1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cinema land.Rạp chiều phim đầu tiên của 84.Miễn phí cho tất cả các thành viên

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ừ chuot_u viết cho puppy một cái đi kìa, rồi cho puppy quả kết thúc giống SC nhé :" Cạo đầu, thả trôi sông, lấy chông bới rác ... "

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  2. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có lẽ chuột_đú hôm 25 này nên ở nhà thì hơn

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......
  3. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Oh vậy hoá ra ductrungvn cũng...cũng...khửa khửa...
    Em xin đề nghị chị chuot_u dựng vở kịch nào có 2 vai thái giám với công công cho Bách với Trung đóng.Hợp là hợp phải biết đấy.
    _ALEX_
  4. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ok liền, như đã thông báo với Alex, em sẽ cố gắng " thai nghén" một tác phẩm mới hay hơn, ..."rùng rợn" hơn vở đâu tay, sẽ ko làm phụ lòng độc giả đâu, có đièu dạo này bận quá, chả bít làm thế nào....
    Các bác biết ko , vở kịch này em đã nghĩ ra trong một đêm mất ngủ đấy, viết chung với cả...sự hối tiếc muôn màng, phải nói là em đã viết sự hối tiếc muộn màng trong sự xúc động mãnh liệt, suýt khoc cơ đấy, có vẻ trái ngược nhỉ
    Be friend for good
  5. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    May mà hôm 25 này ông ko đi đấy
    Alex suy bụng ta ra bụng người.
    Chuột_đú: suy bụng người iu ra bụng người.

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......
  6. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hừ
    1. bạn nói rõ ai là ngưòi iu, ai là người nhá
    2. chuot_u xinh đẹp chứ ko fải chuột_ đú nhá,....kiểu này 25 mình fải đi tử chiến thui
    Be friend for good
  7. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    tử chiến làm gì,hì hì, bà viết 1 vở kịch cho nó đóng vai tù đầu đến cuối ấy (kiểu dạng như vở đang viết này này + cho nó đóng tất cả các vai) he he.Chắc được đấy ductrung nhỉ, he he, ông có tài đóng kịch lắm muh
    FantomaS<==1608==>FROM ZERO TO HERO
  8. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Toàn bộ vở kịch của chuột ú đây, cho nó dễdọc một chút cho những người đọc sau:
    Vở kịch: Lý Thông Thạch Sanh
    Dàn diễn viên trẻ đẹp nhiệt tình của box 84: Alex, Hittle girl, Bach, sắp chết, đức trung, vtdh, msh...
    Đạo diễn: đưong nhiên là chuột tôi
    Giá vé: 5*/người (vote cho chuot_u nhá)
    -----------------------------------------------------------
    Tèn ten, vở kịch bắt đầu:
    Diễn viên:
    công chúa Quỳnh Nga: Hittle-girl
    Lý Thông: NguyenVietBach
    Thạch Sanh:MSh
    các công tử đến xin làm fò mã: Alex, ductrung, vtdh, cả sắp chết nữa..
    hoàng tử(em công chúa); hitori
    nàng Quỳnh Ngân: Kimchi
    --------------------------------------------
    Cảnh 1:
    Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc chuột 84 , có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần tên là ...Hittle_girl. Nàng là "quả bom nổ chậm " của cả vương quốc, bên cạnh một thằng em ngỗ ngịch là Hitori. Như cái tên của mình, công chúa chăng giống những cô gái cùng trang lứa. Nàng ko thích thêu thùa mà thích luyện võ công, thích các môn thể thao, đặc biệt là cử tạ.Thay vì thích nhạc nhẹ thì nàng đam mê Rock. Nàng là lo của bố me, là nỗi hãi hùng của thầy cô và là hung thần của bọn gia nhân...Mẹ nàng phải tìm người mai mỗi khắp nơi, mong nàng se ko bị ế chồng , bà luôn lo sợ ngày công chúa lên xe hoa (vì sợ ê mặt xã tắc), nhưng rồi cái phải đến cũng đã đến.Công chúa tới tuổi cập kê. Tất lẽ dĩ ngẫu là Hoàng hậu lo sốt vó, đêm ko ăn, ngày ko ngủ,..vì sợ công chúa ế chồng. Điều "nguy hiểm" hơn nữa là công chúa đòi tự mình tuyển phò mã. Các bạn cũng biết hittle_girl rồi đó, có chúa mới cản nổi ý muốn của nàng.Và vì là một cô gái, con vua lại có nhan sắc tuyệt trần nênn ko biết bao vương tôn công tử đã mò tới thi tuyển, mong lọt vào mắt xanh của nàng, để được hưởng vinh hoa phú quý suốt cuộc đời...
