1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi As_Eros, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vết trà ố
    Ao ước mãi để được đến Sài Gòn, thăm bác, thăm Vân Tử, thăm Lụa và... Sài Gòn rộng quá, nắng quá...
    Chiều xuống Củ Chi.
    Loanh quanh trở lại với Thiền trà. Vào Sài Gòn thưởng trà và thư pháp, chợt thấy nhớ Hà Nội da diết.
    Sài Gòn mệt lử, bận rộn.
    Một chút bất cẩn, ta lỡ tay, để chiếc đầm đẹp loang một vết trà ố.
    Nhớ Nhuệ Giang và muốn trở về...
    Ta lại tiếp những ngày bạt mặt với gió núi Tây Nguyên, lại tiếp tục ngày nào cũng vắt sức mình không dưới 400km. Chỉ một mình...
    Chỉ một mình....
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nốt ruồi
    (4U)
    Trả lại cho anh mặt gương trong veo ngày em chưa cúi mình soi bóng nước
    Cười vu vơ về chiếc nốt ruồi xinh
    Các cụ già vẫn bảo khoé luỵ tình
    Nốt đón lệ - em cười như trẻ nhỏ?
    Mặt gương trong veo đáy mắt anh đáy mắt em chưa một lần giơ tay chạm thử mùa khô
    Không biết được đâu là xao động
    Không biết được nơi nao lòng biển lặng
    Cứ chờn vờn mặc con còng vó lũi lầm vẹt cả hoàng hôn?
    Nốt ruồi xinh như lựng dưới dỗi hờn
    Em cuống quýt tìm dấu chân không còn trên cát trắng
    Ai biết được kí ức về nhau sạch trơn sau cơn gió thảng
    Chỉ xao lao bọt sóng vô tình.
    Trả anh về với cuộc sống của anh
    Nơi không có chiếc nốt ruồi đón lệ
    Bâng quơ nhắc về kẻ nơi cuối bể
    Như vệt loang sóng đánh vỡ tan rồi?
    Nốt ruồi xinh vẫn khô lệ mồ côi
    Em lẩm nhẩm chuyện các cụ già kể lể
    Khoé mắt lằn nhỡ lần đau dâu bể
    Em chợt tin lời xưa tự bao giờ?
    Nhuệ Giang trưa 09/11/2006
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 09/11/2006
  3. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  4. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Đừng để ngày qua nhanh
    Đừng để đêm xuống vội
    Chuyện nhân gian thay đổi
    Người chẳng còn nhớ nhau
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Tặng Eros 4 câu thơ kẻo mang tiếng spam sai chỗ...
    Người đi mây, gió đã đành
    Vẫn dòng Nhuệ đỏ, bờ xanh ngóng chờ
    Bao giờ thôi kiếp làm thơ
    Bao giờ tiếc mảnh trăng mơ mà về?
    (Tiếu ngạo một vòng vui vẻ chứ )
    Fonzi[/i]
    u?c deny_me s?a vo 13:08 ngy 21/11/2006
  6. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Trăng mơ
    (Cho ĐKP)
    Biết chẳng dứt nổi tơ giời giăng ngợp lối
    Em vùng vằng như thể... rồi khi
    giống như thuở xin mẹ ra thành thị
    Ngác ngơ xa thèm lối lại nhớ về...
    Thẹn thùng mang áo mới sợ mẹ chê
    Rằng chớ có học đòi mà quên cả...
    Ơi trăng non có bao giờ nhẹ dạ
    Mơn tự tình như một nét mày kiêu.
    Tấm tình chân lộn lạo giữa mĩ miều
    Ai bóc vỏ lật tìm những rạch ròi xanh đỏ?
    Ai tự cháy vàng thau chảy ròng trong máu rỏ?
    Em tự mình ru chín thuở yêu tin.
    Ranh giới nào chặn giới hạn hiện sinh
    Em tự lật tay mình thấy thương thân quá đỗi
    Từng nét gầy lằn khô mong mỏi
    Trót tiếc mảnh trăng mơ xưa cho đoạ mãi đến giờ
    Nhuệ Giang trưa 13/11/2006 [/i]
    Hề, tiếu ngạo...!
  7. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nó không nghĩ là có có thể quên được ngày hôm nay. Nhưng thực sự là nó đã quên, nếu như em không gọi điện hỏi....
    Vậy là nó đã có thể quên được rồi ư? Nó ngạc nhiên và cảm thấy lạ lẫm với suy nghĩ ấy hay lạ lẫm với chính mình. Nó không tự trả lời hay không muốn trả lời???
