông ba mươi? Theo tôi nên coi đây một hiện tượng ngôn ngữ thuần tuý thôi chứ chính chị chính em nó như con đĩ nói đường nào mà chả được!

Chia sẻ trang này