1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyếnh choáng

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Ngumo, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chuyếnh choáng

    LẠ. Một cái gì đó cay cay. HƠ. Hai thứ gì đó mằn mặn. NGỘ. Ba thứ gì đó Lành lạnh

    Chả biết nữa. Say trong men tỉnh để thấy vô vi.

    Nóng, nóng run lên đến bần bật

    Lạnh, lạnh toát mồ hôi

    Sợ.

    Oai. Vểnh râu đi giữa chốn không người. Oai hùng.
  2. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thon thót
    Run bần bật
    Nặng trĩu
    Quyết liệt
    Rã rời
    Những cảm giác dồn dập,luân phiên nhau chế ngự...
  3. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Lòng khòng. Hóng
    Hùng dũng. Run
    Khát, cơn khát chất men
    Đói, cảm giác thiếu thuốc lá
    Sao đứng giữa nắng mà lạnh thế
  4. carnation_jp

    carnation_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bệnh, chẳng đc nghỉ làm
    Oải, thèm hơi zai để dựa gì đâu
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nhèm nhẹp ướt
    Tê tái
    Ảo vọng
    LẶng lẽ ngắm nhìn
    Tất cả chỉ là hy vọng
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Rót mãi những chén chua cay này.....Lêu bêu như gã du ca buồn.....Lang thang bước với nỗi đau.....Với trái tim ta tật nguyền.....
  7. soihoangleo

    soihoangleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có rượu,có mồi,..đã chuẩn bị khói,đêm đó mình đã say,ôi sao mình yêu cái cảm giác nâng đó,cái cảm giác ko có gì lưu luyến,nhẹ nhàng ,chông chênh...
    Thả làn khói mà lòng như bay,như làn khói...hồn ta đang bay....Say cho lòng vơi đi sự đau,say cho tim mình hết hận,say để quên xa 1 cuộc tình....
  8. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Đêm....lạnh....trống rỗng.....
    Mắt....đỏ hoe.......rơm rớm.....
    Nhớ.....vòng tay ấm.............
    Tim đau.......nhưng lòng.......vẫn lạnh
    ôi...........đời........
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nắng. Ấm lòng khi lang thang
    Nắng. Chút lạnh chạnh lòng
    Nắng. Sáng tỏ những mờ ảo
    Nắng. Đơn côi đi về
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Tháng ba,chuyếnh choáng men say.
    Say từ con phố, hàng cây.
    Say từ đôi mắt thơ ngây, mơ màng
    Say ... say ... say đến quên trời tháng ba.

Chia sẻ trang này