1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cinema land.Rạp chiều phim đầu tiên của 84.Miễn phí cho tất cả các thành viên

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 10/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trở lại hoàng cung, Lý thông NguyenVietBAch bước vào phòng thi cùng lúc với một chàng trai tuấn tú ko kém chàng, chẳng ai xa lạ đó chính là Thạch Sanh MSH.thôi dạo nay bận ko ngồi lâu được, mọi người cứ từ từ thưởng thức nhá,...muốn biết câu chuyện tiếp diễn thế nào , các bạn cứ chờ hồi sau sẽ rõ (cho nó giống tiểu thuyết chương hồi, hà)
    Be friend for good
  2. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc cho SC nghe có vẻ hơi "tàn nhẫn " thì phải , thương cho SC quá , chỉ vì chồng mình mà ra nông nỗi đấy . Chết , thế thì chuột ú ơi có viết gì tớ thì nhẹ tay một chút nhé .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  3. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra nàng là SCVYD...cái tên nghe thật kiều diễm, thật duyên dàng biết bao, nàng đẹp như bông hoa sen, giữa dòng sông này, dù nàng đen hơn cả ta, ta cũng thấy thật trắng, quả đúng là thần sông đã ban cho ta một người vợ tuyệt vời, ta nguyện làm nô bộc cho nàng suốt đời...nhưng chao ôi, nàng thật là hung dữ, nàng hành hạ ta, nàng không chịu bới rác, không chịu ăn những món ăn do ta bới được, sao mà chiều nàng khó thế, dù gì, nàng cũng đến từ dòng sông cơ mà....hay là, nàng đến từ một nơi khác
    YMID : Omaixup
    *~'~*~'~*~'~*~*~'~*Lonely Boy*~'~*~'~*~'~*~'~*~'~*
    Ngo Tien Cuong
  4. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo SC khổ nào
    YMID : Omaixup
    *~'~*~'~*~'~*~*~'~*Lonely Boy*~'~*~'~*~'~*~'~*~'~*
    Ngo Tien Cuong
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    đúng là các cụ thường ví
    bông hoa nhài cắm bãi...** hehehe
    hình như cái ** bị jhệ thống lọc tự động của TTVN lọc mất rùi
    jhihiihihi
    Hội trưởng hội độc thân 84 hehhêhhhhe
  6. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuột ú viết hay quá , ủng hộ chuột ú hết mình đấy . Viết nhanh cho mọi người được thưởng thức cái ( hì hì , không có mình trong đó vui thật )
    Star is my love
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc!! mọi người cứ tranh nhau mãi... kết thúc truyện sẽ thế này này:
    sau một thời gian kén chọn, công chúa không ưng ai cả... và bỗng nhiên phát hiện ra công chúa không phải con của vua và hoàng hậu... thế là hoàng tử hit và công chúa cầm tay nhau... hì hì!!! kết thúc đẹp nhất trong các kết thúc!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  8. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    sao mi cho SC kết cục dã man thía hả em??? ko sợ nó úp sọt hả???? . khổ thân cho SC quá đi thui.
    2Hit: ông mơ tưởng cao siêu quá rùi...đầu óc con em tớ không ai lường trước được đâu....

  9. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hehe...cuối cùng có mỗi nhân vật của mình là ko bị nói xấu.
    Còn SC......thương quá.Đời là bể khổ mừ.Số phận đã an bài rồi chạy đi đâu cho thoát đây.
    Nhưng cần phải sửa lại đôi chút.Đây là câu chuyện nói về công chúa kén rể nhưng kết thúc lại chẳng nói gì đến công chúa cả.Phải nói thêm về công chúa chứ.Còn thằng em công chúa cũng chẳng nói gì cả.Nói nốt đi nhé.
    _ALEX_
  10. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thì vở kịch đã kết thúc đâu, nghe nói là số phận của Thạch Sanh với Lí Thông còn thảm hơn SC nhiều, cả công chúa cũng thế. Hình như cái này là bi kịch các chú ạh, nhân vật nào out càng sớm thì càng đỡ thê thảm !

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp

Chia sẻ trang này