1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Claude Monet(Tranh của ông thật tuyệt vời)

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi nguoiachau, 07/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin mạn phép có vài nhời phải quấy nhá , nếu nghe được xin cả nhà cốc bia , không nghe được thì cũng xin hai chữ đại xá . Theo tôi các danh hoạ thế giới đương nhiên đẳng cấp của họ đã được cả thế giới công nhận , chúng ta còn phải học hỏi nhiều . Bạn trẻ vừa rồi cũng xuất phát từ thiện chí thôi nhưng có lẽ căng thẳng quá nên bạn mất bình tĩnh . Tôi biết rằng giữa hoạ sĩ và công chúng của nước nhà còn có khoảng cách một phần do thế giới quan của hoạ sĩ hơi khép kín nhưng đó là đặc thù của hội hoạ , thế giới của chúng tôi là đằng sau khung vải và các sáng tác không phải tự nhiên mà có , chúng tôi không bịa ra mà chúng tôi thẩm thấu từ đời sống .Công chúng thì cũng có nhiều đẳng cấp công chúng và tương ứng với mỗi thể loại hội hoạ phù hợp , chúng ta có phố Nguyễn Thái Học , có các garelly , có các studio để phục vụ các tầng lớp công chúng khác nhau ...Vấn đề ở chỗ bạn xem tranh ở đâu , còn vấn đề nổi tiếng liệu có cần thiết không để đánh giá một hoạ sĩ không , nổi tiếng hay không cũng là do thời thế , trong thời của mình Monet không phải là hoạ sĩ vĩ đại và cho đến tận bây giờ Monet cũng chỉ có một tầm vóc trung bình mà thôi vì Monet chỉ bó hẹp mình trong trào lưu ấn tượng , nhưng cái mà Monet làm được chính là tiên phong cho cái mới , tạo tiền đề cho hội hoạ hiện đại.
    Những góp ý của bạn cho anh em trong box là rất đáng quý nhưng nó sẽ đáng quý hơn nếu bạn có dẫn chứng cụ thể và có tìm hiểu về hội hoạ nhiều hơn nữa không thì thành thầy bói xem voi mất .
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 09/12/2007
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hì bác Cam à, bia bọt gì ?
    Tôi là rất không thích như vầy
    Con người, ai cũng tự thân mà lớn khôn, chứ bấy nhiu tuổi đầu rồi mà còn nhõng nhẽo như thế, thì thử hỏi bác, 1 đứa đã chộn rộn thế này, thêm đứa nữa, đứa nữa thì thế nào ?
    Chắc bác phải cop - paste mới phục vụ đủ cho tầng lớp thiếu nhi thế này .
    Nó bảo mình dại, mình chịu dại
    Hao hơi làm gì ? - Tôi là tôi thấy nó fí hoài!
    Trêu thế lại đâm ra sướng mình!
    Tuổi trẻ mà, Trường Giang sóng sau xô sóng trước
    Cứ là tung bắn tung tóe lên, mới phải đạo của loại!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vầng! Nổi được 1 tiếng thì chìm!
    Thế cũng đủ 1 phút huy hoàng, anh nhỉ?
  4. songokuna

    songokuna Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thưa cô chú sau một đêm suy nghĩ cháu nghĩ là cháu phát ngôn sai rồi.
    Cháu xin lỗi mọi người .
    Chúc mọi nguơì sinh hoạt vui vẻ.
    (Bố bảo nên học tập hẵng đã rồi hãy phê phán)
  5. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ớ, thế là chim cút thật hử ?
    Vui vẻ đi!
    Chơi ở đâu cũng vậy
    Mặt phải dầy lên.
    Tìm tranh mà post đi, ví dụ theo từng tác giả, theo những thể loại chẳng hạn, nhưng phải xem mấy chủ đề ở trên kìa, đã có thì đừng post lặp lại.
    Thế là đủ để người ta cảm ơn bạn nhắm nhắm, cần gì phải làm lày nàm lọ cho nó mệt cái sự nhọc!
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Claude Monnet - ( 1840 - 1895 )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Năm 1867 ( 256 * 208 cm )
    [​IMG]
  7. duatrehu01

    duatrehu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cười. Nói thật, vừa nhìn mặt đã thấy đây là một lọai mảnh vỡ hao hao của kephahoai hay mion hay chấm ba chấm bên box Văn học và vài box khác. Đương nhiên bạn không địch nổi họ về khoản mặt dày nên qua đây dở dở ương ương. Tôi đã lịch sự nhắc bạn cái link đầu trang rồi mà cứ muốn tiếp tục làm thằng chột vua xứ mù( về khoản khuấy đảo ngôn ngữ thổ dân) . Bạn cút sang đất nọ đi.
    Bạn Pa, tớ vốn thích bạn , nhưng bạn đừng đi theo những thứ khác tính bạn. Bạn tính nữ. Không fải Mỹ thuật là cứ phải cuồng điên. Thế nào là " nhập ja tuỳ tục" ? Dacam hay vài người gạo cội khác nhiều khi ngôn ngữ có "phóng "quá, "khoáng" quá, nhưng không hề phi nghệ thuật như nhietmacsinh kia. Box MT trước có phần nghèo nàn nhưng không hề bẩn. Ai lại bảo người ta trong sáng thì cút đi, ở đây thì bẩn là vừa(nhietmacsinh) ? Bạn bình tâm nghĩ lại giúp tớ.
    Dạo này có phần thất vọng vì Dacam màu Dacam có vào đây cũng chỉ đá vài câu triết giảng. Tôi không giỏi vẽ, chỉ xem mà không thể góp tài. Các bác có tài , thì phát triển cái box này đi đã, cho ra Mỹ thuật mà trẻ con nhìn vào cũng nhận biết được nó, xong rồi vung tay chân phát ngôn cũng không làm người ta thấy cuời dở khóc.
  8. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    làm cái *** ji ma` lau` bau` mãi thế ?

  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Biết tỏng!
    Nghe qua " người dịu dàng" thì biết nhà bác hâm mộ tớ rồi.
    Hơ, lần đầu tiên được trích dẫn trong sự nghiệp hì hục gõ bàn phím, cảm giác tầm cỡ Faust của Gớt hay Thần khúc của Dante cũng ... ngang ngửa thùng rác của Pa này mà thôi.
    Cơ mà tớ có bẩu ai cút đâu nhể? Nhà tớ xin được cút trước!
    Bác cứ yên tâm ở lại hư hỏng tiếp nhá!
    Vui!!!
    P/S : to all : yêu cái nào, chụt chụt,
    Rồi!
    Hơ, sao phải lau má thế?
    Cãi nhau tí cho nở phổi thôi nhé!
    Chim bồ câu ( lẩu, nướng, cháo, tần .... ) muôn năm!!!
  10. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    đừng dừng lại, nói phải hết nhẽ, ở đây đang cần bão...

Chia sẻ trang này