1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 15/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chuyện...!!!

    Khi nghe nhạc, tôi thường nghe lời bài hát trước sau đó mới để ý đến giai điệu của nó. Đôi khi tôi để tâm trí mình lang thang theo từng câu hát... Nếu bài hát đó không trùng với tâm trạng của tôi, thì chắc chắn tôi sẽ tìm được " chuyện " của một người khác để " áp đặt "

    Tôi hay nghe nhạc vào buổi đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ. Thật vô tình là trong list ở máy của tôi có 2 bài hát mà khi nghe tôi luôn luôn nghĩ đến 2 người.

    Người thứ 1 gắn với bài " Chỉ có thể là tình yêu " . Người này tôi chưa gặp bao h, chỉ được nghe kể lại . Không hiểu sao, tôi đã nghĩ rằng nếu như tôi là người đó, tôi sẽ tặng anh bài này. Tôi cảm thấy sự nuối tiếc, cảm thấy sự trách móc, cảm thấy nhiều sự hối hận...Ôi, tôi cảm thấy nhiều, nhiều lắm. Và lòng tôi luôn tự hỏi : không biết khi nghe bài hát này em có cảm thấy giống tôi không ? Có thấy yêu anh hơn không ? Hay chỉ mình tôi cảm thấy thế ? Hay chỉ mình tôi cứ mãi nghĩ về chuyện tình yêu của 2 người ? Hay chỉ mình tôi cứ tiếc cho anh ? Buồn cho sự hậm hực của anh ? Và chỉ mình tôi cảm thấy, anh chưa thể quên được em ? Em là người yêu cũ của anh _ người yêu tôi bây giờ...

    Bài thứ 2 lại là một câu chuyện khác...
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chuyện của tôi là một ngày nắng nóng...
    Tôi có một thói quen xấu, rất xấu. Đó là sự chần chừ trong mọi quyết định. Tất nhiên, trừ những lúc tôi bốc đồng lên thì nhất là bét, giời cũng chỉ bé bằng con kiến...
    Tôi thích sự thay đổi nhưng tôi lại không dám thay đổi... Mâu thuẫn, cực kỳ mâu thuẫn...
    Tôi muốn nhuộm tóc để khác một tôi của ngày trước... nhưng...tôi lại thấy khuôn mặt ngăm ngăm của mình không hợp với đầu nhuộm lắm. Tôi băn khoăn... Tôi hỏi đứa em tôi, bạn tôi, chúng nó bảo : nhìn lại da mặt em đi này, có trắng gì đâu? Ừm... Tôi lại thắc mắc nhuộm xong có nhuộm đen lại được không ? Có giữ được màu tóc đen như ngày xưa không ? Chúng nó nói : không... Và thế là tôi quyết định đứng dậy ra khỏi hàng làm tóc và đi về. Tôi tiếc màu đen tự nhiên của tóc mình...
    Thế đấy, tôi muốn đổi mới nhưng lại muốn giữ lại những gì là ngày xưa. Buồn cười thật, chính bản thân tôi cũng biết thừa rằng những gì đã qua, đã thay đổi theo thời gian thì không thể quay lại và như cũ được dù mình có muốn...có cố gắng đến mấy...
    Nhưng tôi vẫn cứ tiếc...
    Cũng như khi về quê, tối tiếc một cái cầu ao ngày thơ bé, tôi đã tập bơi và suýt chết đuối ở đấy. Bây giờ họ lấp đi để lấy đất làm nhà. Dân số càng ngày càng tăng mà...
    Tôi tiếc cái giếng dưới giàn hoa thiên lý nhà bác tôi...bây giờ là nước máy bơm lên...tôi tiếc mùi khói rơm mỗi chiều bác nấu cơm...bây giờ là bếp ga... Nhưng bác tôi không còn vất vả nữa. Tôi tiếc khu vườn xào xạc lá mỗi trưa hè... bầu trời đầy sao mỗi đêm...
  3. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IFWIA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
    Được dohoinhat sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 16/06/2010
  4. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên topic, tự nhiên nhớ đến cái bài hôm trước mới đọc về tên các album của ca sỹ Quang Dũng. Trong dó cũng có album tên là Chuyện thì phải. Rát ấn tượng, bạn ạ.( đang nói đến tên topic). Mỗi ngày có nhiều chuyện, mỗi người có nhiều chuyện, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi cuộc đời có vô vàn chuyện, kể sao cho đủ. Nên chăng là biết quan tâm đến chuyện nào.
    Yêu đương qua rồi, nuối tiếc qua rồi. Một góc này qua rồi, nhưng nhiều góc khác vẫn còn đó; nuốc mắt qua rồi, nhưng tiếng cười có hay không. Chuyện vậy mới là chuyện quan trọng. Khi nhìn thấy mọi thứ, nghĩa là bạn chẳng còn giữ lại điều gì nữa. Chuyện, không phải là thứ để làm quà.
    Tôi có một câu chuyện kể
    Anh ấy nghe, chăm chú làm sao
    Tôi miệt mài, kể, kể....
    Mãi sau...
    Anh ấy gật đầu.
    Anh rất hiểu, em cần kể chuyện
    Nhưng em đang nói gì....
    Ý nhỉ?
    Từng nghe kể về trường hợp như vậy rồi. Nếu là bạn, bạn cảm thấy thế nào?
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Khi để tên topic là Chuyện, tôi chỉ nghĩ đơn giản đến cái chép miệng của bà chị làm cùng. Mỗi khi có một vấn đề gì đó không còn gì để nói, bà ấy thường nói " Chuyện ! " với một vẻ mặt rất ngao ngán
    Bạn Roll nói đúng, những gì tôi giữ lại trong đầu tôi, trong suy nghĩ của tôi, mới là những câu chuyện thực sự. Còn những gì tôi đang viết, đang kể lể trong topic này đây, là những điều tôi muốn nó biến khỏi cái bộ nhớ đang quá tải của tôi.
    Những câu chuyện của tôi không phải để làm quà, nó đơn giản chỉ là một cái chép miệng và lắc đầu " Chuyện ! chẹp "
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sau mấy ngày mát mẻ, hôm nay trời lại nóng. Buồn bực trong người bởi những câu chuyện không rõ ràng, chỉ cảm thấy là rất khó chịu. Công việc không phức tạp vậy mà những người bên cạnh mình lại làm cho nó trở nên cực kỳ phức tạp. Vẫn biết rằng khi mình làm nghề tay trái thì sẽ phải chấp nhận thiệt thòi, nghe người khác dạy dỗ. Nhưng...người ta hơn gì mình ?
    Hôm qua có một sms rủ rảnh thì đi cf, cũng định đi nhưng nghĩ lại có lẽ là không nên. Chẳng phải sợ chỉ đơn giản là không có hứng thú, không còn như ngày trước, mình bây giờ rất lười biếng, nếu đó không phải là 1 sự hấp dẫn...
    Trăng bắt đầu sáng, đang tròn dần, hy vọng vào ngày trăng tròn sẽ không quá buồn và chán nản như hôm nay
  7. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Chị ơi, hôm nào em đi nhuộm tóc, để kiểu mới sẽ ghé qua rủ chị :)>-:)>-:)>-
    Nghĩ ngợi nhiều đau đầu, chi bằng thử liều một phen. Không thử sao biết đc cớ hợp ko :D
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em yêu, chị đã nhuộm rồi :)>-:)>-:)>-:)>-

Chia sẻ trang này