1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ChUyhệh KHỦNG KHIẾP : 7 tiếng liên tục . Không nên lạm dụng ????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi xanhmo, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    35'' là chuyện rất bình thường thôi chú ạ,nhưng chơi theo kiểu 2h-7h thì khác nào trâu,hoạ có thằng điên mới làm thế,các chú mà đi làm rồi thì anh thách chơi dc 2h liên tục đấy
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thế này các bạn ah : chuyện 7 giờ giã liên tùng tục hco phát không nghỉ thì đúng là điều không thể và tớ cũng chưa tùng nghe qua - còn kinh nghiệm bản thân thì đã có 1 lần ( 1 lần duy nhất ) từ 1h chiều cho đến 7h tối và ghi 5 bản 9 trong đó 2 bàn đầu tiên là do năng lục bản thân còn 2 bàn tiếp theo là do yếu tố khách quan ) chuyện ra sao thì thôi cũng kể lên đây anh em ai tin thì tin mà không tin cũng chả sao ,vì tôi làm tôi biết . chuyện hôm đó không xảy ra ở VN ,hôm đó buổi sáng đi làm về ( vì tuần đó làm ca đêm ) ,ăn sáng xong thì đi ngủ luôn vì ngày thường ở bên dó mọi người đi làm hoặc đi học hết và chả có chỗ nào để lê là ngoài vào club đánh máyd nên mình quyết định đi ngủ nhưng nằm mãi đến gần 12h mà ngưòi thì mỏi mà dek ngủ được , thì cô bạn gái bữa đó về sớm liền ghé qua ( 2 đứa không ở cùng nhà vì 1 số lý do liên quan đến pháp luật ) chuẩn bị bữa ăn , cả hai đứa ăn xong liền nằm xem phim , lúc đó vẫn không ngủ được nên nghĩ có lẽ bây giờ '' quấn 1 điếu có lẽ dễ ngủ hơn ,nghĩ là làm liền nhưng chỉ sau 10-15 phút vẫn thấy chú boy chào cờ mà nhắm mắt vào thì vẫn không thấy ngủ được liền quấn thêm điếu nữa , quấn xong lại càng tỉnh mà cột cờ vẫn dựng cứng ngắc đén phát tức luôn ,nghĩ bụng " mịa , đêm nay lại vừa làm vừa bơi rồi " liền quyết tâm làm điếu nữa để phải ngủ được ,thế lại vùng lên quấn típ ,quấn típ ,quấn típ đến điếu thứ 3 là thấy hồ đã nhạt nhạt rồi còn từ điếu thứ4 cho đến điewéu thứ 5 là phát cuối cùng là toàn nước lã không ah ( mấy điếu sao là cứ vừa quấn vừa nghỉ vì cái hông nó mỏi wá trời là mỏi luôn , cái cổ tay thì muốn rời ra , nhưng đặc biệt là thằng boy không hề xỉu mà cứ cương tức luôn - dek hiểu tại sao - em gf thì lúc đầu rất khoái nhưng về sau lại sợ vì cường độ làm việc cao quá ). đi tắm ra xong vào nhìn đồng hồ đã là 7h và kết quả đêm hôm đó như thế nào thì anh em cũng hình dung ra được rồi chứ , nhưng kể thì kể cho nốt , đêm đó là lần đầu tiên trong đời biết thế nào là bị '' xuống gối " nghĩa là đang đứng thằng mà thỉnh thoảng cứ đột nhiên 1 bên đầu gối lại khuỵ 1 phát , thằng làm cùng nó còn bảo " hôm nay mày sao vậy , bệnh ah " vì mọi ngày mình làm như trâu luôn . mọi đêm làm chỉ hết 6 tiếng là xong đêm hôm đó bới đúng 9 tiếng mới xong , nghĩ giờ vẫn sợ . sau đó kể với mấy thằng bạn lớn tuổi , kinh nghiệm chinh chiến thì chúng nói đó là hiện tượng " chân tay uẻ oải ,ku cứng ngắc " đó mà . sau chúng giải thích thêm nghe cũng bùi tai rằng : do mày làm đêm , mệt mỏi xong đêm lại hay chén cheese bacon và olive pizza ( 2 món ăn đêm ưa thích của mình ) nó mặn thận nó co thắt nhiều và cái quả olive nó có tác dụng tăng cường nên nó cứ thượng tướng trong khi người ngợm đã mệt . không biết là có dúng không nữa nhưng về sau chiêm nghiệm cũng thấy có lý . anh em ai biết thì xem chúng nó giải thích có đúng hay không ???
