1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chyp dựng lầu hoa Chyp kén chồng ...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Em dựng lầu thắp hy vọng cho anh
    Tưởng rằng sắp qua rồi từng đêm lạnh
    Có đâu ngờ lửa chưa nồng đã ngúm
    Ôm mối tình còm anh khóc giữa mong manh​
  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày đốt điếu thuốc ... tàn canh
    Đêm buông lối lửa hồn anh se lạnh
    Em đi đâu sao đành quên giấc mộng
    Anh mơ màng lạc bước giữa mong manh ...​
    [​IMG]
  3. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Gái càng đẹp càng không chung thuỷ
    Điếu thuốc tàn tri kỷ đời trai.........

  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chíp ơi là Chíp!
    Kể từ độ chị bỏ lầu Hoa Chíp
    Vịt Bảo Trung nghếch mỏ đợi tin
    Doan Truong Nhan đốt thuốc đi tìm (tưởng đốt đuốc cơ đấy)
    Vô số kẻ lảm nhảm"thích đấy" <-- kẻ yêu em Mai Còi í
    Sầu riêng thành sầu chung từ dạo ấy
    Tú cầu xanh lơ lửng trời xanh
    Chị phá tan bao giấc mộng lành
    Em phận gái... cũng cảm thương.. híc.híc.. (xin lỗi vì bí từ nên em tạm dùng híc híc... khé..khé...)
  5. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chíp thấy anh này thế nào ?[​IMG]
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    He he he, Gu giới thiệu cho Chýp cái ông già đó có vẻ không ổn. Để anh PR cho chú của cô Tin tít này. Đẹp giai , hơi nhát gái tý
    Chị Tchyp iu chú em ko ? đẹp trai, hiền lành cực, .. phải cái thỉnh thoảng lại sợ gái, Chú em sẽ gửi CV sau nhá, ,em đăng ký cho chú em một chân...hehe.... đảm bảo ko làm chị thất vọng đâu!!!!
    Je suis comme je suis
    [​IMG]
    Được arcvubale sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 06/04/2006
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    ặ, Chẵp 'ang onlai à? Ý kiỏn gơ 'i chỏằâ
  8. thang6ngay13

    thang6ngay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chị Chip chỉ dựng được nhà hoa chứ chưa tìm được chồng. Có phải vì lí do này ko nhỉ :
    "Giới tính : Nam ( nhất định là male , not female and xăng pha nhớt nhá )
    - tuổi : không hạn chế , miễn là đủ độ tuổi được iu và kết hun là được gùi ( chú Gu nhớ đọc kỹ tiêu chuẩn này nhớ .. há há )
    - Tính tình : Không phải là người có bản chất xấu xa là được rồi , mọi lỗi lầm có thể bỏ qua nhưng sai lầm thì dứt khoát không dung tha "
    Và đây là lí do chăng:
    Về tính tình thì theo em những người trí nhớ có vấn đề giống như trong bộ phim gì buổi chiều của hà tây ấy.
    Về giới tính thì : Khi chị đã có trang đăng kí tìm chồng rồi thì đâu cần phải chọn giới tính nam. Tất nhiên sẽ là nam đăng kí chẳng nhẽ lại là nữ sao.
    Về tuổi thì : Bao nhiêu là độ tuổi ko được yêu và bao nhiêu là độ tuổi ko được kết hôn.
    " Trai nam mươi tuổi hẵng còn son
    Gái năm mươi tuổi đă toan về già "
    Thế giơi có rất nhiều người vẫn đăng kí kết hôn khi đă ở tuổi thập cổ la hi ( khoảng 90 tuổi vẫn còn ) .
    Nếu thế này thì rất lâu tìm được tấm chồng như ý đấy chị Chip ạ. Chúc chị nhanh lên kiệu hoa để bọn em được ăn kẹo nha.
    Tôi mải miết đi tìm tình yêu
    Tình ở đâu..........................
    Chẳng thấy.........................
    Chân rã rời..........................
    Em tặng chị Chip bài thơ em vừa nghĩ ra đấy.
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ôi , cảm ơn em nhé tháng 6 ngày 13 .hị hị ...không phải là chị kô muốn lên xe bông mà tại vì không có ai lên cũng chị nên giữa đường đứt gánh chị đành phải xuống đi bộ em ơi ...hự hự

Chia sẻ trang này