1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chyện KHÔNG thường ngày ở huyện!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi srilanka, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Chyện KHÔNG thường ngày ở huyện!

    Kể cho mọi người nghe chuyện này, câu chuyện làm tớ rất vui, thấy cuộc đời mới đẹp làm sao!
    Phần 1:
    Hôm qua tớ vừa qua ngã tư Đại Cồ Việt, Bạch mai, tự dưng nghe thấy tiếng người kêu, có vẻ như có ai đó ngã. Theo phản xạ, tớ quay phắt lại, xem có ai bị làm sao ko, thấy có người ngã, tớ đi chậm lại, quay đầu xe, định xem bác ấy thế nào, vì lúc đấy buổi trưa đường vắng. Tự dưng có 2 ông cảnh sát phi xe tới, quát rất to: ?oĐứng lại! Đâm vào người ta lại bỏ chạy ah??. Tớ giật cả mình, vội vàng líu ríu phi xe lên vỉa hè theo tay ông ý chỉ. Sau đó tớ chạy ra đỡ bác kia dậy (Nhưng chắc chắn rằng tớ ko đụng vào bác ý!).

    Sau một hồi nghe bác kia kể lể: thanh niên bây giờ đi sợ quá, nhanh quá, đâm vào người ta còn định chạy, may nhờ có mấy anh công an?, cháu đi khiếp quá, làm chân bác sưng lên rồi đây này?, tớ đang định ?ocãi? lại là tớ ko đụng vào bác ý, rằng tớ còn đang quay xe lại xem bác ý thế nào? thì đám đông đang bu quanh đấy bắt đầu lên tiếng?.

    Phần 2:
    ?oCháu nó đang định quay xe rồi còn gì??
    Hai ông cảnh sát ra tay ?o?Thôi cháu xem bác có sao ko, đưa cho bác mấy chục về mua dầu xoa!...? Tớ đang xót tiền, tự dưng mất oan mấy K, bỗng?

    Phần 3:
    ?oCháu có tiền chưa? Chạy sang bên kia đường mua cho bác ý lọ dầu!?-1 cô gần đó nói-?ochưa có tiền thì cầm lấy này!? Thế rồi cô ý đưa tớ tờ 10K. Tớ buồn cười quá, chưa nói được gì (lưu ý là từ đầu đến giờ tớ vẫn chưa nói được câu nào cả). Thế là bác bị ngã kia lại lu loa lên ?ochân đau lắm??. Thế là cả đám đông xung quanh đấy xúm vào bảo ?ouh, bác bị tím chân, thôi cháu cầm lấy tiền, sang bên kia đường mua cho bác ý lọ dầu!??Thế là ...

    Phần 4:
    Mọi người đoán ra được kết cục của câu chuyện ko???
  2. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    sri chạy qua đường mau lọ dầu==>bác ngã xe bôi xong bảo " thôi , bác không sao đâu, lần sau đừng đi nhanh như thế nhé"==>sri: ngậm bồ hòn làm ngọt..." vâng , vâng...dạ dạ...xin lỗi rối rít..."==>hết chuyện
  3. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    - Cảm ơn cháu , cháu tốt quá .
    - Mẹ sư cái đường thổ tả ,toàn ổ gà ổ trâu làm mình ngã sưng cả chân .
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Cháu đưa bác cái cao dán đo đỏ đang cầm trên tay là đủ roài .
  5. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Ko phải cháu này đâm phải tôi đâu, cám ơn cháu và mọi người nhiều lắm, hihihi
  6. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Phần 4:
    "Ôi giời ơi! Đâm vào người ta sưng cả chân còn dầu mới diếc cái gì????"... Hic, tớ gặp dân ngã chuyên nghiệp rồi, kiểu này ko thoát rồi! Tiếc tiền quá mẹ ơi!
    Phần 5:
    ...
  7. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hình như cái người đâm bác kia là mình thì phải ?
    Xin lỗi Srilanka ạ
  8. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Phần 5:
    Mặt tớ meo méo... Bỗng mấy cô (trong đám đông hay ăn theo, hò hét bên ngoài ý) lại nói: "Thôi, cháu nó học sinh ko có tiền. Bác ý ko cần dầu thì thôi, cháu đi đi!" Tớ như cởi tấm lòng, thoát nạn! Hỏi thăm lại bác bị ngã: "Bác ko cần dầu thật ah? Caả ơn bác, cháu xin phép đi ạ!". Hé hé, bác kia, ko con mụ kia, mặt nhăn như khỉ, định gào lên ăn vạ, nhưng ko kịp nữa rồi, tớ phi đi nhanh như chưa bao gỳơcó mặt ở đấy!
    Kết thúc:
    Câu chuyện chẳng có gì để nói.
    Nhưng tớ thật sự thấy rất vui vẻ. Một phần vì thoát được vụ mất tiền củ chuổi. Phần lớn vì tớ thấy rằng ko phải vụ ngã xe nào cũng giống như tớ tưởng: Người bị ngã lăn ra, đám đông xung quanh tru tréo, bắt người đi xe đền bù... Thế mà lần này... Mấy ai may như tớ, thoát được một mụ ngã xe, ăn vạ chuyên nghiệp đến thế cơ chứ!
  9. REGISTER

    REGISTER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chuối........
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đâm vào các cụ già mà ko biết điều, lại còn đặt điều nói xấu các cụ nữa chứ.... Ôi lớp trẻ thời nay ... Ôi phong hóa suy đồi....

Chia sẻ trang này