    chúc anh em vui vẻ cuối tuần
  3. 07

    07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tao thấy mày post bài nào là nhảm nhí bài đấy, khôn biết thì câm mịa mồm đi mà nghe, nói nhăng nhít ra vẻ ta đây thấy thối lắm, đíu chịu được
  4. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bác xanhmỏ ơi, bác nói chơi 7 tiếng thì tôi đoán có hai khả năng:
    - Tools của bác đã bị mòn đến mông. Bác sẽ phải tốn nhiều tiền mà cấy lại. Tốn lắm...trong thời gian đó cô Tây kia khổ. Mother nó, sang Việt nam rồi mà vẫn thiếu thốn tình dụt thì khổ quá. Việt nam ta là thiên đường của ước mơ khi có rât nhiều chú sãn sàng mơ ước về khả năng ******** vĩ đại của mình.
    - Tools của xanhmo chưa bị mòn do khi đưa vào không tiếp xúc được với cô kia kiểu đuôi chuột ngoáy lọ mỡ. Dù sao phương án này cũng bớt thảm thương hơn. Chịu khó nhận là tools bé so với Tây không sao đâu xanhmo. Tránh voi cái chẳng xấu mặt nào.
    Thế nhở. Các chú phải thấm nhuần tư tưởng hãy là Người đàn ông Việt nam, chứ đừng biến thành Người hầu ********. Dùng thuốc không cẩn thận về sau teo, lão hóa,...nó mang các chú ra búng một phát cho rụng hẳn rồi chụp ảnh mang về nước nó báo cáo đề tài khoa học Y khoa thì vui.
  5. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lói chiện cả phụ huyng mài về cái sự vô học của mài thì tao mới cần nói nghiêm chỉnh, ok 07?[​IMG] còn ở đây tao thích lói nhảm nhí thì seo? mà nhảm nhí sao còn thục cái đầu vô học của mài vào mà đọc hả mài? mài ko thấy thế là nhục à? mà tao với mài không quen biết tự nhiên mài muốn cắn tao là seo? mày bảo tao nhảm nhí và nhăng nhít, có lẽ mài đúng, vì mỗi người một cảm nhận mà. Cũng giống như với bố mài thì mẹ mài là đẹp, nhưng với tao thì mẹ mài chỉ là 1 con bitch và mài là 1 son of a bitch thoai.
    Tao thực sự ko muốn viết những lời lẽ như thế nài, vì tao thấy xấu hổ với những người khác khi họ vô tình đọc phải, tao viết bài nài là dành riêng cho mài đấy 07 ạ. Nhưng thiết nghĩ với những loại như mài thì như thế này cũng chưa là gì đâu. Thôi từ giờ mày muốn nói gì nữa thì mài nói 1 mình đi, tao chỉ ban cho mài ân huệ 1 lần nài nói với tao nữa thoai, ok SOB [​IMG]
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đọc trong báo thể thao hàng ngày có kể thằng David đá ở TotenHam, nó chơi con người mẫu gì 5h giờ liền. Chắc thằng đó cũng dùng loại thuốc này bác nhỉ ?
  7. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng Cái thằng timaikhongthay đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, bản thân mình đã lộ rõ là 1 kẻ vô học mà còn chửi người khác là vô học
    Được fanofPC sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 13/05/2006
  8. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tên đó vào post cái topic cho kêu rồi trốn biệt.Nếu hắn thật sự làm được như vậy phải tự biện hộ cho mình chứ.Tôi thấy hắn rãnh nổ đại 1 câu cho vui anh em hơi sức đâu mà cãi nhau
    Mà hình như ký hiệu vầy 35'''' là 35 giây mà.Điều này chắc cũng hơi khác thường đáy vì bạn này hơi yếu
  9. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    HÀ HÀ SANG ĐÂY CŨNG GẶP BÁC FANOFPC <<--- THẦN TƯỢNG CỦA MÌNH, ỦNG HỘ LUÔN CẢ 2 BÁC . ĐÚNG LÀ ĐỌC BÀI CỦA THẰNG timaikhongthay NÀY LÚC NÀO CŨNG VÊNH VÊNH VANG VANG RA VẺ TA ĐÂY TỪNG TRẢI, <<------ RẤT KHỆNH, RẤT ANH CHỊ, NGHE NGỨA THẬT
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ai nói gì thần tượng Timaikhongthay của em đấy! Em thấy bác ý khệnh một tí nhưng hài hước mà thông tin đưa ra vẫn chính xác, các bác không làm được nên ghen hả?
    Đùa chứ đọc cả mấy trang vụ án 7 tiếng đồng hồ này, em kết nhất từ Rụng hàng. Của bác nào ý nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này