1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đi làm là đúng rồi, lĩnh nhuận bút của bu, bá mãi tiêu tiền nó nhạt tay, cay mắt ra. Chúc năm mới thành công mới. uki!
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    1. Hơ hơ... Chuyện này lạ nhể? Lạ thật cơ! Lạ lắm cơ! Lạ lắm nhắ!
    2. Đang băn khoăn không biết nên mua tặng anh cái gì, chẹp! Bi giờ nghĩ ra rồi, băng dính mà không ăn thua thì dập ghim nhá, anh nhá!
  4. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tốn. Băng dính để đấy mà gói đồ, ghim dập thì để đấy mà đóng sách vở. Muốn alo nhà anh tịt đi thì cứ lấy độc trị độc là xong, lại không mất jì. Phát thanh cái, em lấy alo nhà em rịn vào là hết phim ngay.
  6. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ông hơi bị khôn đấy. Hay tôi lấy cái alô nhà tôi rịn vào ông có hết phim không?
  7. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    (cho bạn)
    Phất phơ
    cánh nhạn
    Bạn đi tìm bạn
    Xào xạc
    Lá rơi
    Bình yên chiều ơi
    Lao xao
    Tiếng ai
    Lòng như tê tái
    Run rẩy
    Chân mây
    Cánh nhạn gió đầy​
  8. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    TĨNH
    Lòng lặng đáy hồ không gợn sóng
    Tạp niệm chìm vào giữa hư vô
    Lá im gió chẳng hề lay động
    Thân ý tiêu tan lý trí mờ?
    Muôn sự chìm vào trong giấc ngủ
    Vui buồn ghi nhớ tự vần thơ
    Chợp mắt ba thu đời dâu bể
    Nhân thế còn chăng một chữ? là?

  9. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    .
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu ngày mai
    (Cho tất cả tỉnh táo của một chuyện tình)
    Ngày mai thôi có thể
    Chuyện chúng mình đã hóa gọi ngày xưa
    Biết đâu chừng chẳng đứa nào ngờ
    Mình lịch sự chào nhau như thể...
    Nào đâu phải chân trời góc bể
    Hay quá gần gang tấc nửa chừng tay
    Ngồi bên nhau chẳng nói nổi lạ thay
    Sao phải mượn tự tình không gian ảo?
    Phải chăng gửi quá nhiều tỉnh táo
    Mình rạch ròi chăm chút về nhau
    Lẳng lơ tình vương vãi những đâu đâu
    Mình thản nhiên phải chăng vờ hay chỉ...?
    Đêm lại đêm chuông vẫn rung thầm thĩ
    Những vui buồn soi tỏ đáy tâm tư
    Và hình như mình chỉ thế thôi ư
    Lòng chẳng ấp điệu tơ tình khao khát...
    Em vẫn viết và anh vẫn hát
    Vẫn dõi trông nhau đến lạ lùng
    Chuyện ngày mai có thể hóa hư không
    Chẳng biết lòng nhau thiết xót đau?
    Phải chăng vì không phải mối tình đầu?
    Nhuệ Giang rạng sáng 06/01/2006

Chia sẻ trang này