1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    (Để thôi u uẩn nổi chìm bóng câu...)
    Bóng câu
    Bóng câu nó hiện ở đâu?
    Qua bên cửa sổ hay đầu Nhuệ giang?
    Ngày xưa bóng nó đi ngang
    Bây giờ sấp ngửa với làn nhấp nhô
    Lúc ẩn lúc hiện như mơ
    Nên chị ấy mới thẩn thơ nổi chìm
    Cổ nhân ví để đừng quên
    Thời gian chiếc bóng bên thềm qua mau
    Bóng câu bây giờ ở đâu?
    Chắc là đang tắm bên cầu Nhuệ giang
    Nổi chìm đợi chuyến đò ngang
    Ku Kon
  2. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hay, con trai đất cảng làm thơ con cóc ngộ ghê. Buổi sáng Quảng Bình, buổi tối về Hải Phòng mạnh giỏi chớ bộ
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hồi âm cho kẻ...
    Đồ rằng có kẻ...
    ...ừ thôi...
    Biết đâu lại
    nhỡ
    của lời hồ như...
    Xoè tay hứng gió
    dường như
    Kẽ tay em khép mùa xưa lọt mùa.
    Giật mình tỉnh giấc
    là mơ
    Ngoài song hé
    nắng hắt hờ
    ngoài song
    Dường như ta đã...
    phải không?
    Ngỡ ngàng ảo
    thực ngượng ngùng
    chỉ em...
    Ai
    người vá lại hỡi em
    Ai mê sảng
    lại lấm lem
    cuộc cười
    đãi bôi ngó ý trêu ngươi
    Hay là...
    ai biết ai
    người biết ai???
    Đếm đo gió trở mùa sai
    Có người ngồi gạ
    một mai....
    ...có người.....
    Nhuệ Giang trưa 29/03/2007​
    @ Quản: Bồ kết khổ cuối của Quản. Vụ này phải có trà mí được!
    Dù bèo hay cỏ....
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 29/03/2007
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mày nghiêng
    Mày nghiêng bảo kiếm hờn kiều mị
    Đưa đẩy khách vờn nợ sân si
    Vô hình chữ ứa màu cung lãnh
    Xé toạc lả lơi mụ mị hề....
    Nhuệ Giang đêm 29/03/2007
  5. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đường cong
    Ta đi sám hối linh hồn nơi cửa Phật
    Hay ăn mày đức tin
    Em buồn nhoè đêm
    Dòng Nhuệ buồn vơi nước khúc cong ôm lấy ngôi chùa làng
    Cong như dáng đêm em nằm ôm lấy phía trống không
    Đa Sỹ rền tiếng mài dao kéo...
    Mõ níu trầm hương cay lá bồ đề
    Chao chạm xuống lưng còng cụ a di đà
    Ta tự hỏi có nơi nào trần gian và thời gian gấp khúc?
    Chuông một hồi thỉnh vọng thiên thu...
    Em có sám hối được mình
    Nửa lần cúi lạy
    Người tình đã bỏ biệt thản nhiên.
    Dòng Nhuệ buồn khô đáy....
    Đường về nhà vướng vẩn trầm hương
    Tiếng mõ chùa vang trong óc
    Thiên hạ xéo đâm phải rủa lời chửi độc
    Túi lộc văng trái táo lựng mùi tình...
    Em áo đỏ xiêu chiều vào tối
    Nhuệ Giang buồn khô đáy một đường cong...
    Nhuệ Giang trưa rằm tháng 2 năm Đinh Hợi.
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 02/04/2007
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0

    Tháng Tư

    (Viết cho em tháng Tư)
    Hình như là ai cũng kể: chuyện tháng Tư
    Hết hoa gạo đỏ nốt lần được cháy
    Bông lúa sẽ sẽ trồi mây mẩy
    Thơm như em.
    Năm nay mùa trở sớm của nàng Bân
    Để tháng Tư loa kèn về e ấp
    Vương hờ thế óng chiều ươm dáng mật
    Cả góc phòng bừng nở của tháng Tư.
    Sắp hết rồi run rẩy rét suy tư
    Em sẽ chẳng tự đan tay khép nỗi
    Nhuệ Giang vẫn cạn mùa hờn dỗi
    Mặc bông bèo lịm tím dần khô...
    Tháng Tư về em còn thắp niềm mơ
    Ngọn nến mới trong đêm em đánh thức
    Ước gì đi! Thiếu nữ
    Đêm giao kìa gió
    giật gãy mùa giông...
    Nhuệ Giang trưa 09/04/2007
  7. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    As_Eros