    Cảnh 2:
    Vị công tử đầu tiên bước vào phòng tuyển chọn, đó là MR Alex. Chàng là công tử đẹp trai ...gần nhất vùng nên khá tự tin khi bước vào cung điện. Người đầu tiên tiếp kiến chàng chính là công chúa... Vẻ đẹp của nàng thực sự đã khiến chàng ngây ngất. Đang đắm say trong nhan sắc yêu kiều Alex sực tỉnh vì câu hỏi của nàng: "này, anh nhầm phòng rồi, phòng tuyển nhân viên đầu bếp ở bên cạnh cơ, đây là phòng tuyển phò mã." Chàng chữa vội :"ko tôi tới để tham gia tuyển phò mã mà". Công chúa nhìn chàng lăm lăm, từ đầu xuống chân rồi từ chân chuyyển lên đầu, rồi cười ngất. Sau đó thì 2 gia nhân đi tới xốc nách Alex ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của chàng, có gì đâu trượt ngay từ vòng sơ tuyển, phò mã gì mà lùn hơnn cả công chúa...một kẻ thất thểu ra về.
    Cảnh 3:
    Alex vừa ra khỏi thì Vtdh bước vào với vẻ ung dung tự tin đến ngớ ngẩn của Hoa hậu Nam toàn vùng (tất cả thí sinh tham gia đều bị chàng cho uống thuốc sổ nên thua cả). Chàng đương nhiên vượt qua vòng sơ tuyển là ngoại hình, tiếp tục ở vòng thứ 2: thi vật tay, và cực kì bất ngờ khi đối thủ của mình chính là..công chúa. Vì thương hoa tiêc ngọc nên chàng đã bị công chúa vặn tay phải về nắn xương gấp, ...Lại một kẻ nữa thua cuộc..Đức Trung vô cùng hả lòng hả dạ vì điều đó,chàng nhìn Vtdh đi ra với con mắt khinh khi: "một đứa con gái mà cũng thua, lãng xẹt". Rồi chàng ngồi vào bàn đấy vật. Thấp thoáng đaau đó có bóng dáng của Hitori , hoàng tử em công chúa,..Ductrung ko thèm để ý, chàng dợm ngồi xuống, ..bỗng chàng hét lên kinh hoàng và chạy ra khỏi phòng tuyển để chích ngừa ạ, hoàng tử em đã lén để dưới ghế một cây đinh gỉ nhọn hoắt, ductrung lãnh đủ, và thua còn lãng xẹt hơn cả vtdh.
    FantomaS<==1608==>FROM ZERO TO HERO
    Được FantomaS1608 sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 17/01/2003
  9. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Cảnh 4:
    Cùng lúc ấy tại HN land, Lý Thông Nguyenvietbach đang đứng trước gương thần trong khi vợ chưa cưới của chàng đang buôn với mẹ chàng. Chàng vừa vuốtt tóc vừa hỏi: gương kia ngự ở trên tường
    Nước ta ai đẹp (trai) được dường như ta..
    Gương trả lời: Xưa kia ngưòi chẳng bằng ai, bây giờ ngưòi vẫn xấu như thuở nào.
