1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ChuyệnTình một loài Hoa mang tên KHÁNHHẠ .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoaiNiemKH, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Xưa kẻ làm thơ ngạo với đời
    Nay kẻ làm thơ nhạo mấy lời
    Một lời đã dở huống chi hai
    Chải chuốt thêm chi ! ngâm làm gì!
    Số kiếp riêng tư thì ráng chịu
    Nghề viết văn chương trót hẩm hiu
    Lẩn quẩn lôi thôi từ không lối
    Hối hả đêm khuya ai đọc nổi
    Sương lung linh rơi nhạo vài lời!....
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 09/09/2004
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nay thử làm thơ được mấy lời
    Một lời chẳng dễ huống chi hai
    Ngâm ngỡi trăng hoa lời chải chuốt
    Mà gẫm suy hoài số kiếp riêng tư
    Nghề viết văn chương nay chẳng rạng
    Nay từ lẩn quẩn vần lôi thôi
    Ngẫm nghỉ đêm nay thơ hối hả
    Giọt sương hiên cửa đã chen
    vào![/QUOTE]
    Xưa kẻ làm thơ ngạo với đời
    Nay kẻ làm thơ nhạo mấy lời
    Một lời đã dở huống chi hai
    Trải chuốt thêm chi ! ngâm làm gì!
    Số kiếp riêng tư thì ráng chịu
    Nghề viết văn chương trót hẩm hiu
    Lẩn quẩn lôi thôi từ không lối
    Hối hả đêm khuya ai đọc nổi
    Sương lung linh rơi nhạo mấy lời!....
    [/QUOTE]

  3. ThanhTau

    ThanhTau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các Bạn ThânMến! Thật ra tôi thấy một sự hết sức bất
    bình , số người chuyên đi phá họai một cách vô cớ ,làm ô uế sự bình yên của con người thật đáng trách biết bao .Nếu trên Xã Hội này mà ai cũng mang lòng dạ xầu xa ích kỉ thì Xã Hội này trở thành là gi đây? .Bạn đã cho bạn là người có tri tuệ thì hãy lấy trí tuệ mà phán xét thực hư, chỉ một đoạn văn không bỏ dấu rất
    đơn giãn như vậy mà đọc không ra, một câu thơ quá bình thường mà không hiểu thi có cho là người tri tuệ không nhỉ? Thật nưc cười không tự biết soi gương đễ thấy rõ chính mình mà lo đi tìm chỉ trích thiên hạ .
    Dù sao họ làm một câu thơ cũng đáng khen gợi ,Họ hư cấu lên một câu chuyện nào đó để có ý thơ cũng là điều tốt ,điều đáng nói nhất cũng có một số người đã bỏ công đọc từ trang đầu đến trang cuối thì đủ biết sự cuốn hút theo nhân vật thế nào rồi .Tôi nói thế không dám nói sự hay dở của nó dù sao việc gì cũng có bề mặt bề trái của nó không thể tuyệt đối đươc!!!!
    Được ThanhTau sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 10/09/2004
  4. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
  5. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    ặc.......ặc..... !
    Tự tôn dân tộc thế này xin thua .
    Ơn Chúa vả vào mặt đứa nào tự đề cao mình cái ..... con bồi thường thiệt hại đầy đủ .
  6. CongChuaThoiDai

    CongChuaThoiDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !!! đây có phải là trang thơ tình không vậy trời ? sao mà người lớn cũng lắm điều rắc rối vậy ? đâu có gì là ghê gớm lắm đâu mà hơn thua với nhau từng lời nói , theo công chúa thấy tác giả họ nói lên sự nguyện vọng của họ muốn bình yên , còn bài thơ thì nói lên làm thơ cũng ko fãi dễ , chỉ 1 câu thấy cũng khó rồi , muốn làm 2 câu phải ngẫm nghĩ lời trăng hoa trao chuốt , và để nói lên 1 đề tài nào đó hoặc nói lên số phận đời mình , chứ ko phải làm thơ cầu danh lợi , nên thơ cứ lẩn wẩn lôi thôi hoài , chỉ vậy thôi mà ko hiểu nữa khổ thật , còn ông thachluamoc nữa , trang 20 công chúa thấy ông nói cũng được đó chứ , dù hay dở cũng làm bằng khối óc người ta . Vậy mà sao wa đây ông châm biếm 1 cách thật là ..., công chúa muốn nói cái câu của ông :SỐ KIẾP RIÊNG TƯ THÌ RÁNG CHỊU, nói câu này nếu đã là số phận may rủi thì người ta chịu chứ đâu biểu ông chịu đâu nè. Đã vậy mình phải biết chia sẻ nỗi đau sự bất hạnh của người ta mới đúng, sao lại lấy sự khổ đau của người ta mà châm biếm rồi bảo một câu đùa giỡn quá ư là tội lỗi, tội lỗi đó nha. Người xấu hay tốt tuy chưa lần gặp mặt nhưng có thể cảm nhận lời nói mà đánh giá kiến thức về nhau, làm người ai cũng phải lầm lỗi chứ không phải là thánh nhân, quan trọng là khi lầm lỗi mà biết hối lỗi đó mới thật sự là người tốt còn cứ coi cái Tôi của mình quá lớn mà đi xúc phạm cái Tôi người khác là không thể được.
    Ái cha, công chúa hôm nay nói hơi nhiều dữ nha, hahah còn ông Thanhtau viết mà không có phần đoạn kết chắc cũng có phần chủ ý của tác giả vì ông muốn độc giả xem và tự lên án theo suy nghĩ của mỗi người thì hay đó chứ haha vì cho ăn no thì không còn ngon nưã, kể câu chuyện lấp lửng thì người nghe cũng nuối tiếc, đó mới thật là tạo cảm giác thú vị đó haha nhưng thôi công chúa có phần đoạn kết như thế này nhé, hãy xoá bỏ tất cả đừng biến trang thơ tình thành bãi chiến trường, hơn nhau một câu chẳng ích lợi gì, chết rồi cũng xuôi tay, vợ đẹp con xinh cũng không mang theo thậm chí khi tàn hơi cố níu kéo cũng không được. Thôi trả lại sự bình yên cho họ đi. Hôm nay công chúa có nói lời nào không đúng đừng trách nữa, sân si một câu thì chiến tranh kéo dài mãi. Dù sao chúng ta vào trang thơ để lại những lời thế này cũng không phải, đúng không bà con hihih, bỏ hết đi, OÁN TRẢ OÁN THÌ OÁN CHẤT CHỒNG, có cần chào tạm biệt không đây nữa trời, hiihi.
    Được CongChuaThoiDai sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 11/09/2004
  7. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận mới ra vấn đề , có tham gia tranh luận mới cải thiện thần kinh của mình , bình yên làm cái qué gì nếu cứ bình yên trong cái đám hỗn độn chẳng lên thân của mình ? Đâu nghe có mấy đứa song kiếm hợp bích vào phá cái kiêu kỳ thanh cao giả tạo thì phải . Thơ thật đến độ lủng củng xương chân hầm mà bảo là thật lòng thì tớ cóc có tin , không tin thì gãi , mà gãi phải ra vấn đề . Tớ nói thẳng , tớ thích đọc thơ đấy , thấy dở bụp thẳng vô mặt , thấy hay thì phân tính rạch ròi cái hay ? chỗ này là chỗ công cộng ai cấm được tụi tớ chơi ?
    Ơn chúa cho ai thần kinh kém một chút bình yên ... hehehehehehehheehhe........ con trả chúa 3k tiền bồi dưỡng uống trà lá vì cái tăng thần king đồng chí Chúa cho người ta này .
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vô tư tí đi bạn.... lắc léo làm gì mấy điều vô nghĩa ấy... hay chính bạn là....
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ được người khác đọc và đóng góp là điều mọi người viết mong mỏi, nhưng không phải mọi cách nêu ý kiến đều là hợp lý. Cùng là miếng bánh, lúc đói,mua ăn thì ngon. Vừa ăn cơm xong bị mời ăn thêm miếng bánh thì đã bớt ngon đi rồi. Tệ hơn nữa không thể ăn được mà người ta cứ nhét vào mồm thì quả là...khó nói.
    " tốt khoe xấu che", tôi thì cho rằng những gì được post đã là những điều nâng niu của họ. Dù có hay không hấp dẫn với người khác, thì đó cũng là một phần họ. Căn cốt thì khó thay đổi. Chỉ có những sai sót khi type bài, dấu câu thì có thể góp ý kiến. Và mong là những góp ý có thiện chí !
    NT
  10. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng cần lên như thế để phát triển một phong trào sáng tác lành mạnh .
    Những ý kiến không phải là không có thiện chí nếu cứ xét trên vấn đề bảo thích hay không thích . Nhưng hàm hồ mà nói có những cái nhìn nhận không thể chấp nhận được là coi topic hay forum nào đó là của riêng mình . Chúng ta không có quyền sở hữu riêng đó khi lên forum , chính vì vậy đôi khi có những ý kiến rất khiếm nhã như mình trích dẫn ngay từ đầu tiền khi vào đọc topic , và thấy một phản ứng thiếu duy lý và cực kỳ thiếu độ linh hoạt cần thiết khi tham gia forum : là chấp nhận để nó đấy và không nói gì chính là một cái suy nghĩ cực đoan và vô cùng sai lầm . Có một chút gì đó khi tôi mới đầu tham gia topic có bênh vực cho KH , nhưng khi KH hay ai đó không hiểu và tiếp tục công kích thì rất tiếc nhìn lại người ta cũng có cái lý đúng . Còn thẳng băng ra để mà nhận xet thì tôi nghĩ đọc thơ phải tạo được rung động và chí ít nó cũng để lại gì đó . Chứ ngộ nhận mãi và gắn gá bởi hai chữ : Tấm lòng thì tôi xin lỗi . Làm nhiều việc khác có ích trong việc trải lòng mình hơn nhiều là cái việc ráp nối ngôn ngữ .
    Ơn Chúa , mong đồng chí báo cho ai đấy biết là tui đang bênh vực cái đúng ... ặc.... ặc.. không hiểu nữa thì cũng đến chịu , bởi con ngang như cua .. hehehehehhe ai đọc thấy bực mình cứ vô tư mà nói .

Chia sẻ trang này