1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Claude Monet(Tranh của ông thật tuyệt vời)

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi nguoiachau, 07/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ trả lời thắc mắc,
    Monet.C luôn hướng ra thiên nhiên, ông này nhất định không chịu trong nhà, luôn tìm cách ghi lại nhanh nhất có thể, thậm chí nhanh hơn cả máy ảnh, không gian nắng gió, tìm cách bắt ánh sáng... và đưa ra 1 thứ chưa ai nhìn thấy ( trong thời điểm ông sống) với cách vẽ khoáng đạt, nhanh, có thể nói ngoa là ẩu, nhưng lại tự nhiên, cảm giác sống động, ngộ nghĩnh và bắt mắt. Có thể vì thế, người ta, hay chúng ta thích ông chăng?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mà sao mọi người cứ chĩa dùi vào bác Dacam ấy nhỉ? Bác ta có nào có tội tình gì đâu?
    Hình như hồi xưa tay này ti toe mốt miếc gì đó, chạy rồi, cơ mà ôm rơm rặm bụng 1 lần thì nó cứ ngứa mãi!
    Thật làm mod mà tháng tầm nghìn đô thì cái box này được chăm sóc đến từng cái chữ ký!
    Còn về lương tâm với nền MT nước nhà. Hì, thế quái nào ấy chứ chỗ này điểm qua được độ chục cái ... mẹt, có thể ... đại diện cho cái gì được chăng? Hì, nói thế các bác bỏ quá! Chứ có đợt 1 ngày chỉ có 1 tin " hôm nay" của Thùng Rác thôi ạ!
    Có 1 nhân vật, rất chi là " dịu dàng", tay ấy ko có gì ... đặc sắc hết, nhưng chịu khó lượn lờ các topic, để ai đó còn thấy chút gì đó sông sống, chứ chưa chín hẳn. Hắn lôi ở đâu lắm tài liệu, cả sách vở lẫn đời sống, cả lành lặn lẫn quái thai, ném vào chỗ ấy 1 ít, chỗ kia 1 ít. Thậm chí là ko gì cả, đây 1 cái mặt cười, kia 1 bông hoa, chỗ khác lại bia, lại tim .... Nó ko là gì hết, nhưng nó làm diễn đàn thoi thóp!
    Như bác Cam nói, họa sĩ bo bo, hội của họ thì có máy tay hết rồi, bia vỉa hè hết rồi, lôi nhau lên đây đá đưa tí thì cũng gọi là. Còn để " phổ độ chúng sinh", bất kỳ ai đó muốn hiểu biết về MT, vào gugồ hộ cái, 1 cái sớt ra hàng ức triệu kiến thức, chỉ sợ ko nuốt nổi. Đòi hỏi cái gì?
    Ở đây có cái gì hay, thì đó là khi họ chịu hở ra 1 ít phần công việc của mình, xâu hàng cho bà con ngoại đạo lác mắt chút, hoặc những chiêu độc mà gugồ cũng bó tay, lưu hành nội bộ.
    Hay nữa, là ... tán phét, " sinh hoạt", đúng thế, cũng là 1 cái góc để nhẩn nha rung đùi, nhổ râu, nặn ... trứng cá mà thôi. Nhưng mà cũng rất chất, chứ ko vớ vỉn!
    Hội họa, nó tổng hợp cả tỉ, tỉ, tỉ thứ, đau đẻ sùi cả bọt mép, đâu dễ mà mỗi ngày 1 tác phẩm đem ra trưng bày. Bạn muốn box MT ngập tràn toàn tranh là tranh ư? Hoành tráng ư? Lộng lẫy ư? Híc. Pháo hoa chỉ đốt vào Quốc Khánh và giao thừa!
    Cũng có xuất hiện những gương mặt trẻ trung, ham vui, hồn nhiên, như tienart chẳng hạn. Hắn hì hục tải 1 đống tranh lên. Nhiều người xem, xem nhưng ko nói gì hết. Hẳn kêu gọi phong trào. Ai tham gia theo được? Những ai biết vẽ. Mà ai biết vẽ thì lại phải bận vẽ, tham gia thế nào? Kết quả là hắn chán, mất tích mấy hôm rồi. Hồi đầu hào hứng lắm, nhắng hết cả lên.
