1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cinema land.Rạp chiều phim đầu tiên của 84.Miễn phí cho tất cả các thành viên

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 10/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hì!! tớ muốn lấy công chúa cơ... làm em không lấy được chị... vở này không đạt rồi... hay là đến cuối cho tớ như kiểu Vương Ngọc Yến với Đoàn Dự ấy nhá...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  2. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , Hitori_vodanh khôn lỏi quá , để yên bạn chuột ú viết tiếp nào .
    Củi cả rừng không thắp được lửa ma trơi .
    Nước cả sông không đổ đầy được chén thủng .
  3. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    hehe! chú Hit mà đòi giống Đoàn Dự cơ à! Hix!!! sao mơ mộng thía hả Hit?? Ah! Chắc là đang bùn ngủ đây mà! hì!
    --> thông cảm!!
  4. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Hờ! Bi giờ mình mới vào cái tôpic này mới nhìn thấy..oái mà mình lại còn là nhân vật chính nữa mới chết, thấy mình im im là nàng chuột hoàng hành khiếp quá đấy nhá!
    hix...em chuột_ú ù ù u ơi , sao ác thế, xuyên tạc tui sợ rét cả người ...Tui đâu có tai ngược chớ! lại còn "Nàng là "quả bom nổ chậm " hix.....
    Xem gì mà xem vô ích
    Yếu chi vô sắc là gì hở anh
    Xanh gì mà xanh vô ích
    Mai ngã 2 lần ko phai
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    huhuhu con ôn con,mày dám cho tao làm hoàng tử hả,thía ko phải ý mày bảo tao là .......đập cho phát bây giờ
    hề hề nói giề thì nói chứ kịch bản của mày hay thật,mỳ viết nốt đi,tao sẽ làm đạo diễn,chúng mình sẽ tuyển diễn viên rùi dưa đi công diễn trước công chúng,có giề được cat-xe chúng mình cưa đôi nhé hehhe
    vui lên nào!!!!!!!!
  6. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu còn chửi người ta chan chát, thê mà vừa thấy lợi là đã ... đáng lẽ phải cho SC làm vợ chưa cưới của Lí Thông hay mẹ của Lí Thông chứ

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà.Dù sao thì làm đầu bếp vẫn hơn mấy thằng kia,thằng làm Lý Thông(mono),thằng ngồi phải đinh,thằng thua đàn bà con gái.Nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống có 3 kẻ kém mình.Đời vẫn còn đẹp chán..
    _ALEX_
  8. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ha ha coi vậy là ai cũng bằng lòng rùi đúng ko, vậy chuột tôi tiếp tục nhá, còn về đề nghị của sap_chet thì...chắc chả dám nhận, cưa đôi đâu tôi ko thấy nhung dễ thành kẻ thiệt thòi lắm
    À, mà nè bác nào muốn "làm diễn viên" thì tự đề cử , gửi sơ yếu lí lịch cùng nhân dạng về họp thư cá nhân của chuột nhé, em sẽ cho các bác mãn nguyện, .....chả thiệt đâu. Nhân vật của em ai cũng có hậu cả, toàn trai tài gái sắc thế còn gì.....Nhiều bất ngờ lém nhé he he
    Be friend for good
  9. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vở kịch của chúng tôi, ý quên, của tôi xin được tiếp tục..
    Vợ chưa cưới của Lý Thông NguyenVietBach (biết là ai ko, chính là nàng sắp chết yêu kiều của chúng ta) đang buôn với mẹ chồng tương lai thấy anh chàng của mình soi gương được một lúc thì bay ra khỏi nhà, rất lấy làm lạ, liền chạy theo. Đuổi đến cổng hoàng cung, nàng bỗng hiểu ra sự tình, nàng vô cùng tức giận : hừ thằng cha này , chưa cưới mà đã vậy,ko hiểu cái con côngchúa kia nó xinh đẹp cỡ nào mà khiến chàng fải"xiêu vẹo "thế chứ, đưọc đã vậy ta sẽ giả trai tham dự, để xem thế nào , ít nhất cũng fải loại chàng khỏi cuộc thi, để chàng còn về với ta chứ,... Nghĩ gì làm nấy , sắp chết chạy thằng vào phòng thi, chẳng thèm đi ghi tên, vẻ thanh tú của nàng đã khiến những kẻ khó tính nhất cũng fải nhượng bộ , nàng mau chóng được gặp công chúa Hille_ girl.
    Be friend for good
  10. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Công chúa thấy chàng công tử khôi ngô tuấn tú thì vô cùng yêu thích, nhưng ko ai là có ngoại lệ cả, thử thách bắt đầu. Phần này diễn ra khá suôn sẻ, vì 2 người ko hề cân tài cân sức, công chúa cố tỏ ra nhu mì, còn sắp chết thì lại nóng bừng bừng..vì ghen. Sắp chết hạ gục công chúa. Tiếp theo là phần thi uống rượu, công chúa thì ngất ngây vì say người, sắp chết thì vừa uống vừa đổ (toàn bắt công chúa cụng ly), và sắp chết nhanh chóng qua.PHần thi cuối cùng là hát ru cho công chúa ngủ, khốn nỗi fải hát bằng nhạc Rock,..Hà hà, sắp chết sung sường nhủ thầm : ta cầm chắc chiến thắng còn gì nữa... Quả đúng như vậy với chất giọng khàn khàn , lời ca ngân vàng được 2' thì công chúa bắt đầu thiêm thiếp, Sắp chết sung sướng hét lên: ta đã thắng, ha ha thế mà mấy thằng công tử vô dụng kia lại thất bại thảm thiết, người đừng hòng cướp chồng ta, hahah...Tiếng cười rùng rợn vang khắp cung điện, công chúa giật mình thức giấc ghê sợ khi thấy phò sắp làm mã lại trở nên đáng sợ như vậy, lại giật tung tóc, để lộ khuôn mặt con gái yêu kiều... Công chúa bừng tỉnh, hoá ra đây là nmột cô gái: "ngươi, ngươi dám trêu chọc ta, bay đâu cạo đầu nó, bôi vôi rồi thả trôi sông cho ta, ta ko muốn thấy mặt nó nữa. Nhớ phải thả trên sông Tô Lịch, cho nó chết vì hôi thối, mau lên.." Sắp chết ko có cách thoát thân , khóc lóc thảm thiết kêu tên người yêu, nhưng nào có được ích gì, nàng phải lênh đênh trên dòng sông gớm ghiếc...May thay cho thân nàng, khoảng 1 tiếng sau thì có một bàn tay khoẻ mạnh nhanh chóng kéo nàng vào bờ. Hoá ra là một kẻ lượm rác bên hồ, hắn thấy nàng quá xinh đẹp nên ko khỏi động lòng, kéo nàng vào và, cưới nàng làm vợ. Sắp chết nhìn thấy hắn thì khiếp sợ , ngất đi, khi tỉnh dật thì mọi sự đã rồi, NÀng trở thành vợ của kẻ bới rác. Vậy là tàn một đời hoa..chúng ta hãy cùng chia buồn với nàng..
    Be friend for good

Chia sẻ trang này