    NguyenvietBach vô cùng tức giận : hừ đồ phản chủ, chắc ngưòi lại nghe lời nịnh hót của con mụ vợ chưa cưới của ta hả, ..được sẵn dịp công chúa đang tuyển phò mã, ta se tham dự cho ngươi biết ai đẹp nhất. Nói rồiLý thông NguyenvietBach lao ra khỏi nhà chạy tới hoàng cung.Vợ chưa cưới của Lý Thông NguyenVietBach đang buôn với mẹ chồng tương lai thấy anh chàng của mình soi gương được một lúc thì bay ra khỏi nhà, rất lấy làm lạ, liền chạy theo. Đuổi đến cổng hoàng cung, nàng bỗng hiểu ra sự tình, nàng vô cùng tức giận : hừ thằng cha này , chưa cưới mà đã vậy,ko hiểu cái con côngchúa kia nó xinh đẹp cỡ nào mà khiến chàng fải"xiêu vẹo "thế chứ, đưọc đã vậy ta sẽ giả trai tham dự, để xem thế nào , ít nhất cũng fải loại chàng khỏi cuộc thi, để chàng còn về với ta chứ,... Nghĩ gì làm nấy , sắp chết chạy thằng vào phòng thi, chẳng thèm đi ghi tên, vẻ thanh tú của nàng đã khiến những kẻ khó tính nhất cũng fải nhượng bộ , nàng mau chóng được gặp công chúa Hille_ girl.
    Công chúa thấy chàng công tử khôi ngô tuấn tú thì vô cùng yêu thích, nhưng ko ai là có ngoại lệ cả, thử thách bắt đầu. Phần này diễn ra khá suôn sẻ, vì 2 người ko hề cân tài cân sức, công chúa cố tỏ ra nhu mì, còn sắp chết thì lại nóng bừng bừng..vì ghen. Sắp chết hạ gục công chúa. Tiếp theo là phần thi uống rượu, công chúa thì ngất ngây vì say người, sắp chết thì vừa uống vừa đổ (toàn bắt công chúa cụng ly), và sắp chết nhanh chóng qua.PHần thi cuối cùng là hát ru cho công chúa ngủ, khốn nỗi fải hát bằng nhạc Rock,..Hà hà, sắp chết sung sường nhủ thầm : ta cầm chắc chiến thắng còn gì nữa... Quả đúng như vậy với chất giọng khàn khàn , lời ca ngân vàng được 2' thì công chúa bắt đầu thiêm thiếp, Sắp chết sung sướng hét lên: ta đã thắng, ha ha thế mà mấy thằng công tử vô dụng kia lại thất bại thảm thiết, người đừng hòng cướp chồng ta, hahah...Tiếng cười rùng rợn vang khắp cung điện, công chúa giật mình thức giấc ghê sợ khi thấy phò sắp làm mã lại trở nên đáng sợ như vậy, lại giật tung tóc, để lộ khuôn mặt con gái yêu kiều... Công chúa bừng tỉnh, hoá ra đây là nmột cô gái: "ngươi, ngươi dám trêu chọc ta, bay đâu cạo đầu nó, bôi vôi rồi thả trôi sông cho ta, ta ko muốn thấy mặt nó nữa. Nhớ phải thả trên sông Tô Lịch, cho nó chết vì hôi thối, mau lên.." Sắp chết ko có cách thoát thân , khóc lóc thảm thiết kêu tên người yêu, nhưng nào có được ích gì, nàng phải lênh đênh trên dòng sông gớm ghiếc...May thay cho thân nàng, khoảng 1 tiếng sau thì có một bàn tay khoẻ mạnh nhanh chóng kéo nàng vào bờ. Hoá ra là một kẻ lượm rác bên hồ, hắn thấy nàng quá xinh đẹp nên ko khỏi động lòng, kéo nàng vào và, cưới nàng làm vợ. Sắp chết nhìn thấy hắn thì khiếp sợ , ngất đi, khi tỉnh dậy thì mọi sự đã rồi. Nàng thành vợ của kẻ bới rác. Vậy là tàn một đời hoa.....
    Trở lại hoàng cung, Lý thông NguyenVietBAch bước vào phòng thi cùng lúc với một chàng trai tuấn tú ko kém chàng, chẳng ai xa lạ đó chính là Thạch Sanh MSH.thôi dạo nay bận ko ngồi lâu được.
