1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cinema Paradiso - xem lại nào! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi xixo, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, không phải cái gì có tiền cũng mua được. Và nhiều thứ chỉ có giá trị ở từng thời điểm nhất định. Giống như cái nick này của tớ cách đây khoảng hơn 1 năm, nó có được yêu quý trong một nhóm người nhất định. Còn bây giờ nó chả có gì khác ngoài một cái tên và một cái avatar. Cinema Paradiso nếu được mua lại thì cũng chỉ là cái "xác".
  2. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Anh Sean ui! Em có bảo anh ta '' ra đi ''chỉ vì mối tình đó đâu, em nói là '' anh ta không quay về'' chỉ vì không muốn nhớ lại những kỷ niệm buồn về mối tình xưa thôi mà. Còn việc anh ta ra đi để lập nghiệp là đúng quá rùi mà! Hì hì.
  3. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Tui lại nghĩ Toto không mua lại rạp Thiên Đường là hợp lý. Rạp Thiên Đường lúc đó chả còn ai đến xem nữa nên có mua lại thì cũng chỉ còn cái vỏ thôi chứ khó mà duy trì cho nó hoạt động như trước được, cũng như một dạo một loạt các rạp chiếu phim ở HN đã đi vào khủng hoảng, phải chuyển sang làm dịch vụ khác ko còn chiếu phim nữa. Bộ phim đó sản xuất năm 88 hay 89 gì đó, để kết thúc như vậy là hợp với bối cảnh rồi.
    Kiểu này chắc phải mượn bản origninal để xem mất, nhiều tình huống lửng lơ quá , để xem trong bản gốc người ta giải quyết thế nào.
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chả biết phim của ta hay của tây, nhưng mà trong phim nó đã nói rõ là khu vực đó nhà nước mua để làm bãi đỗ xe - chẳng lẽ bên Tây, tư nhân được phép nhúng tay vào cả những chỗ mà nhà nước đã dấm rồi à ?
    các bác này ko xem kĩ phim, cãi nhau về một cái hết sức vớ vỉn
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy phần trong bài viết nữa, lôi hết lên đây cho nó đủ bộ.
    Âm nhạc: âm nhạc trong phim được thực hiện bởi Ennio Morricone, một nhà soạn nhạc lừng danh trên thế giới. Trong sự nghiệp, ông đã sáng tác rất nhiều bản nhạc trong phim. Nhiều phim nổi tiếng đều do ông đảm nhận phần âm nhạc như: For a Fistfull of Dollars, For a Few Dollars More , The Good, the Bad and the Ugly (1966) (3 phim Cowboy kiểu Ý rất kinh điển), Once Upon a Time in the West (1968), Wolf (1994), Lolita (1997). Legend of 1900 (1998), Kill Bill: Vol. 1 (2003).

    Những điều lý thú xung quanh bộ phim có thể bạn chưa biết
    - Hiện nay trên thế giới có hai bản (Version) phim. Một bản của các nhà sản xuất phim, một bản của đạo diễn. Trong hai bản trên thì bản của đạo diễn dài hơn, chi tiết và giải quyết hết mọi khúc mắc trong phim. Nhưng bản của các nhà sản xuất lại được đánh giá cao hơn, vì để lại trong lòng khán giả nhiều suy nghĩ, nhiều hoài niệm và luyến tiếc hơn. Và bản phim này cũng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả hơn.
    - Khi còn là một cậu bé Toto thuận tay trái (cảnh cậu bé đi thi), nhưng khi là thanh niên cậu lại thuận tay phải (cảnh viết lên tờ lịch)
    - Lúc đóng vai Toto, Salvatore Cascio mới có 10 tuổi, nhưng em đã đảm nhiệm xuất sắc vai diễn bên cạnh diễn viên lão làng Noiret.
    - Trong Cinema Paradiso, có rất nhiều đoạn phim kinh điển của thế giới được chiếu lên. Một trong số đó là And God Created Woman của cố đạo diễn Roger Vadim. Nhưng vào thời điểm diễn ra trong phim là năm 1954 mà And God Created Woman lại được làm vào năm 1956. Đây là một sơ sót của đạo diễn.
  6. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích cái đoạn phim ca nhạc có 1 cô rất xinh nhún nhẩy, mắt lúng liếng. Nghe đoạn nhạc đấy thấy đời vui thật Đoạn phim ca nhạc ngay sau khi ông Ciocio nói "Cái gì thế? Đám tang à ? Vui lên chứ! Nổi nhạc lên !" Cô diễn viên đó là ai ? phim đấy là phim nào thế ?
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hè,em cũng chẳng thích cảnh đấy tẹo nào. Cơ mà cái đoạn cuối cùng của phim thì lại "bá cháy" Hồi xưa xem điện ảnh chiều thứ bảy cũng có đoạn nói về kisses nì roài, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến.
    Chẳng nhớ ai đóng nhóc Tosto khi lớn, đẹp trai wá, nhất là lúc ở trong quân đội.
    Buồn cười nhất đoạn anh chàng fát biểu : "thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ!" thì sấm nổ đì đùng, hehe
  8. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, hồi bé Toto thuận tay trái, cậu thường úp tay lên má. Nhưng đến khi già già thì lại có quả úp tay lên má bằng tay phải. Không biết là lỗi hay là lý do gì.....Lớn lên dùng tay phải nhiều quá nên thành ra thuận ấy mà.

Chia sẻ trang này