1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Claude Monet(Tranh của ông thật tuyệt vời)

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi nguoiachau, 07/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    ô hô! Chửi nhau thì cũng phải ra tấm ra món , lí do rõ ràng chứ ! Cờ lốt Mô nê đẹp vì vẽ rất tình , hắn vẽ tự nhiên quá , không có gì cảm thấy lúng túng trong cách xử lý những xen khó như có chút nắng , chút gió , chút chó , chút gái ... hắn vẽ mà làm ta có cảm giác hắt xì hơi ra tranh đẹp , đấy là cái tài của hắn thế nên có tán thì tán còn không tán thì đã đẹp sẵn rồi ... hơ hơ !!!!
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ! các bác Nhiệt nóng tính quá , bạn trẻ đó cũng vì yêu mến hội hoạ thôi mà . Xin mạn phép nhắc nhỏ bác một câu , nghệ sĩ cũng cần công chúng bác ạ , cần phải cởi mở hơn bác ạ
    " Đĩ cũng có đĩ yêu nước ,cơ mà đĩ cũng cần khách làng chơi....Khách làng chơi cũng có người yêu nước ,cũng có người chỉ yêu đĩ mà thôi...Khách làng chơi cũng có người làm đĩ , nên đĩ cũng là khách làng chơi " kakakakakaka
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì! Bạn quẳng mấy cái tranh của Monet lên đây, rồi tự cho là mình đang góp công góp sức vào công cuộc chấn hưng nền MT nước nhà đấy à? Gì mà đã tay đao tay búa thế?
    Tôi ghét những người cả đời chưa bao giờ có ý thức nhặt 1 cái vỏ chuối vứt lăn lóc ngoài đường cho vào thùng rác, nhưng lại đi tuyên truyền về bảo vệ môi trường.
    Bạn ngoại đạo, vào đây ít ra phải nhũn nhặn, biết điều 1 tí. Bởi bạn thừa hiểu, cái loại người mà ăn để có sức vẽ, vẽ để có cái ăn, 2 chữ MT với họ có sức nặng như thế nào, cần bạn gióng 1 hồi chuông rỉ để cảnh tỉnh ư?
    Quá là ngông cuồng!
    Tôi chỉ vào đây kiếm 1 chỗ buôn dưa thôi, nhưng tôi yêu quý cái góc MT này, và những con người ở đây. Bạn thân mến! Bạn yêu MT? Hẳn rồi, vì Monet tuyệt vời thế cơ mà? Vậy hẳn bạn phải yêu box MT.
    Tôi muốn chống mắt xem bạn đã, đang và sẽ yêu nó như thế nào?!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 09/12/2007
  4. songokuna

    songokuna Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    Tôi đã nói trước rồi tôi không hiểu biết về hội hoạ.
    Mà anh chị hiểu biết thì nên giúp đỡ ==>Không phải ném vào mặt người khác những câu nói triết lí.Tôi làm sao hiểu hết được.
    Và chẳng có ai là ngoại đạo cả.Hội hoạ hay cái Box này cũng vậy.
    Các anh chị nói là ăn để vẽ vẽ để ăn sao không học hành thật giỏi và nổi tiếng đi.
    Hay làm đi chép tranh giỏi.
    Với vẽ mấy cái tranh vô hồn vô cảm để lên mặt với đàn em và những người khác.
    Tôi thấy chị và anh gì có cái avatar màu đỏ đó suốt ngày tán gẫu với nhau chứ đóng góp gì đâu.
    Mà không biết thời gian đâu để làm cái công việc ăn để vẽ vẽ để ăn nữa.
  5. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ố ồ bác Cam đã nhắc nhở!
    Tớ thấy tức - mắc - buồn cười nên góp vai nhời í mà
    Dạng mấy em nó như vậy, chỉ có bác mới khéo lời dạy dỗ - Tớ lại khác!
    Tại cái gì cũng phải tự mày mò, thâm nhập, tìm hiểu, rồi mới đến học hỏi, nó sẽ có giá trị hơn là người khác bảo cho mà biết!
    Thôi thì sự nghiệp trồng cọ trên box, 100 sự nhờ bác vậy.
    Tớ thật là cười toét cả bụng, chứ chẳng để tâm gì nhiều
    Các bác ngủ ngon nhá!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thêm về vụ phũ mỏ. Nhập gia tùy tục. Những gì chân giá trị sẽ đương nhiên tồn tại, còn lại là tự đào thải. Dễ nhận thôi.
    Tự nhiên lại lần thẩn, tòi ra ít thơ.
    Nắng sinh ra để ủ ấm muôn loài
    Phút nôn nóng nghiền đá tan thành cát
    Sa mạc mênh mông lửa tràn bỏng rát
    Ôm sự sống vào lòng hóa tàn phá toang hoang.
    Gió vốn thổi vì ve vuốt dương gian
    Chút vô tâm cuồng lên thành giông bão
    Gầm gào rú rít cơn điên hoang bạo
    Xéo nát dập vùi hết thảy những nâng niu.
    Mưa giăng giăng để tưới tắm sinh linh
    Quá một chút, lũ ầm ầm sập xuống
    Man rợ bạo tàn , tội tình oan uổng
    Dìm chết cả chính mình vì một quá yêu thương.
    Người sinh ra đã có một tấm lòng
    Chẳng để làm gì, để tan vào đời thật
    Nếu có lúc lỡ buông lời vướng bận
    Thì cũng chỉ trót vì một tấm lòng.
  7. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    "Các anh chị nói là ăn để vẽ vẽ để ăn sao không học hành thật giỏi và nổi tiếng đi"
    Anh thật chú , anh cực kì nổi tiếng à nha !
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Này! Tôi mà là thợ chép tranh thì quả này tôi tát cho cậu phù mỏ!
    19 tuổi học qua đạo đức lớp 1 chưa? Đoạn " mẹ em làm nghề quét rác" ấy?
    May mà tôi chỉ là tay buôn dưa hạng bét thôi.
    Hehe anh avatar đo đỏ ơi.
    Cậu buôn tớ cũng dân buôn
    Người ta ý kiến mình chuồn mau thôi.
    Nhể? Có mỗi cái sọt rách, công an nó túm được thì lại phải vãi.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 09/12/2007
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 09/12/2007
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nữa.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 09/12/2007

Chia sẻ trang này