1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cinebox.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi PTK83, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Anh này cứ gọi em bằng Pác (Đính chính lần cuối nhé. Em mặt nhừ thế nhưng nhỏ tuổi hơn anh đấy.) Người ta chỉ gọi bằng Pác khi lớn tuổi hơn thôi.
    Em đi xem phim ở rạp nhiều (phim nào cũng đi nếu có thời gian) cho nên em thấy để kiếm được 1 phim hay không phải là dễ. Phim Tối hậu thư của Bourne như vừa rồi xem là em thấy mỹ mãn rồi hihì. (Tuy có vài chỗ chưa ưng ý lắm nhưng mà thấy bỏ thời gian xem vẫn không tiếc) Cái chính là được gặp gỡ mọi người cho... đỡ nhớ
    Hôm đó em đói quá nên phải đi ăn chứ , ăn xong thì mọi người sắp về nên không qua kịp.
    Thôi lần sau rút kinh nghiệm đi xem phim mang theo ... gói xôi.
    Hẹn gặp lại cả nhà tuần sau.
  2. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như hôm ấy, đằng ấy dắt theo người bán xôi (không phải cô bán xôi mà là ông bán xôi ), mà quên mang theo xôi. Hay phết nhỉ? Ổng có cô em gái bán thịt nào không HS . May ra còn chút cơ hội cho mình tuần sau.
    Phải nói lại là: Gặp gỡ mọi người và mang thêm người cho nó đỡ nhớ , để nó ở nhà , nhớ chết đi được ấy.
  3. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cho yenmach đăng ký 1 suất cho tuần sau nhé ! Film hài thì phải (Sars nói ) xem để cười cho đời bớt khổ nhể?
    Được yenmach sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 28/09/2007
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Antey khen đọan đuổi bắt nhau và cách lia may quay làm cho cảnh quay thêm gay cấn, hôm trước nói nhiều lắm, mà em quên mất rồi . Phim này là phần 3 nên có nhiều đọan đan xen với quá khứ, anh không xem 2 phần kia nên thấy hơi khó hiểu là đúng rồi, anh không đọc đường link em post à? có kể nội dung phim đó, may là em có xem trước nên cũng hiểu phần nào .
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Dạ báo cáo bác là em cũng có thích phim 300 ạ , nhờ nó mà em mò vào Wikipedia để đọc lại lịch sử cổ đại đấy ạ .
    Các phim bác kể em cũng xem hết rồi nhưng em thấy Bourne nó có cái hay riêng .
    - Không có hào nhoáng : trong phim không hề thần thánh hoá bất cứ tổ chức nào , điệp viên không xài các siêu trang bị kiểu tên Jăm Bông , các chiếc xe sử dụng trong các cảnh rượt đuổi chả phải xe đời mới nhất hay là xe dạng đưa ra để quảng cáo
    - Tình tiết nhanh và liên tục , tuy nhiên cũng có vài đoạn lắng xuống , dể thấy nhất là các đoạn băng bó vết thương , di chuyển trên xe điện .... Nếu chú tâm theo dỏi phim thì khi nhân vật bước lên được xe lửa để di chuyển nghĩa là an toàn thì ta cũng thở phào nhẹ nhỏm .Nhịp phim chậm lại cho ta cảm giác nhẹ nhỏm như chính ta là kẻ bỏ trốn . Ví dụ như đoạn rượt đuổi trên mái nhà , đang chạy đột nhiên thấy Bourne giật cái khăn người ta đang phơi đồ quấn vào tay , chưa kịp hiểu gì thì thấy nhờ quấn khăn mà Bourne có thể bay qua tường rào có gắn miển chai . Một lúc sau Bourne đứng lại quan sát chứ không chỉ cắm đầu mà chạy .
