1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chyuện về những đồ điện dân dụng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tiviman, 06/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chyuện về những đồ điện dân dụng

    1. Điện thoại di động ...
    Một trưa nắng gắt , hai chiếc điện thoại di động nằm trên bàn của một quán cafe. Điện thoại di động (dtdd)mode nhất lên tiếng nhạo thằng đt cổ .
    _ôi! khiếp ........! thời buổi này mà còn những thằng cổ như chú mày ah . Ôi ! tỡm quá , hôi quá ..hiz! hatttzzzsiii !
    Thằng di động cũ cáu tiết , phần nó vừa bị nhét vào đít quần của lão chủ say mềm từ lúc sáng.
    _Thằng này ngu quá ! Ưh , ông công nhận mày đẹp thật đấy . Nhưng cái ngữ nhà mày còn làm được gì hơn ngoài cái kiểu làm dáng hả . Sóng mày mạnh hơn tao . Nhưng nó cũng chả giúp gì cho bà chủ mày , bởi vì mổi lần gọi điện thoại tao đều thấy bà chủ mày lôi mày ra đầu ngả 3 đường mà hét toáng lên .Hê hê , thế lâu lâu còn lai bi rủa là " máy này sóng yếu quá " . Tao công nhận tao xấu xí , nhưng tao có thể đáp ứng đủ các nhu cầu cần thiết của lão chủ keo kiệt
    _ trước tiên , vác tao đi ngoài đường thì ai nhìn vào cũng biết lão ấy đang dùng di động và mỗi lần gọi lão ấy cũng không cần phải hét toáng lên như bà chủ mày . Mặc dù sóng tao yếu hơn mày
    Tiếp theo là không bao giờ tao bi để quên, không bao giờ tao phải lo hết pin và không bao giờ tao phải lo cũ hơn thằng khác vì ....hehhe tao là thằng cũ nhất . Và hàng đống cái "không bao giờ phải lo "khác nửa...Còn mày thì sao ? tao cam đoan là vài ngày nửa thôi mày sẽ vĩnh biệt bà chủ xinh xắn của mày để đến với một chủ nhân khác ngèo hơn . Và cuộc đời mày cứ như thế cho đến khi mày bay vào sọt rác.
    Nghe đến đây cả quán cafe toàn dân sành điệu đều xúm vào thằng di động cũ thán phục . Còn nó thì được nhận những cái nhìn thèm muốn . Thằng di động mode nhất thì cong đuôi chạy mất dép ...

    Những ngày sau đấy thành phố xuất hiện những thằng di động to lớn . có thằng bằng cục gạch , thằng băng cái bình thuỷ , thằng bằng cái CPU . Cứ thế càng ngày càng to .
    Chợ cửu vạn vắng người chưa từng thấy . Tất cả dân lông bông điều được thuê đi vác điện thoại di động, một nghề mới xuất hiện là nghề vác điện thoại di động. Lúc này điện thoại mode nhất trước tiên phải là to nhất và cũng tất nhiên phải có người vác . Những thằng điện thoại di động to dần được ra đời cho đến một hôm .

    Chiếc xe chuyên dụng chở contaner thắng ken két trước quán cafe sành điệu . Ssau lưng xe chở theo một cục lù lù cở bằng thùng contaner . Mọi người nhìn chăm chăm và tất cả ồ lên thán phục khi biết đấy là một thằng di động . từ trên xe bước xuống một thằng lực sĩ thân hình vạm vỡ , tay cầm theo cái búa tạ . Hắn leo lên lưng chiếc điẹn thoại di động và vung búa tán lên đầu những ô số . Ban đầu mọi người nhìn đăm chiêu không hiểu và lại ồ lên đồng thanh khi biết hành dộng đấy nghĩa là quay số . Mồ hôi nhể nhại khắp người sau khi quay xong 9 con số , hắn quẳng búa và chạy thật nhanh đến đầu ống nói , sau khi nói alo ! hắn lại chạy thật nhanh đến đầu ống nghe . Cứ thế cho đến khi kết thúc cuộc điện thoại hắn lăn ra ngất xỉu ...

    Hôm sau mọi chuyện xảy ra bình thường...




    Xem tivi thì biết
  2. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Khé khé,hay vật ạ.Bắt tay bác cáy.A,bác cho em hỏi,bác có di dộng không?
    Ối ối chị tha cho em
  3. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Còn phải hỏi hả chú Defenter!

