1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cinema land.Rạp chiều phim đầu tiên của 84.Miễn phí cho tất cả các thành viên

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 10/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ối giời để lâu ->lắm thầy nhiều ma, câu chuyện này sẽ tan tác mất , để em kết thúc các bác nhá
    Be friend for good
  2. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ban đêm bầu trời Hn thật đẹp, những vì sao lấp lánh kêu tên người yêu dấu, ẩn hiện là hình bóng người tình. Bỗng ở đâu đó fát ra tiếng ồn ào náo nhiệt người đông như chợ Tết. Hai xchàng trai của chúngg ta cũng cố chen vào. Hoá ra nhà Vương Gia nọ đang kén chọn chồng cho con gái: tiểu thư Kim Chi. Nàng có một nhan sắc tuyệt trần,nhu mì thuỳ mị, nết na, thêu thùa may vá, cái gì nàng cũng giỏi cả,...chỉ mỗi tội, nàng yêu nhiều quá, ai nàng cũng "siêu siêu" nên bây giờ đành dùng cách này để kiếm một tấm chồng. Và cha nàng là người đứng ra chủ trì cuộc thi kén rể. Khi hai chàng trai bước vào cũng là lúc mọi người đều đã thấm mệt, tuyển chọn cả ngày mà ko được người như ý. Thấy vậy, hai chàng cùng nhủ thầm: "cơ hội mới tuyệt vời làm sao, làm phò mã đâu chưa thấy, ở đây lại có một mỹ nữ đang chờ, thôi thì,.. mất cái này còn có cái kia, mình cũng phải thi để còn có cái "dự bị" chứ nhỉ. Nghĩ sao làm vậy , hai chàng cùng bước vào phòng thi,...
    Be friend for good
  3. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Toàn bộ nội dung cuộc thi đều do ngưòi cha soạn thảo, tiẻu thư Kim chi chỉ đứng...ngắm (khác hẳn công chúa Hitle girl của chúng ta, cứ nhảy lên như con choi choi). Khác với hoàng cung, rặt những chàng trai lọt được vào mắt xanh của tiểu thư Kim Chi thì đều được thi thố tiếp, tới khi thắng thì thôi, chứ ko định sẵn bao phần. Ông bố vợ tương lai ra điều kiện đầu tiên: bây giờ ta sẽ đưa ra 2 cái rương, một cái có con gái ta trong đó, ai tìm được ta se gả con gái cho ...(cười nham hiểm_vai này do Scor đóng). Hai cái rương được khiêng ra. Hai chàng trai đang trong hồi đắn đo suy nghĩ thì bỗng thấy có một tiếng động lạ, rươg hòm rung lên bần bật,.. híc, hoá là là tiếng ngày của tiểu thư Kim chi,..sau một ngày bận rộn, mệt mỏi, nàng đã ngủ quên trong rương,...phần thi coi như thất bại,....Trời đã tối hắn, nên vương gia cho truyền rượu thịt thết đãi hai chàng trước khi vào phần thi tiếp. Ở đây Thạch Sanh msh lại nôc như điên, uống rượu như uống nước lã, chẳng mấy chốc mà chàng đã say bí tỉ,...Nguyenvietbach ko uống được nên chỉ tì tì ăn, Vương gia Scor thấy hai chàng đã ăn uống no say, đi ra cửa gọi gia nhân lại thì thì thầm thầm điều gì đó
    Be friend for good
  4. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    ặ tiỏp nỏằa 'i chỏằâ bỏĂn Chuot_u dỏằ. xặặĂng .
    Hỏằc trò trong nặỏằ>c mà không có khư tiỏt thơ thỏ nặỏằ>c nhặ ngặỏằi sỏp chỏt
  5. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hic , bảo viết gì tớ thì nhẹ nhàng thôi mà , nói tớ tốt thì tốt cả đi sao còn chừa lại đúng cái vấn đề kia . Tớ mà ai cũng siêu siêu à , nói thế nhỡ cái người mà ấy cũng biết là ai ấy giận tớ thì sao , oan cho tớ quá . Nhưng mà thôi vì là kịch nên có thể bỏ qua , ấy cứ viết tiếp .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  6. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bác chuot_u có nhiều ý tưởng hay thiệt. Vì vậy vở kịch của bác phải tiếp tục chứ.
    Star is my love
  7. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hai hoàng tử không thấy công chúa đâu cả ,chỉ thấy người đẹp ngồi đấy mà vẫn vào thi thì chắc là họ nghĩ rằng: Thôi ,không sao cả, phải biết chấp nhận , méo mó có hơn không mà... Thật tội nghiệp cho họ !!!
    Star is my love
  8. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo kia là hai hoàng tử hả , mà này đừng có mà nói bóng nói gió nhé . Cái gì mà méo mó có hơn không , ông cứ chờ đấy nhé Đừng để tôi ..... ( bí mật không nói , nếu tái phạm lần nữa sẽ có biện pháp )
    Chuột ú ơi , viết nhanh nhanh lên nhé , hồi hộp xem kết thúc quá . Cho tớ cái kết thúc êm đẹp 1 chút nhá .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hơ!! mình đâu??? chuot u đừng có cho tớ kết thúc bi thảm nhá!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  10. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    oa oa, tôi đang dỗi đây
    - dân mình nhìn thấy cái topic bằng tiếng Anh thì hầu như bỏ wa (vì ngại đọc)
    - qua ít người vào hưởng ứng, làm cho đạo diễn chả còn hứng thú gì, đã vậy bỏ lại đoạn kết cho mọi người tò mò,...bảo bác Bach thì bác ý cứ như người rừng ý,....tức quaaaaaaaaáa
    muốn viết một câu chuyện vui cho mọi người cười thoả thích, huhuh thất vọng quá, đi ngủ cho sớm chợ...
    Be friend for good

Chia sẻ trang này