    - Đánh nhau và bắn nhau chính xác và đơn giản : thế mới là điệp viên , gọn gàng và hiệu quả không bay nhảy hào nhoáng vỏ đẹp kiểu kungfu tàu ba xu .Có thể thấy đa số các pha đánh nhau diển ra rất nhanh và đánh theo phản xạ là chính không hề suy nghĩ . Cảm giác như lúc đó các tay điệp viên đã được huấn luyện thành 1 cái máy giết người . Đánh nhau cũng biết quan sát nhanh và tận dụng tất cả vật dụng xung quanh hổ trợ như dao kéo , tờ báo , cái khăn , cuốn sách ..........
    - Đề cao óc quan sát và khả năng phản xạ
    Đặc biệt nhất của phim là cái mà bác chê nhất : Lia máy quay nhanh và liên tục .
    Thủ thuật này làm các trận đánh diển ra cực nhanh , khó quan sát hơn và cả các pha rượt đuổi dù là bằng xe hay chạy bộ đều rất gay cấn . Chẳng hạn các phim khác thì xài xe đời mới rú ga điên rồ nhưng cứ chạy 1 mạch , đường thì có xe nhưng mấy chiếc xe đấy chỉ làm cảnh cho mấy chú kia tông vào rồi né qua né lại . Trong phim Bourne trong các cảnh đua xe đôi khi ta bắt gặp 1 người rẻ , 1 người đang lấy đầu xe ra ngoài từ dảy đậu xe ........... chính những bất ngờ này trên đường mà cả khi ta đi xe tốc độ bình thường còn bị tông phải .
    Khi lia máy quay nhanh khiến cảnh thay đổi liên tục người xem phải tập trung , nếu không tập trung thì lại thấy nhàm ngay vì không bắt kịp nhịp độ của phim . Giống như việc bác không thích bóng chuyền mà bắt bác vào gào thét cổ vủ , bác chả biết khi nào là cao trào mà gào cho to và khi nào thoái trào mà nghỉ lấy sức .
    Phim Bourne này có 3 phần , 3 phần đều được đánh giá rất cao . Nhưng khi xem hết 3 phần rồi thì theo em phần 2 là hay nhất .
    Phần 1 : bắt đầu bằng việc Bourne trôi nổi trên biển và được ngư dân cứu , anh ta hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ của mình . Anh bắt đầu hành trình tìm quá khứ của mình và trên đường đi thì gặp 1 cô gái người Hà Lan . Trên đường trốn chạy những kẻ truy sát 2 người yêu nhau . Cuối phim họ quyết định trốn đi thật xa sau khi Bourne dằn mặt người điều hành kế hoạch Treadstone , tên này ngay sau đó bị thủ tiêu và hồ sơ về Bourne bị đóng lại . Có vẻ mọi việc yên ổn .
    Phần 2 : Chủ mưu của kế hoạch Treadstone tìm cách giá hoạ cho Bourne về âm mưu chiếm đoạt 20 triệu dola của mình và cho người đi thủ tiêu Bourne để tiêu diệt mọi chứng cứ . Tên sát thủ không giết được Bourne nhưng giết nhầm bạn gái của anh . Bourne lên đường tìm cách trả thù và dần dần anh nhớ ra 1 phần ký ức của mình , về nhiệm vụ giết người đầu tiên của anh . Cuối phim anh đến Moscow xin lổi và kể sự thật về cái chết của vợ chồng chính trị gia người Nga cho con gái của họ .
    Phần 3 : Từ Moscow Bourne tiếp tục lên đường tìm đến ngọn ngành của sự việc , cùng lúc đó 1 nhà báo Anh đã moi được thông tin từ Treadstrone và kế hoạch nâng cấp của Treadstrone : Blackbiar . Lãnh đạo CIA muốn thủ tiêu kẻ làm thất thoát thông tin còn Bourne thì muốn dựa vào đó để tìm lại quá khứ của mình và anh lại bị săn đuổi 1 lần nửa .