    Nó gọi cho anh. Giọng vẫn dịu dàng, như Nhuệ Giang lúc chiều sương phủ sẫm. Nó bình thản và lộng lẫy bước ra. Chiếc áo choàng đen bọc kín con **** vàng... Mưa?Nhuệ Giang vẫn chăng tơ dọc từng con phố cũ, trên tóc nó, trên áo anh. Hương bưởi dịu dàng bị rũ lại nơi cửa quán cà-phê sang trọng. Nó bước lên tầng 3... thoăn thoắt. Góc ngồi là nơi nhìn xuống ngã tư Nhuệ Giang những dòng đèn di chuyển hối hả. Nó lọ thỏm, bé nhỏ trong chiế ghế bành mây vàng óng. Bông hoa hồng vàng trong chiếc bát pha lê... Anh bảo: Sao giống bát hoa nhà em thế. Nhiều lúc, anh cứ tự hỏi đến ngớ ngẩn: Phải chăng, có em là có hoa hồng vàng thả trong chiếc bát pha lê???
    ...Nó nghiêng mặt, cười, không đáp. Mắt nhìn nhau đã không còn lấp lánh những ngôi sao. Mưa... phủ một lớp bụi mờ ảo lên cửa kính. Căn phòng sang trọng với ánh đèn vàng rủ xuống chiếc ghế bành màu vàng óng, hắt màu lên chiếc bát pha lê có bông hồng vàng thả hờ hững. Vàng như màu áo nó đang mang có đính những giọt nước thành hình con ****... Nghe Trần Mạnh Tuấn thổi khúc mê ca trong không gian hoang hoải những sắc vàng... Nó nhìn ra ngoài, qua lớp kính, những dòng sáng màu vàng vẫn chuyển động dưới những sợi tơ vàng?Cửa kính phủ một làn hơi lạnh, không có mái hiên cho bé con ngốc nghếch chìa tay hứng những giọt mưa, lọt qua kẽ tay, thả trôi vào mộng ước?đã xưa...
    Khuya...trời vẫn chăng tơ vàng sóng sánh dưới ánh đèn rờ rỡ...nó bước đi như người say sóng hay cảm giác không trọng lượng? Gió thổi những lọn tóc vướng vào mắt...mùi hương nhài vấn vít như gần...như xa xôi...
  8. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở Hà Nội, Hà Đông cho em hỏi. Thời tiết vùng ta mấy hôm trước có mưa không ạ. Quê em trong Hà Trì đang vụ mầu, nghe thấy thư nhà bảo dạo này thiếu nước. Cả tuần này mong mưa mãi.
  9. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    À mà đọc chuyện chàng và nàng trên thấy ướt quá. Tớ bỗng nhớ đến câu thơ nói lên nỗi lòng của Trưng Trắc với Thi Sách
    Chàng ơi điện ngọc chơ vơ quá
    Trăng chếch bên thềm bóng lẻ soi
    Chàng trở về sau một ngày rúc gầm xe tải, dầu mỡ lấm bê bết từ đầu đến chân. Rửa qua loa chân tay, chàng dọn mâm cơm ra ngồi một mình thui thủi ăn. Mẹ chàng và em gái lên nhà thờ tổ dọn dẹp. Bố chàng đến nhà mấy ông bạn cựu chiến binh bàn chuyện Việt Nam gia nhập WTO. Ngôi nhà trống vắng, quạnh quẽ. Chàng nhớ nàng lắm, dưng mà lúc này nàng đang vi vu bên bờ biển cạnh một thằng sứt môi để nghe nó diễn thuyết về tư tưởng vượt không gian, thời gian và vượt qua tầm hiểu biết của người bình thường. Nàng nghiêng vai thả đôi mắt dõi dài theo màn tối của trời và nước để tìm ranh giới, đôi tai vểnh lên ngóng tiếng động phát ra từ cái miệng của hắn. Chàng tủi hận ngâm nga
    Sao em đành bỏ anh
    Để ra đi một mình
    Giữa đêm khuya lạnh lùng
    Chim xa bầy, còn thương tổ ấm
    Huống chi người, tội lắm em ơi
    Xuân năm nào có nhau
    Mình chung ly rượu đào
    Mùi quê hương ngọt ngào
    Đến bây giờ, người đi kẻ nhớ
    Đến bao giờ, lòng hết bơ vơ.
    Chàng buồn bã gọi điện lên cho bằng hữu là Pthuy tâm sự. Bằng hữu chí cốt bảo rằng
    - Tao đã bảo mày rồi
    Giữa đường gặp cánh hoa rơi
    Giơ chân dẫm nát đèo chơi hoa tàn
  10. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết vào mùa hoa bưởi!
    Hãy biết đọc cho kỹ nhé!
    Được As_Eros sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 15/11/2006

Chia sẻ trang này