1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tặng Ta, tặng Th, tặng ký ức.... và tặng chống chếnh ta say... nhé, Em...!!!!
  2. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    2 cô này suốt ngày thế này. Chán quá
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nói thầm II
    Đừng trách hờn nếu em có làm thơ
    Những buồn vui vỡ òa trên phím chữ
    Những gương mặt lạ quen thầm thì nhắc nhở
    Phải anh không? Hay ai đấy? Hay là...?
    Đừng giận hờn em kể giấc mơ hoa
    Thuở chưa anh cái gì cũng mới
    Chân trời xa đáy mắt sâu diệu vợi
    Những rẩy run anh chưa thấy bao giờ...
    Chuyện chúng mình, người ấy lẩn vào thơ
    Hay chuyện người ta em viết trong thổn thức
    Dằn vặt chi phút riêng tư vô thức
    Rồi em lại trở về bình lặng với tình anh...
    Chuyện rung lòng ranh giới quá mong manh
    Em không hỏi về bài ca anh hát
    Chỉ lặng nghe điệu lòng anh ngân lên bất tận
    Anh hát cho em nghe chừng ấy quá đủ rồi...
    Vì còn thương nên thế cũng phải thôi
    Giá có thể cùng nhau đến tận cùng chia sẻ
    Giá có thể lặng im mà nghe lòng nhau phút thăng hoa không chia từ kể lể
    Đừng giận hờn, đừng trách hỏi gì nhau.
    Sự thật là ta vẫn chọn nhau
    Đừng lục vấn vì trái tim hay lí trí
    Đừng dằn dỗi những niềm rung thầm thĩ
    Em viết xong lại trở lại ngoan hiền.
    Hãy cho nhau những phút khoảng trời riêng
    Để biết thương hơn lụy trần của bao dung lầm lỗi
    Điệu ngân lên chỉ yêu thương dẫn lối
    Ta lặng nghe ngọt đắng của cuộc đời...
    Nhuệ Giang đêm 03/01/2006

  4. tuan040279

    tuan040279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    hì hì ...sau nàng có chửi mắng anh thì lôi anh vào bếp nhé ....đừng để hàng xóm họ nghe thấy anh ngượng lắm , lúc ấy anh lại phải kháng cự vì sĩ diện với hàng xóm ...cứ lôi anh vào bếp hành hạ kiểu gì cũng được.
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mị
    Gần xa ranh giới nào đo đếm
    Môi cười khoé mắt hút mùa ghen
    Hỏi ai tay ấp lên màu má
    Lưỡi gió vô tình cứ cất lên.
    Này em ủ lại hương tóc bủa
    Choàng cả mùa đông lịm lịm bùa
    Ai dâng hờn giận màu êm ái
    Mị cả men tình vẽ nẻo mơ.
    Giật mình ra hoá mộng thờ ơ
    Bóng nến cháy buông sáp hững hờ
    Riết hơi lạnh buốt trong đáy ngực
    Ai thức cho ta lại niềm mơ?
    Quờ tìm chạm buốt phía đầu tay.
    Nhuệ Giang rạng sáng 04/01/2006
    @: Chàng ạ! Ta, rất phiền lòng! Rất phiền lòng!
  6. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Còn ta thì đang điên đầu , đang điên đầu.
    Chắc từ nay ta không thẩn không thờ không ơ gì nữa hết
    Lâu lâu vào nhắn tin nhắn với nàng tị thui
  7. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  8. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    SAO CHẲNG LÀ
    Em có nghĩ gì không khi anh trách bâng quơ
    Tình yêu em giữa vu vơ con chữ
    Em yêu ai mà như nổi nhớ
    Cho người nào sao chẳng là anh?
    Những đêm nồng chong chanh giấc mơ hoa
    Sao mộng mơ không chia ra, em hỡi
    Những nổi niềm, tình yêu diệu vợi
    Chẳng khi nào em gửi tới ta?
    Ai người thứ ba trong câu chuyện em-anh
    Cũng mộng ước đành hanh tức tưởi
    Sao chưa một lần nghe môi em nói
    Một người như thế với anh?
    Chuyện chúng mình anh chỉ biết trách anh
    Để cơn mơ em một lần đơn lẻ
    Để vần thơ em bơ vơ nhỏ lệ
    Để đêm hờ động bàn phím tơ rung?
    Anh đã bao lần lắng nghe tiếng em ngân
    Và cũng bao đêm hình dung người xa lạ
    Những lời thơ mượt mà tầm tã
    Dội mưa buồn trắng xóa từng đêm?
    Những tấm tức trong lòng (tuy chẳng phải hờn ghen)
    Cứ thầm thỉ cuộn về không chớp mắt
    Nói không sợ nhưng lòng đau quay quắt
    Sao chẳng là mình trong câu thơ của em?
    Nỗi niềm chung hay khoảng trời riêng
    Để môi rớt nụ cười nghiêng cay độc
    Vần thơ em. Cho ai cười
    Tôi khóc!
    Đêm rồi đêm nỗi nhớ buộc tóc mềm?

  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Được nhất khổ cuối!
    Khổ cuối í, chẹp, hay thế cơ! Ghé thăm còn đề thơ, nhá!

    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 04/01/2007
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Dự cảm II
    (Cho những thương yêu và ngày mai...)
    Tự nhiên ta nhận ra mình phải lớn
    Chuyện hôm qua, hôm nay và ngày mai không nửa chừng lối rẽ
    Như câu chuyện về giọt nước trên tay không cùng màu sóng bể
    Ta về xếp lại mộng mơ...
    Giá sách này võng gáy truyện với thơ
    Chàng Bairon tự tình cùng Kiều thị
    Người đẹp Meme hóa thánh cùng Market
    Ta vuốt ve xếp lại bụi mờ tay...
    Tiếng ho khan nhắc chuyên ngày mai
    Thơ với phú chẳng sinh ra tiền bạc
    Tính chi ly thấy đồng lương chợt khát
    Em ta mai thôi tung tẩy bình thường.
    Nắng hanh mùa thoa má rạn thương
    Son với phấn lãng quên trong hốc ví
    Ngón tay thon nẻ bên bếp toan màu ám kỉ
    Gió mùa đông hút khách ghé thăm hàng...
    Tạm biệt mi vụng trộm giấc hở hang
    Miếng cơm mặn hạt rơi nghẹn lại
    Chẳng ai muốn rũ phấn son bươm bải
    Khúc quanh nào ai biết trước đặt tên?
    Đến một ngày dòng Nhuệ chẳng bình yên...
    Nhuệ Giang tối 04/01/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 04/01/2007

Chia sẻ trang này