    PS : Cô gái mà giúp Bourne chính là người chăm lo chung về hậu cần cũng như liên lạc cho các điệp viên trong Treadstone . Trong Phần 3 Bourne có hỏi tại sao cô này giúp anh ta , cô ta trả lời : " thực sự anh không nhớ gì hết về quá khứ của mình sao ? " Nghe câu này thì có thể đoán rất có thể ngày xưa 2 người này có tình cảm , có thể là cô gái chỉ yêu đơn phương . Chi tiết này chứng tỏ thực sự anh không bắt nhịp cùng bộ phim hoặc thể loại nó không phù hợp với anh nên anh chê nó cũng đúng .
  6. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, sau và trước lúc coi phim thì cũng đá coi qua tóm lược nội dung, và trong khi coi cũng đã để ý tất cả chi tiết mà antey nói, ko bỏ sót dù là tờ báo trong toilét giống VN, hay như cô điệp viên nói: Anh không nhớ gì thật ư, nhớ vì lời thoại trong phim không nhiều. Nhưng thực sự là không hồi hộp, gay cấn kể cả khi bị đuổi bắt (1 người mà trốn vào 1 cái phố rối rắm như VN thì cái thằng điệp viên giống người Irắc bản xứ có mà Tết sang năm cũng kô tìm ra, cần gì phải chạy (giống như khi xưa tôi cũng trốn tìm ở khu nhà ổ chuột tôi ở đó thôi), chạy gì mà khéo đến nỗ cả 3 lại gặp nhau ở trong 1 căn nhà bỏ trống với cái totlet tồi tàn thế). Thể loại phim thực này thì rất giống với VoGianĐạo, nhưng vogiandao thì không thể đoán trước đc (ko phải cứ đánh đấm, đuổi bắt bằng xe hơi là hay đâu), còn phim này thì có thể thấy rõ được kết cục sẽ phải như thế nào, thấy được cái tất yếu của cảnh tiếp theo, 1 điệp viên khoẻ như trâu mộng, sau khi bị sức ép bom, tỉnh lại sau 1 giây để nhìn kẻ thù (thực sự có ai vậy không nhỉ), rồi sau đó lại chạy và đánh nhau được. Lần sau, anh lại tỉnh dậy rất nhanh sau vụ va chạm otô với kẻ thủ, kẻ thù cũng bắt chước anh mà tỉnh dậy gần như liền sau đó. Khoẻ như thế thì chỉ có người Mỹ mà thôi. Có 1 chi tiết mà vì lia máy loạn quá, mặc dù đã cố gắng theo dõi, tự dưng lại thấy Jason Bourne giơ tay vì bị cảnh sát chĩa súng vào người (hình như cảnh đuổi bắt trong đuờng hầm để xe của FBI gì đó), có thấy ngã gì đâu mà bị chĩa súng vậy trời, . Tất nhiên nhân vật chính của chúng ta rất giỏi, lại tiếp tục đào thoát đc. Ít ra như Tom Cruise còn bị bắt, bị tra tấn trong Impossible chứ nhỉ? Đằng này ....cứ chạy thục mạng, dù cho Antey có bao che là dừng 1 chút để ngẫm nghĩ , rồi lại phản xạ rất nhanh theo kiểu loạn xạ, 1 điệp viên có võ thì không thể đấm đá loạn xạ theo kiểu ngoài đường được, cũng giống như tôi biết đá banh rồi thì người ngoài nhìn vào, sơ qua là sẽ biết đc tôi biết đá banh (dù là không giỏi, chỉ căn bản), còn người không đá bao giờ thì sẽ lóng ngóng, có khi còn dùng tay chơi bóng.
