Chuyên.............................. Vậy là hơn 1 tuần không ol...............Chính xác là từ hôm 29 tháng trước cũng chẳng rõ bao nhiêu ngày nữa.................................Hôm nay vừa khỏi ốm 1 chút định qua trương xem tình hinh thế nào ai ngờ kẹt xe mơi đau chứ.......................................Hĩ trước kia minh ở trong SG chăng bao giờ bị như thế này khốn nạn thật.........................................................hình như mình không có duyên với chuyện đi học thì phải......................................................mặc dù mình rất muốn đi học nhưng không hiểu sao hoàn cảnh toàn bắt mình phải nghỉ học thôi thế có khốn nạn không cơ chứ...............................................Hôm trước đã tự hứa với mình là sẽ hok bao giờ nghỉ học vậy mà .....................................mới vào học được có 1 tuần thì hoàn cảnh khiến minh phải nghỉ học đến 5 buỏi ...................................Lại còn chuyện gđ nữa chứ suốt ngày làm mình rối tung hết cả lên ................................................hôm trước không hiểu sao bố lại mắng mình 1 cách vô cơ như vậy chứ...........................................công nhận là lúc đó ức chế thiệt bây giờ thì đỡ hơn 1 chút roài ..............................keke mình là người dễ bỏ qua mọi chuyện mà......................................................Hĩ kể cũng buồn thiệt mình đi học chỉ mong kiếm được mấy em xinh xinh trong lớp ngồi học ngắm cho đỡ buồn ai ngờ .............................................gái lớp mình không những xấu mà còn quá xấu thế mới đau em chứ..................................................đời là vậy đó từ trước đến giờ số mình nó vẫn hẩm hiu như vậy mặc dù mình đâu đến nổi nào nếu mình không khiêm tốn mà nói thật ra thì mình cũng đẹp zai có thua thèng Hàn Quốc Hàn Xẻng nào đâu............................................kekek thôi viết nhiều làm jì cho mỏi tay chứ chuyện của mình ma viết hết ra đây thì có mả thành tiểu thuyết ............................................Hĩ Hĩ ....Cuộc đời vẫn đệp sao tình yêu vẫn đẹp sao.................. Note: Em viết linh tinh các bác đừng dại jì mà đọc nhé.
Oài, đang định nói thì kéo xuống thấy có bác nói y như mình Anyways, một khi đã đưa ra lý do thì lý do nào nghe cũng có vẻ hợp lý hết