1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cinebox.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi PTK83, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cái gì vậy trời ? topic film chứ có phải topic " giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt" đâu trời
  2. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
  3. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình đợi Pha lê, Tém , Sarsss rùi hẹn hò đi xem chung luôn hén. Ai đồng ý giơ tay nào
  4. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Thật lợi hại , lợi hại. Các bác văn hay chữ tốt thật .
    Lonesome, Speed và bạn Dương ơi: Mình ngưng nhé, kẻo các cô và khách viếng thăm cười anh em mình... Chuyện nhỏ mà các bạn. Hôm nào có dịp , N sẽ mời ba bạn uống cafe để tranh luận thêm về vấn đề mà N cũng rất thik này. Thế nhé ...
    Chúc bà con một buổi tối vui vẻ
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ôi anh lonesome mãi vẫn cô đơn trên con đường tìm về nhà mình , một ngôi nhà xa xôi nào đó , một chốn nương thân cuối cùng cho tâm hồn cao bồi ............Em vẫn không biết là mình nên mừng hay nên buồn .
  6. hillary1080

    hillary1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây tính xem "hội rủ đi xem phim" họat động thế nào, ai ngờ được chứng kiến một cuộc tranh luận "nảy lửa" thế này.
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Nó tồn tại được vào thời điểm đó chứng tỏ nó hợp lý vào thời điểm đó. Trong topic này những người quan tâm đến film và đã từng lê gót tham gia đều cho rằng ngôn từ của chú xì pít chả ảnh hưởng gì đến nội dung của topic nên ngôn từ của xì pít dùng trong topic này là hợp lý. Vậy thôi, có gì mà phải tranh cãi cho mệt
  8. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Spam vậy chắc đủ. Thôi
  9. tinybaby

    tinybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bác SV-Stars nói chuyện hợp tình hợp lý quá
  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ
    Xem ra lâu rồi 7X không sôi động như vậy, có khi em làm vài chữ "xì tin" để bà con tiếp tục trổ tài
    TÌnh hình là hôm qua đánh lẻ, đi xem Ratatouille Phải nói là tuyệt vời . Lâu lắm mới xem một bộ phim mà khi ra khỏi rạp, cảm giác thoả mãn tràn đầy lâng lâng. Hình ảnh, âm nhạc đuợc pha trộn một cách hài hoà như một món ăn ngon đầy màu sắc, hương vị. Nhưng tuyệt vời hơn cả là một cốt truyện hay, mang đậm tính nhân văn mà khó tìm thấy được ở một bộ phim hoạt hình ngày nay. Một chú chuột, đã vượt qua định kiến của giống loài, nhờ tài năng thiên bẩm và lòng say mê nghệ thuật nấu ăn, đã trở thành một đầu bếp tài năng.
    Có lẽ phải đợi lúc ra đĩa DVD phải mua về xem lại nữa thì mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của phim này. Có những đoạn phim tuy ngắn mang nhưng đầy tính nghệ thuật.
    Một ví dụ nhỏ như đoạn chú chuột Ratatouille lạc đến Pari, khi chú đi từ dưới lòng cống ngầm chạy lên mái nhà, khung cảnh thay đổi, từ lòng cống ngầm mờ tối, ẩm ướt lên đến vỉa hè, đến những ban công sắt rồi những cửa sổ sáng đèn, rồi toàn cảnh Paris. Lắng tai nghe, ta cảm nhận được âm nhạc đoạn này thay đổi liên tục. Nó làm ta liên tưởng được hình ảnh những vỉa hè Paris nhộn nhịp người qua lại với các âm thanh huyên náo của cuộc sống, những ban công với những đóa hồng lãng mạn của Paris, những ô cửa sổ sáng đèn với những gia đình bình dị, ấm áp, đủ mọi sắc tộc, và cuối cùng là toàn cảnh Paris tráng lệ lung linh ánh đèn, với tòa tháp Effeil rực rỡ trong màn đêm.
    Còn nhiều nữa, nhưng đợi mua đĩa xong xem nhiều lần nữa mới dám bình tiếp
    Sắp cuối tuần rồi, chúc cả nhà vui vẻ nhé
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 11/10/2007

Chia sẻ trang này