Giống ngày xưa, nàng lọ lem Sam lên 8 tuổi đã mất mẹ. Tất nhiên, sau đó cha cưới ngay một mụ dì ghẻ độc ác tên là Fiona. Mụ này lại có 2 đứa con riêng là Brianna và Gabriella.................Cha mất, Sam một mình chống lại 3 mẹ con nhà mafia. Nàng suốt ngày bị đày ải giam cầm trong tiệm ăn do Fiona làm chủ, cọ sàn nhà, đi patanh bưng đồ ăn cho khách. Và, thú vui duy nhất của nàng là lên mạng trò chuyện cùng một người con trai nào đó tên là Austin Ames học cùng trường. Tèo teo teo.....câu chuyện bắt đầu hay ho kể từ khi nàng phát hiện ra chàng là chủ tịch hội sinh viên trong trường, tiền vệ thể thao xuất sắc, lại còn biết làm thơ. Và hai người hẹn gặp nhau trong đêm mừng lễ hoá trang Halloween....... Nàng không định đi vì đã biết chàng là ai, không có quần áo đẹp, và hơn nữa, phải làm việc tại tiệm ăn. Gần đến giờ, tất cả nhân viên trong tiệm đã động viên, trang điểm và chuẩn bị tất cả cho nàng đến gặp hoàng tử của mình. Chàng nàng đã có một buổi gặp gỡ lãng mạn và êm dịu cho đến đúng 12h đêm........... Nàng vội vã bỏ chạy và trong lúc bỏ chạy đã đánh rơi một thứ không phải là giày..................... Chàng vẫn chưa nhận ra nàng dù ngày nào hai người cũng gặp mặt nhau.......... Nói chung không nên bỏ lỡ.
TUi chỉ mới xem mấy đoạn giới thiệu, nhưng bạn nhắc đến chỗ Cinderella đánh rơi môt vật khác thay vì chiếc giày, tui thấy đúng là vui thật, kịch bản đã thay đổi cho phù hợp với thời hiện đại. Còn đánh rơi cái gì để mọi người xem sẽ biết.
Xem phim xong đâm tôi cũng thích có một món giống nàng. Ra đường gặp hoàng tử giả vờ đánh rơi cái cho vui. Nói vậy thôi, chứ tội nghiệp cô nàng nhất là lúc sự thật bị phơi bày.