    Mình đọc nhiều bài báo chê phim Hình sự VN (đánh đấm chẳng ra gì, nội dung nhạt nhẽo, tư nhiên biết đc kẻ địch ở đâu mà đến bắt, diễn không có hồn --> đồng ý với nhiều phim như vây, còn những phim VN khác khá là xuất sắc), nhưng cuối cùng phim Mỹ (phim này) cũng chỉ hơn cái kỹ xảo điện ảnh, đấnh đấm tốt, diễn có hồn, còn nội dung chỉ được tạm chấp nhận, để chẳng đọng lại điều gì. Tất nhiên nhiều phim Mỹ cũng hay hơn VN nhiều, nhưng phim này thì hay hơn rất rất......ít
    Những phim hay mà có tính chất thực 1 chút: Acapolipse Now, Giải cứu Binh nhì Bryan, Trung đội, Đồi thịt băm, Người Mỹ trầm lặng,
    Còn không thực thì xem Cướp biển Caribé, Final Destination, Spyderman, Harry Pottter cũng tốt
    Có những phim dùng sự không tưởng để mô tả cái thực, đó cũng là những phim hay.
    Mình rất đồng ý, với Housua: Tìm đc phim hay rất khó, phim như vậy là đc rồi, theo mình thì mình chỉ so sánh với vài phim cùng thể loại là không đc thôi.
    Vài điều chia sẻ, hehe. Ai cũng có quan điểm riêng, hihi
  7. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    DANH SÁCH XEM PHIM TỐI THỨ 3 (2/10) TẠI CINEBOX LCT:
    1. Sarsss
    2. Tém
    3. Phalê
    4. Yến Mạch
    5. Hoa Sữa
    6. Henry
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14
    15.
    Mọi người đăng ký tiếp nhé. Mọi chi tiết xin liên hệ Phalê và Sarsss.
  8. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    DANH SÁCH XEM PHIM TỐI THỨ 3 (2/10) TẠI CINEBOX LCT:
    1. Sarsss
    2. Tém
    3. Phalê
    4. Yến Mạch
    5. Hoa Sữa
    6. Henry
    7. Hoa Hướng Dương (lần này bị đẩy xuống vị trí thứ 7 )
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14
    15.
    Mọi người đăng ký tiếp nhé. Mọi chi tiết xin liên hệ Phalê và Sarsss.
    Theo như lời yêu cầu của nghi phạm HS, và sợ bị giận lâu thì... chết, và mặc dù không có tang vật chứng ngoại phạm cụ thể, nhưng thẩm phán Dương lần này quyết định bãi nãi việc luận "tội" đối với nghi can số 1 HS trong vụ án "Mang xôi vào khán phòng xem phim ngày thứ 3 tuần trước". Chỉ có lần này mà không có lần sau . Vì vậy rút kinh nghiệm, HS đã đánh lạc hướng bằng "Mang cầu thủ e bà con Henry đang thi đấu cho Barcelôna 7X" vào sân phim của 7x lần này. Mọi chi tiết về bản án và khiếu nại thêm (cấm bàn về bản án và khiếu nại thêm nữa ), xin liên hệ Dương Vờ Quờ để biết thêm chi tiết.
    Lần trước Dương cũng mang theo bạn là con gái, "vì bạn là con gái, nên chẳng biết ngỏ lời cùng ai", nên phải thanh minh thanh nga gãy hết 7 tầng lưỡi mà HS, Bekul, và các bạn có tin đâu. Chẳng ai thèm đính chính cho mình. Giờ mình lại phải đính chính cho HS đấy. Thế có "tội văn nghiệp" cho mình không.
    Mất 1 người đi xem cùng cũng là 1 tổn thất lớn đối với gia đình "xem phim" của chúng tôi. Đề nghị các bạn lôi kéo trở lại những người đã từng tham gia nhé.
  9. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Vùa gọi cho phalé, chúng mình sẽ xem phim Đế Chế Maya, phỏng theo game Đế Chế Maya, mới phát hành. Rất hay đấy. Hôm nay Dương sẽ đi coi với bạn phim Ngòi nổ, nên mọi người nhớ đặt né Ngòi nổ ra nhé. Thống nhất là Đế chế nhé.
  10. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này