    ]black]Cảnh 5:[/black]
    Lý thông NguyenVietbach cùng Thạch Sanh Msh cùng hiên ngang bước vào phòng thi tuyển... Công chúa Hittle _girl ngồi trên giường , chân khoanh tròn, miệng cười mỉm , trông nàng xinh như bông hoa hồng mới chớm nở,. Thấy hai chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào , mắt nàng bỗng trở nên sáng như sao, đẹp hơn bao giờ hết. Hai chàng trai cùng mỉm cười với nàng, nhưng mắt vẫn ko ngừng liếc người đứng cạnh. Đương nhiên hai công tử ưa nhìn đã dễ dàng vượt qua phần thứ nhất: ngoại hình. Phần thi thứ hai: vật tay với công chúa, cái phần mà ko ít chàng trai đã lè lưỡi chịu thua, hai chàng cũng vượt qua một cách khá ngon,..Với tiêu chí : trẻ ko tha già ko thương, một nàng công chúa nhỏ nhoi có là gì..Cả hai chàng trai đều vui mừng ra mặt, ai cũng nghĩ mình đã cầm chắc chiến thắng, nếu những phần thi sau cũng ..chỉ như thế này. Tiếp theo là phần thi uống rượu: chà chà, ai cũng biết tiếng công tử Msh uống rượu giỏi có tiếng trong vùng, chàng ko hề lo sợ,..NguyenVietBach lại khác, chàng chỉ giỏi uống bia, đâu có rượu chè bê tha bao giờ, biết làm sao đây. Mặt chàng hơi nhăn lại, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong có một tíc tắc, nét thanh tú nhanh chóng trở lại, nụ cười nở trên môi chàng. Con người gian manh như NGuyenVietBach mà lại ko có cách sao, xưa kia ông cha chàng còn dụ được ông thằng Thạch Sanh đi chết thế cơ mà,, con hơn cha là nhà có phúc.
    Bàn rượu được đưa tới, hai người ngồi vào bàn cùng công chúa. Mặt công chúa đỏ ửng, mặc dù chưa uống giọt rượu nào. Chén rượu ko lúc nào vơi, ba người vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ (hay cố tỏ ra vui vẻ),...NGuyenVietBach cứ luôn miệng đòi cụng ly, ko vì lí do này thì vì lý do khác, và sau khi cụng thì chén của chàng chỉ còn non nửa, hoá ra đó là mánh khoé của chàng,...KHoảng nửa ngày thì cả ba cùng gục vì say. Nhưng ko vì thế mà phần thi cuối bị hoãn lại, thậm chí men rượu càng khiến cho hai chàng trai hứng khởi thêm. Msh thi trước, chàng ta đã thực sự say cho nên chất giọng trở nên lè nhè , hát được hai câu thì nấc một ccâu, nhưng may thay mấy chén rượu vừa nãy bi giờ ngấm xuống khiến công chúa bị kéo vào giấc ngủ, Msh đã vượt qua phần thi cuối nhờ RƯỢU. Đến lượt NguyenVietBach , chàng gân cổ lên hát bài Rock vừa mới học thuộc lời. Chả giấu gì mọi ngưòi chàng đã mất 1 năm học mới hát được bài ấy, vì chàng thích mà nên cũng chẳng nề hà gì. Của đáng tội chàng lại hát dở ko thể chịu đưọc, gia nhân trốn tiệt, mấy con chó đang ngồi cạnh công chúa cũng fải ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp. Cánh cửa phòng vội khép kín lại, vì sợ bị bà con xóm giềng la rầy. Quả thực men rượu đã tiếp thêm can đảm cho chàng. Công chúa đang gà gật cũng chợt tỉnh kêu Bach dừng lại, và cho qua, lí do thật đơn giản : Bach đã đẹp trai lại còn hát bản nhạc mà công chúa yêu thích, một bài hát của Mettallica... Cuộc thi đi đến chỗ bế tắc khi công chúa ko biết chọn ai trong hai người, nàng quyết định cho hai người về chờ nàng tỉnh rượu, suy nghĩ thêm rồi sẽ truyền vào...Hai chàng trai xin cáo từ.
    FantomaS<==1608==>FROM ZERO TO HERO
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết ai suy bụng ta ra bụng người đâu.Hôm qua ở nhà chú là anh nhịn lắm đấy ko thì....thì...
    ...Tình là máu.Xưa máu rơi vì nhau...
    _ALEX_

Chia sẻ trang này