    Cái gì thực sự hấp dẫn? Thực sự cuốn cả người vẽ lẫn người xem vào cuộc? Chắc là 1 cuộc đấu giá, hay cầm đồ gì đó, như siêu sao chửi hay như hót thansamic khiêu gợi. Bên dưới tranh phải có ít chữ, để công chúng biết chữ, mà chưa biết tranh tiếp cận dần dần. Chắc là vui, chắc là cà chua trứng thối toe toét! Hứng khởi!
    Hì! Lảm nhảm nẫy giờ, quy lại cũng chỉ vì neo người. Dân trong ngành ko thấy mấy, toàn các bác ất ơ yêu MT ở đâu vào đòi nọ kia, thế cứ biết là phải chỉ ư? Kiến thức người ta thu được bằng bao nhiêu tiền, bao nhiêu xà phòng cho đống quần áo lem luốc màu, sơn, quỳ xuống lạy lục van xin thì may ra lượm lặt được chút ít, thế còn có vẻ phải đạo!
    Hehe, cơ mà họa sĩ ko có công chúng thì cũng chốc mỏ! Cho nên, chăm chỉ nhảy vào đây tí đê các đại ca, các lão tiền bối, các cao nhân ơi!!!! Rồi thì muốn làm gì ở đây cũng được, ... chẹp 1 cái cũng được.
    Hì! Nói thế, chứ còn vợ, còn con, còn vẽ. Vợ thì cần vuốt ve, con thì cần thay bỉm, vẽ thì ... hết bố nó tuýp màu xanh rồi, lại chết tiền!
    Bản thân tớ, đóng đinh ở đây, thi thoảng thấy chỗ nọ, chỗ kia, dù hiếm hoi, lóe lên 1 cái gì đó ở sâu sâu bên trong chữ " Ngộ ", ( cụ Loa nhể?). Ít ỏi thôi, nhưng chắc chắn là nó sẽ còn tiếp tục lấp lánh nữa, nên vẫn khư khư cái bị.
    Ai xem " Thần ăn " chưa nhỉ? Thằng khỉ Châu Tinh Trì bố nhắng, nhưng mà có 1 chữ đậm trong ấy, chữ TÂM. Đại loại là : Từ từ, Âm ỉ, sẽ ngộ ra chữ Mỹ.
    Ờ mà lan man nhiều quá! Túm lại, là chả túm được cái gì hết!
  3. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi!
    Gõ cái jì mà nhìu thế ?
    Một đi mà còn quáy đầu lại ờ ?
    Cái sự bàn - luận - tranh - cãi nó khổ lắm kơ!
    Đúng là siu rảnh mà...
    Tớ chỉ thích chơi tứ bất tường
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ờ, siêu rảnh! Ko lấy ai mà đong đưa với anh avatar đo đỏ?!
  5. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mặc sịp cảnh giác, nhà Bô mới có máy bay chiến đấu
  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    ẶC!
  7. firefire

    firefire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích Monet đấy. Thích lắm. Share nhé
  8. ok_computer

    ok_computer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ông này là Levitan này các bác . Nhìn tranh cũng na ná với ông Monet trong này nhỉ .
    [​IMG]
    Được ok_computer sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 11/12/2007
  9. ok_computer

    ok_computer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Levitan
    [​IMG]
  10. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tranh đẹp
    Nhưng ban nên chú ý mấy topic trên, nên post vào đó hay hơn nếu chưa có bức mình muốn post
    Lê vi tan chỗ tác fẩm muôn đời nhìu lắm

Chia sẻ trang này