    Xem tivi thì biết
  4. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tiviman ơi! Tớ thấy bài của cậu hơi hẫng! Phần sau chỉ là triển khai của ý "trước tiên.." thôi. Còn nó mâu thuẫn với luận điểm "tiếp theo..." của thằng điện thoại cũ. Vì cuối cùng sẽ vẫn có những cái điện thoại bị vứt vào thùng rác vì không đủ "big". Thế nên cái ý "tiếp theo"- vốn hay, và độc hơn ý "trước tiên.." nhưng sẽ bị mờ đi! Tớ là tớ nghĩ thế!

    I'm a fool on the hill
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Má ơi em hổng hiểu..!
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  6. running_silences

    running_silences Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Gio_mua_dong không còn câu này dễ hiểu hơn sao ?
  7. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian dài sau cuộc thi , những chiếc điện thoại trở lại bình thường cho đên hôm người đàn bà nọ cầm một chiếc điện thoại bé hơn những cái bình thường một tí vừa đi vừa nói rất to trên đường ...
    Thế là bọn điện thoại di động hai bên đương nhao nhao lên .
    _Ơ ! bé thế mà cũng là điện thoại àh
    ...._ MK ! đào đâu ra cái loại di động suy dinh dưỡng thế nhỉ ?
    _ con khốn ấy bị gì thế !
    chiếc điện thoại vụt khỏi tay người đàn bà nhảy xuống đất bằng cú tiếp đất 10 điểm . Nó chống nạnh , lên mặt và từ hào quảng cáo mình ... Nào tao nhỏ gọn , eo thon , dít tóp , nhẹ như lông...
    Tao trị giá hơn chúng mày... vì tao nhỏ . Chúng mày thử hỏi xem
    tai sao chúng mày phải để ý đến tao ??!! Bởi vì tao đẹp ! đúng không ?
    Cả bọn di động ngơ ngác không nói gì cuối mặt có vẽ bằng lòng với thằng di động bố láo kia
    Ngày hôm sau
    Trên đương bắt đầu xuất hiện những chiếc điện thoại nhỏ gọn nhiều hơn và tất nhiên những chủ nhân của chúng cũng nói điện thoại to hơn ... Bệnh viện vài ngày sau đấy tiếp nhận được nhiều hơn các bệnh nhân bị đau cổ .
    Những chiếc điện thoại bắt đầu bé nhanh hơn , mới đầu chúng bé bằng lóng tay rồi bằng hạt gạo ...rồi không còn thấy gì hết ... !
    Thế là những người dùng điện thoại nhỏ " không thấy gì hết " bắt đầu treo vào ngực họ những tấm biển có nội dung đại laọi như " Tôi đang dùng điện thaọi di động mắt thường không nhìn thấy gì hết ! các bác làm ơn đừng hắt hơi , ho hay nói lớn tiếng gần tôi . Sẽ làm bay mất điện thoại di động của tôi mất " .
    Ngày càng có nhiều người đeo những tấm biển như thế mặc dù những chiếc điện thoai " không thấy gì hết " giá vẫn tăng lên chóng mặt . Thành phố không còn nghe tiếng ho , hắt hơi thậm chí là nói lớn tiếng nữa . Những chiếc kính lúp , kính hiển vi cũng vì thế mà hút hàng đến không ngờ
    Tuy nhiên đôi khi vẫn nghe thấy những câu nói bực tức như
    _DM mày hắt hơi làm bay mẹ điện thoại tao rồi !
    _ thế ai bảo mày không đeo biển !
    _tao vừa mua , biển đek đâu mà đeo
    _ mắt tao cợm cợm cái gì thế này !
    _ thổi giúp tao xem
    _Ah ! cái điện thoại của mày đấy ...!
    Vài tháng sau uỷ ban bảo vệ môi trường và sở y tế thành phố cùng ra một khuyến cáo
    Sử dụng điện thoại di động nhỏ " không thấy gì hết " làm ô nhiểm môi trường và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khoẻ của con người do chúng bay lung tung như bụi khắp thành phố .
    Rồi phòng giải phẩu tử thi đã phát hiện thấy trong bụng của một người đàn ông nọ có đến 935.756.300 chiếc điện thoại di động bị ông này nuốt vào và kết luận ông chết do bội thực điện thoại di động ...
    hôm sau những chiếc điện thoại bình thường dần xuất hiện . Mọi người ho và hắt hơi có vẽ thoải mái hơn ...
    If Mr.Fur wouldn't open zér Dur...?
  8. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ....Và ôm ngủ cũng dễ dàng hơn !!!
    Sure
  9. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đoán là em F. sẽ ngủ trong mộng đẹp ( cầm điện thoại, buôn như động đất, và ngủ quên, dĩ nhiên mơ đó là cây kem...)
    TB: ra HN đi Hàng Mã ko em F. ơi?>?
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...

Chia sẻ trang này