    Tháng Tư

    (Viết cho em tháng Tư)
    Hình như anh cũng yêu tháng tư
    Hoa gạo đỏ như làn môi em cháy
    Bông lúa trồi lên mây mảy
    Anh trong em...
    Nàng Bân đan xong áo sớm hơn
    Để tháng Tư loa kèn e ấp
    Chỉ tiếc mấy chú ong chả buồn hút mật
    Dẫu hoa cứ bừng bừng cháy những ưu tư
    Sắp hết rồi run rẩy những lá thư
    Em viết để xoá tan bối rối
    Nhuệ Giang sóng cồn mùa hờn dỗi
    Lục bình khô...
    Tháng Tư về trong những giấc mơ
    Anh cứ trong đêm- em thao thức
    Rồi mùa hè oi bức
    Thiếu nữ khoả trần vờn nước đêm trăng
    Nhuệ Giang trưa 09/04/2007
    Được hainuatamhon sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 10/04/2007
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    cảm ơn vì đã được đọc nhiều thơ hay đến vậy!
  9. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tặng hoa cho bài sửa của bạn !
    Bài này có 4 khổ, trừ khổ thứ 3 đi lạc mất tứ ban đầu, Nhụê Giang đang mùa nước cạn, mọi thứ cạn hết, chỉ còn những cánh bèo tím khô rải xác thành một đường cong, nên không thể là:
    Bài sửa đã không còn ý này:
    Đơn giản vì, có lẽ, bạn không biết tôi
    Có lẽ, nó sẽ là thế này
    Tháng Tư
    (Viết cho em tháng Tư)
    Hình như anh cũng yêu tháng tư
    Hoa gạo đỏ như làn môi em cháy
    Bông lúa trồi lên mây mẩy
    Anh trong em...
    Nàng Bân đan xong áo sớm hơn
    Để tháng Tư loa kèn e ấp
    Chỉ tiếc mấy chú ong chả buồn hút mật
    Dẫu hoa cứ bừng bừng cháy những ưu tư
    Có hết rồi run rẩy: chuyện ngày xưa?
    Em sẽ thôi tự đan tay khép nỗi
    Nhuệ Giang ngỡ cạn mùa hờn dỗi
    Để lục bình lịm biếc màu khô...
    Tháng Tư về nhập nhoạng những giấc mơ
    Ngọn nến mới thắp thầm nhắn nhủ
    Ước gì đi! Thiếu nữ
    Đêm giao kìa gió giật gãy mùa giông...
    Giật thột mình chẳng giấu nổi khát mong
    Anh cứ trong đêm - em thao thức
    Rồi mùa hè oi bức
    Thiếu nữ khoả trần vờn nước đêm trăng
  10. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên,cũng có thể hiểu theo ý sửa của bạn, sóng có thể từ Nhuệ Giang hay không phải Nhuệ Giang...
    Bồ kết khổ cuối:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tháng Tư về trong những giấc mơ
    Anh cứ trong đêm- em thao thức
    Rồi mùa hè oi bức
    Thiếu nữ khoả trần vờn nước đêm trăng[/QUOTE]
    Bài sửa đã không còn ý này:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tháng Tư về em còn thắp niềm mơ
    Ngọn nến mới trong đêm em đánh thức
    Ước gì đi! Thiếu nữ
    Đêm giao kìa gió giật gãy mùa giông... [/QUOTE]
    Đơn giản vì, có lẽ, bạn không biết tôi
    Có lẽ, nó sẽ là thế này
    Tháng Tư
    (Viết cho em tháng Tư)
    Hình như anh cũng yêu tháng tư
    Hoa gạo đỏ như làn môi em cháy
    Bông lúa trồi lên mây mẩy
    Anh trong em...
    Nàng Bân đan xong áo sớm hơn
    Để tháng Tư loa kèn e ấp
    Chỉ tiếc mấy chú ong chả buồn hút mật
    Dẫu hoa cứ bừng bừng cháy những ưu tư
    Có hết rồi run rẩy: chuyện ngày xưa?
    Em sẽ thôi tự đan tay khép nỗi
    Nhuệ Giang ngỡ cạn mùa hờn dỗi
    Để lục bình lịm biếc màu khô...
    Tháng Tư về nhập nhoạng những giấc mơ
    Ngọn nến mới thắp thầm nhắn nhủ
    Ước gì đi! Thiếu nữ
    Đêm giao kìa gió giật gãy mùa giông...
    Giật thột mình chẳng giấu nổi khát mong
    Anh cứ trong đêm - em thao thức
    Rồi mùa hè oi bức
    Thiếu nữ khoả trần vờn nước đêm trăng
    [/QUOTE]
    Tiếc là tôi lại quá hiểu As Eros! Đôi khi bỏ đi một cái gì đó của mình là rất khó, dù đôi khi thứ đó là ... Tôi hiểu ý bạn khi cố giữ lại khổ cuối chỉ có điều đêm- thiếu- nữ chỉ nên là duy nhất. Xét cho cùng nhập nhoạng giấc mơ thì chắc không cần nến thắp...Thường người ta chỉ thắp nến trong phỏng ngủ 1 lần trong một đời người thôi...Tất nhiên là trừ Thúy Kiều!

Chia sẻ trang này