1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cinema land.Rạp chiều phim đầu tiên của 84.Miễn phí cho tất cả các thành viên

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 10/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ nghị ko đem HItle_girl ra so sánh với gì nữa nhớ! Chuot_u ke chuyện tiếp đi nào!
    Xem gì mà xem vô ích
    Yếu chi vô sắc là gì hở anh
    Xanh gì mà xanh vô ích
    Mai ngã 2 lần ko phai
  2. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ok thể theo nguyện vong của các fan hâm mộ tớ sẽ viết tiếp nhé:
    Với bản tính gian manh, NguyenVietBach thừa hiểu trong những tình huống như thế này, giả câm giả điếc, lắng nghe , thế nào cũng có lợi, đề thi sẽ được tiết lộ chẳng hạn. Quả thực như vậy,. Vương gia Scor nói với tên gia nhân: " ngươi nghe cho rõ đây, nhân lúc bọn chúng đang ngủ say, trói lại, quẳng vào phòng nuôi muỗi, tên nào chịu nổi qua đêm nay sẽ cho cưới tiểu thư. Úi giời ơi, NguyenVietBach nghe xong thì vã hết mồ hôi hột, hắn nhủ thầm: hic may mà mình ko say, thằng Msh quả này hiến máu nhân đạo đã đời nhá, phải kiếm cách chuồn thôi. Đợi vương gia cùng gia nhân đi khỏi(để kiếm dây), Nguyen VietBach vội ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Thế là thoát thân..
    Be friend for good
  3. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Còn số phận của MSh thì sao, còn sao nữa, anh chàng chả còn biết trời đất là gì, ngủ saynhư chết, bị gô cổ lại , ném vào phòngnuôi muỗi. Mà các bác có biết ko, cái căn phòng ấy,..chỉ có Msh mới thấu nó khủng khiếp tới mức nào, trên tường trên sàn chi chít những là muỗi, muỗi mẹmuỗi con,. con nào cũng bị bỏ đói, Msh vừa bị quẳng vào...chúng liền lao tới. Chàng ta trắng trẻo là vậy trong giây lát đã trở nên đen nhánh, thật đáng sợ.. KHi tỉnh dậy Msh cảm thấy người nóng bừng, dường như sốt cao, chàng đã được đưa ra phòng ngoài, mặc quần áo chú rể, chuẩn bị cưới tiểu thư kimchi (star_moon có yêu thầm nhớ trôm, hay yêu công khai kimchi thì cũng đừng có ghen nhá). KHổ thân chàng rể tương lai của Vương Gia mặt cứ ngệt ra vì ko hiểu tại sao mình bỗng dưng trở nên to béo đến vậy, nhưng làm chuyện lớn ko kể tiểu tiết, chàng sắp được thành thân cùng nàng tiểu thư xinh đẹp, khuê các
    Be friend for good
  4. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hà câu chuyện kết thúc thật là có hậu, Msh đã lấy tiểunthư Kimchi ,NguyenVietBAch nghiễm nhiên trở thành phò mã duynhất, chả phải tranh giành chi nữa.....
    Còn nói về Hitori em của côngc húa, hắn ta đã bị một phen mưng hụt khi có tin công chúa là con rơi mà vua cha nnhặt được trên phố (thả nào hung tợn thế), nhưng đấy chỉ là tin vịt...
    Công tử Đức trung cay cú vì bị thua đau đớn, ngồi khóc lóc thảm thiết ,bụt hiên lên hỏi: vì sao con khóc,..
    - dạ , con thua đau quá bụt ạ, tại sao phò mã la Bach công công mà ko fải là con
    - thôi con ạ, con đừng buồn nữa, có chi đâu, Bách là công công thì con cũng là xăng pha nhớt đấy thôi, ý trời rồi con ạ, thôi ta fải về thiên đình đây, đang có giải đấu bia mà
    - Thật ạ, bụt ơi, cho con đi với
    Be friend for good
  5. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn, vở kịch của tôi đến đây là kết thúc, mọi thắc mắc xin gửi về chuot_u@hotmail.com, xin đón chào các bạn ở vở kịch lần sau.
    trước khi ra về các bạn nhớ dis ko có tốn tiền, và đừng quên giả tiền vé (mà khi nãy hẳn có rất nhiều người lậu)
    Be friend for good
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    :))...sao mi nói câu này hay thế nhỉ. lâu ngày không gặp tiến bộ ghê
  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng kết thúc ai cũng có phần cả.Công nhận vở kịch này hay đấy khi nào ta diễn đi nhỉ.Lấy luôn quần áo mà mấy bạn bên GL chuẩn bị cho cái lần hoá trang ko thành ấy(ko biết còn giữ ko?).
    _ALEX_
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hội mình càng ngày càng lắm hot topic rồi ạ... cái này trên 1000 lượt đọc rồi... hờ hờ!!! viết tiếp đi chuot u ơi... cho một cô công chúa nước hàng xóm để tớ đi cua chứ... kết thúc cho tớ ngắn quá!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  9. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chú muốn có cái kết thúc kiểu quảng vào đầm đầy đỉa để đỉa hút hết máu chỉ còn da bọc xương không .

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    mi hãy viết về một cái gì đó cho chị tết này được không em gái???? coi như một món quà đặc biệt đi....cho .....

Chia sẻ trang này