1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện **********???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi giangmatrix, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangmatrix

    giangmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chuyện **********???

    Mọi người ơi em vẫn không hiểu ạ. , lúc các bạn nữ QH lần đầu tiên ấy thì thường bị chảy máu phải ko ạ? Em biết là một số cũng ko bị chảy như vậy , nhưng mà... Lần đầu tiên QH với bf, tuy rất đau nhưng em ko hề bị chảy máu gì cả. Bf cua em ko nói gì cả nhưng hình như anh ấy cứ nghĩ là em đã QH với ai trước rồi hay sao ấy . Em phải làm sao đây ạ? Mọi người có nghĩ là sau nó sẽ ảnh hưởng đến marriage của bọn em không?
    Em xin cám ơn mọi người trước ạ.
  2. Flexible

    Flexible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng hay không thì chỉ có em với bạn trai em biết được thôi em ạ. Bây giờ thì em cũng không làm được gì, và cũng không cần phải làm gì cả. Cứ nói với bạn trai em như em vừa viết ý, tức là thường thì có chảy máu, nhưng vẫn có người không chảy, thế thôi. Cơ mà nếu ai cũng như bạn trai em thì lấy đâu ra máu mí cả **********
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Người con trai khi được quan hệ lần đầu thường có cảm giác chờ đợi một cái gì đó . Tuy nhiên không thấy nó thì hơi hụt hẫng tí tẹo thôi, giống như lúc xem bóng đá, chờ đợi một bàn thắng của đội mình ủng hộ ở phút thứ 90 ấy mà.
    Nhiều lúc, người con trai còn lo ngại rằng, không biết mình làm như thế cô ấy có hài lòng không ... hay là ... dở quá, nhanh quá
    Đâu phải chỉ có nghĩ rằng bạn đã từng QH với ai mà ko nói gì .
    Bạn mà nói ra như bạn gì xui ở trên, thì thể nào người ta cũng nghĩ là " Đúng là không khảo mà xưng ". . Lúc đấy thì dù có không nghi ngờ cũng sẽ thành nghi ngờ.
    Tôi đọc truyện Tam Quốc, thấy Tào Tháo bắt được một hòm thư của người mình tư thông với Viên Thiệu, ông không mở ra xem mà ra lệnh đốt hết.
    Chúc bạn vui.
  4. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất la? ho?i thă?ng anh bạn trai bạn "Có pha?i anh nghif la? em quan hệ với ai trước anh?" đê? xem anh ta nghif thế na?o. Mi?nh nghif mấy vấn đê? na?y nên ho?i thă?ng đê? ca? 2 bên đê? chuyện trong lo?ng rô?i ấm ức. Biết thái độ anh ngươ?i yêu bạn rô?i thi? nói như anh Flexible thi? chắc la? sef gia?i quyết được vấn đê? cu?a bạn.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ********** là một lớp màng mỏng nằm ngay ngoài cửa âm đạo và nó có thể bị rách vì nhiều nguyên nhân. Thường là khi có quan hệ ******** thì ********** sẽ bị rách. Nhưng không phải ai cũng cứ có quan hệ ******** là rách ********** và chảy máu. Có những người ********** dày hơn và độ đàn hồi lớn mà khi có quan hệ ******** trong những lần đầu ********** sẽ không bị rách,********** là một lớp màng mỏng, vì vậy có những trường hợp ********** rách chỉ có rất ít máu và nó không đủ để nhận ra<------------------- đó , vác sách viết về màng cho bf đọc
    khè khè khè, làm theo cách này là hạ sách , tự nhiên sao fải đi thanh minh thế, hỏi xong câu này BF lại còn ghi ngờ hơn
    Mà , tớ nói thật với đằng ấy nhé( giangmatrix ấy ), đã xác định là QH thế này rùi thì bf ko có quyền đòi hỏi cái màng còn nguyên đâu......................
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao đâu bạn ạ. Yêu nhau thì fải tin tưởng nhau chứ, có cái mang đó hay ko cũng chẳng khác gì, đặc biệt khi chính bạn cũng chẳng biết vì sao ko ra máu. Có thể trong quá trình sống từ bé đến giờ của bạn, đã có một lúc nào đó bạn bị ngã hoặc chơi thể thao nhiều, nó bị mất thì sao. Anyway, điều quan trọng là chẳng có gì đáng lo lắng cả, điều đó chỉ càng làm bạn giống như kiểu có tội lỗi thôi và cần được thanh minh. Bạn đừng có mà như vậy nhé ko con trai đa nghi lại nghi ngờ mình thế này thế nọ, mất niềm tin và thế là..... đễ cãi nhau vì cái chuyện ko đáng như vậy lắm. Cứ vui vẻ và hưởng niềm vui với người yêu đi. Chúc bạn hạnh phúc. Đừng suy nghĩ nhiều, mình biết mình là thế nào là okey mà.
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  8. nubagagi

    nubagagi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bf của bạn là một chút tồ, trai thời nay cần gì phải chảy máu mới biết đã *** rồi hay chưa. Con gái lần đầu bao nhiêu ngai ngùng, lo lắng... nhìn thái độ của bạn là biết ngay.
  9. Syd

    Syd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    nubagagi lói hơi bỉ chuẫn
    Vơí lại có một sự ngược đời là chả bao giờ phụ nữ thăc mắc về lần đầu của bọn con zai mà bọ con zai cứ thắc mắc về vụ này trong khi quan trọng hơn là cái khác - t/c của ngưòi ta zành cho mình.
    Nhiều khi, đàng sau huyện không còn trinh là một bi kịch mà ngf con gái đó là nạn nhân, lại còn coi đó là lỗi lầm của cô ta thì pó tay.
  10. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi em ơi !!! Bf của em chơi riết cũng fát khoái thôi!
    Mà thằng đó sao mà trọng cái màng mỏng wá!!! Loại như vậy em nên huấn luyện lại đi nha... giống như anh nà!!!
    Anh ặmc kệ còn hay ko còn,chỉ cần yêu anh,nếu cơm cho anh ăn, là anh yêu tới chết....Nói láo xỉu liền!!!

Chia sẻ trang này