1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB 7x-Tuổi Đinh Tỵ ( 1977) - Ghê gớm thật - Cứ nhào vô -Thử coi (oan nhỉ)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi leminhthuy_77, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    @ hương : cậu thật là nhiệt huyết trong công tác xã hội ........tớ kết bạn thật roài
  2. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    @ hương : cậu thật là nhiệt huyết trong công tác xã hội ........tớ kết bạn thật roài
  3. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    May quá hôm qua đi lên trung tâm trời lại rất đẹp.lên trên đó rất vui vì có những hoạt động ý nghĩa với bọn trẻ, tuy khi về tổng kết lại chương trình thì chương trình này đã bị "vỡ" ngay từ bắt đầu lên đến đó , nhưng như vậy mới là chất tình nguyện. Đi về thì lại thấy buồn vì bé Hương "con nuôi" sắp theo cha mẹ nuôi người Pháp của nó đi rồi,buồn nhưng mình mừng cho nó vì nó đã có người để nó gọi la cha là mẹ, nó sẽ được đến một nơi mà mọi thứ sẽ đều là mọi sự khởi đầu mới tốt đẹp cho nó và nó đáng được hưởng từ lâu,lúc ở trên đó với giọng nói ngây thơ của nó "mẹ ơi cho con địa chỉ của mẹ đi để con viết thư cho mẹ" mình đã không khỏi bật cười vì câu nói đó,nó mới ba tuổi mà ....không biết khi ở với cha mẹ nuôi nó có nhớ gì đến tôi không nhưng còn tôi thì sẽ không bao giờ quên nó mãi mãi và mĩa mãi,hôm qua tôi đã chơi với nó thật là vui vẻ ôm nó cùng nằm ngủ trưa với nó, còn hát ru cho nó nghe, rồi chơi "giã gạo" với nó nữa tôi không muốn nó quên tôi, nhưng tôi biết nó sẽ quên vì nó còn quá nhỏ để mà có thể nhớ được. Và thằng Hiếu cũng đòi xin địa chỉ của mình và còn hỏi số điện thoại nữa chứ, sau khi viết cho nó địa chỉ xong,nó mở tủ quần áo và chỉ cho mình xem"mẹ ơi con dán địa chỉ của mẹ vào đây để không mất,con chưa biết viết con nhờ chị Ngoc này, chị Linh này, anh Tuấn này,...viết thư hộ con,nếu mẹ gửi cho con thì con nhờ anh chi đọc hộ này,..."Bạn có tin không đó là giọng nói của một dứa trẻ có 4 tuổi thôi đấy. Tại sao tôi ngàn lần hỏi tại sao những đứa trẻ như vậy lại bị bỏ rơi nhỉ?......và còn rất nhiều nhiều chuyện nữa khi đến đây mà khi ra về trong lòng tôi lai cảm thấy luyến tiếc không muốn xa dời.Có rất nhiều dự định trong tôi mong muốn được giúp đỡ bọn trẻ nhiều hơn nữa. Và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ làm được những điều đó
  4. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    May quá hôm qua đi lên trung tâm trời lại rất đẹp.lên trên đó rất vui vì có những hoạt động ý nghĩa với bọn trẻ, tuy khi về tổng kết lại chương trình thì chương trình này đã bị "vỡ" ngay từ bắt đầu lên đến đó , nhưng như vậy mới là chất tình nguyện. Đi về thì lại thấy buồn vì bé Hương "con nuôi" sắp theo cha mẹ nuôi người Pháp của nó đi rồi,buồn nhưng mình mừng cho nó vì nó đã có người để nó gọi la cha là mẹ, nó sẽ được đến một nơi mà mọi thứ sẽ đều là mọi sự khởi đầu mới tốt đẹp cho nó và nó đáng được hưởng từ lâu,lúc ở trên đó với giọng nói ngây thơ của nó "mẹ ơi cho con địa chỉ của mẹ đi để con viết thư cho mẹ" mình đã không khỏi bật cười vì câu nói đó,nó mới ba tuổi mà ....không biết khi ở với cha mẹ nuôi nó có nhớ gì đến tôi không nhưng còn tôi thì sẽ không bao giờ quên nó mãi mãi và mĩa mãi,hôm qua tôi đã chơi với nó thật là vui vẻ ôm nó cùng nằm ngủ trưa với nó, còn hát ru cho nó nghe, rồi chơi "giã gạo" với nó nữa tôi không muốn nó quên tôi, nhưng tôi biết nó sẽ quên vì nó còn quá nhỏ để mà có thể nhớ được. Và thằng Hiếu cũng đòi xin địa chỉ của mình và còn hỏi số điện thoại nữa chứ, sau khi viết cho nó địa chỉ xong,nó mở tủ quần áo và chỉ cho mình xem"mẹ ơi con dán địa chỉ của mẹ vào đây để không mất,con chưa biết viết con nhờ chị Ngoc này, chị Linh này, anh Tuấn này,...viết thư hộ con,nếu mẹ gửi cho con thì con nhờ anh chi đọc hộ này,..."Bạn có tin không đó là giọng nói của một dứa trẻ có 4 tuổi thôi đấy. Tại sao tôi ngàn lần hỏi tại sao những đứa trẻ như vậy lại bị bỏ rơi nhỉ?......và còn rất nhiều nhiều chuyện nữa khi đến đây mà khi ra về trong lòng tôi lai cảm thấy luyến tiếc không muốn xa dời.Có rất nhiều dự định trong tôi mong muốn được giúp đỡ bọn trẻ nhiều hơn nữa. Và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ làm được những điều đó
  5. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa thu thập được ảnh của chương trình vì nhiều máy chụp quá chắc chờ mấy hôm nữa mới có,mình đã nhờ Anghenlenin đưa ảnh lên diễn đàn hộ,vì mình không biết cách đưa lên thế nào, đến chán nhỉ,hiiii
  6. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa thu thập được ảnh của chương trình vì nhiều máy chụp quá chắc chờ mấy hôm nữa mới có,mình đã nhờ Anghenlenin đưa ảnh lên diễn đàn hộ,vì mình không biết cách đưa lên thế nào, đến chán nhỉ,hiiii
  7. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    mọi người đâu cả rùi
  8. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    mọi người đâu cả rùi
  9. chuyen_hang_dep

    chuyen_hang_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    A ! cày tơ 7 món
  10. chuyen_hang_dep

    chuyen_hang_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    A ! cày tơ 7 món

Chia sẻ trang này