1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến Xuyên Việt lần 2 của anh em Motor Miền Nam (đón xuân Mậu Tý 2008)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khome, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Rồi ,chiều nay có nhận điện của chú PhambienNgọc ,lúc 4h15PM đang vượt đèo Lò Xo . Chạy đáng nể đấy !
    Theo phỏng đoán có thể đ/c sẽ ngủ tại Thạnh Mỹ ( Nam Giang ) hoặc thị trấn Hiên tức Prao ( Đông Giang ). Dặn rất kỹ phải ăn nhậu thịt thú rừng tới bến luôn tại đất Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế .
    Mai chú Ngotrantrung nhớ dậy sớm chạy vào ALưới cổ vũ động viên cho chuyến độc hành xuyên Việt này phát nhé ! ( Huế - ALưới : 50Km - Gần xẹt mà !)
    Chúc an toàn may mắn trên suốt cung đường !!!

  3. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bac DU, em đi đây, nhận được tin nhắn cửa PBN luc 4h49phut sang, 6h minh mới dậy, sáng nay trời rất lnạh, có mưa, nói chung là tin hiệu ko tốt, và được ngọnc nhờ mua cho 1 chai RP7
    chao ca nha em đi Alưới
  4. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    đêm qua đồng chí NGọc ngủ tại Khâm Đức-Quảng Nôm
    chạy lạc đường xuống ĐÀ Nẵng, hu hu hu, mình lại đợi ở A lưới
    Thế là NGọc vừa đi đường Hồ chí minh lại được vượt hải vân, híc, mỗi tội bố cháu bị mất thêm 100km đường vòng thúng,
    Sẽ gặp ở TP huế rồi lại dẫn lên hcm
  5. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    vừa tiễn được bố cháu sau 150km khứ hồi, Huế _ Alưới - Huế
    không còn gì để tả hơn là kinh khủng khiếp, quá đường Tây bắc cách đây 15 năm
    gần 2 tiếng đồng hồ để đi được 70km từ Huê- Alưới nonstop nhé
    híc, chắc NGọc giờ này đã qua cầu Đắc Rông, đường ngon tiễn xe đẹp nhé
    bye
    see u later
  6. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Vài người trong nhóm XV lần này (trong đó có mình) dự tính sau khi đi từ SG ra HN và đi cung Tây Bắc quay lại HN rồi sẽ đi một vòng cung Đông Bắc (Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định) trước khi chạy tiếp vào Nam. Tụi mình dự kiến khi chạy QL1 tới Thanh Hoá sẽ rẽ vào đường Hồ Chí Minh chạy qua Quảng Bình thăm động Phong Nha rồi chạy tiếp tới địa phận Huế sẽ quay vào TP Huế chơi, sau đó chạy tiếp QL1 qua đèo Hải Vân vào Đà Nẵng thăm Bà Nà và vào tiếp Hội An cũng bằng QL1. Sau khi thăm Hội An tụi mình sẽ tìm đường vào lại đường Hồ Chí Minh và chạy cho tới Buôn Ma Thuột rồi tuỳ tình hình đường xá thế nào sẽ chọn đường tốt để về Sài Gòn.
    Tại những TP lớn hoặc nơi có nhiều danh lam thắng cảnh như Huế, Đà Nẵng, Hội An thì có thể tụi mình sẽ nán lại chơi cả ngày.
    Dự kiến thời gian đi từ HN tới SG khoảng 7 ngày. Rời HN cũng vào sáng ngày mùng 10 tết âm lịch như các anh em khác trong đoàn XV.
    Mình chưa chạy XV và đặc biệt là mù tịt đường Hồ Chí Minh nên nhờ bác Trung Huế hoặc bác nào rành đường khu vực miền Trung cho mình ý kiến nên đi đường nào hoặc thăm thứ, giải trí như thế nào cho tối ưu nhé. Cụ thể mình muốn biết mình đi cả QL1 và đường Hồ Chí Minh và muốn thăm tất cả những danh lam thắng cảnh như vừa nêu thì đến đoạn nào cần phải rẽ qua, rẽ lại (có dấu hiệu gì nhận biết ở khúc rẽ), các chặng nghỉ chân nên như thế nào, khoảng cách bao xa, các danh lam thắng cảnh nào hoặc các đặc sản của vùng nào nên thăm thứ hoặc thưởng thức, ...
    Cảm ơn nhiều nhiều.
    P/S: Nhóm tụi mình đi chắc từ 2 tới 4 xe và toàn xe Naked & Sport (xe nhỏ nhất 600cc) nên có thể chạy nhanh trên những đường tốt, khó chạy đường xấu hoặc lầy lội
  7. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đường miền trung thì em cũng biết tí ti,còn vụ vàng vàng thì vô tư đi.bác ra đây em cho bác một thùng card visit kèm theo một danh sách số mobile cỡ trang A4. bác tha hồ chọn.
    ai lại đi gãi đúng chỗ ngứa của em thế.
  8. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu đồng chí Hoàn hiểu thế nào về cái vàng vàng ấy mà mạnh miệng quá nhỉ . Mình nói giải trí là nói chung việc ăn, nghỉ, tham quan dọc đường đi chứ thùng card visit của Hoàn toàn địa chỉ ở HN thì mình chẳng thể sử dụng . Thanks, hẹn gặp ở HN.
    @All: Mình nhờ chỉ đường và nói loại xe của tụi mình là Naked hoặc Sport để các bác có chỉ đường thì chỉ giúp đường nào đẹp đẹp chạy cho nó lành, đường xấu thì dạng xe đó chạy không phù hợp, đường tốt mà xa hơn một chút có lẽ chạy vẫn nhanh hơn đường xấu mà gần.
  9. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Xin lưu ý các anh em đi xuyên Việt! Thời gian xuất phát đã gần kề đề nghị các anh em kiểm tra lại hành lý và phương tiện thật kỹ lưỡng, sự chuẩn bị càng kỹ lưỡng thì sự vất vả trên đường đi càng ít hơn.
    Do xe pick-up hộ tống có giới hạn chổ chứa,các anh em nên tính phương án "tự mình lo cho mình" là ưu tiên hàng đầu nha.
    Các anh em chưa nhận áo xin vui lòng liên hệ bác Hoà 777 để nhận áo. Đợt này bác Hòa sẽ khởi hành từ SG chung với mọi người nên bác Hòa sẽ bố trí tất cả cho anh em.
    HN dịp này rất lạnh, Tây Bắc càng ấn tượng hơn, các anh em vui lòng mang áo ấm, găng tay và áo mưa bộ rời.
    Một việc không thừa nữa là : các anh em nên đem theo chìa khóa xe dự phòng và để ở nơi an toàn, đề phòng trường hợp mất chìa đột xuất.
    Còn 5 ngày nữa thui.
  10. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải cảm ơn lòng tốt của bác Lộc dongvechai đã cho mượn xe XV, nhưng phút cuối lại lực bất tòng tâm, nên đành phải xv bằng b777 vậy.
    Đọc tin tức của anh em mà thấy nôn nao quá, hic, mọi người thật hoành tráng đó.
    Chúc mọi người lên đường bình an, mạnh khoẻ, lưu lại dấu ấn trên tất cả những cung đường xinh đẹp của dải đất chữ S này.
    Mình sẽ cố gắng xv bằng con IBM T61 chung với anh em vậy

Chia sẻ trang này