1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB 7x-Tuổi Đinh Tỵ ( 1977) - Ghê gớm thật - Cứ nhào vô -Thử coi (oan nhỉ)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi leminhthuy_77, 09/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt anh em Phi đội Gà Lôi em trân trọng đề nghị bác khauvai về ngay trông nhà GL không trôm vào lấy hêt.
    Bác là hay nhẩy lung tung lắm đấy.
    Chinh thức phê bình
  2. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, lộ hết hàng
    Nhưng em lại quay lại vẫn chờ mực về
  3. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Wellcome một thành viên mới! Sắp tới có mực và rượu nên chú ý tham gia với anh em nhé.
  4. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Nhà Gà Lôi một ngời trông thôi chứ! Bọn mình Gà già nên cứ đi lang thang mà kiếm ăn bác à. Đến nhà 67 bọn em còn phải cho mỗi anh em trấn một phương mà.
    Mực lâu thế!
  5. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Em là khoái nhất món mực với bia. Khối lượng của mực bao giờ cũng nặng hơn khối lượng bia
    Khi nào tổ chức báo iem với nhé!
  6. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,tui đã về nhà một cách an toàn ,
    "Mực" đã được vào đất liền một cách an toàn sau bao 3 ngày sóng gió, các bác biết không ?lúc đi đáng nhẽ chỉ mất chưa đến 3h đồng hồ sẽ tới nơi thì "bác tài" với tốc độ "rùa bò" hơn 4 tiếng đồng hồ mới đến được Hạ Long . - Sáng thứ 6
    Trưa thứ 6 - Các bác biết rùi đấy say xe khổ sở thế nào,nằm vật vờ cả ngày ở khách sạn ,chiều xuống biển tắm,ăn được đĩa mực xào và 1 con mực nướng be bé 70.000đ- trong khi đó 1kg mực ở đó co 170 ngan/1kg.
    Tối thứ 6 -Sau đó thì trời hành cho đau liền một lúc 5 cái răng mà không biết lý do vì sao. Ức .
    Đau 2 ngày liền, chí được ngó mà không được ăn ( Về nhà kể lể thì hoá ra "Tên nhân viên" ở cửa hàng nó cầu trời cho mình đau răng để mình không ăn được gì để không bị lên cân - Mà nó còn đang muốn làm cháu rể của mình mà nó dám "cầu trời" để hành Bác nó.
    Chiều thứ 7-còn vụ sang Tuần Châu nữa chứ. về nhà vẫn ấm ức vì sang đó phải ăn Mỳ tôm để chống đói ,ở đó cả buổi đã không chơi được gì mà lại chủ quan không thèm mua vé xem "Cá Heo"....cuối cùng về K.San , trên đường ra bị tắc đường,anh lái xe ôm đi đường tắt ,con đường thì tối thui không một bóng người,chỉ có 2 bác cháu và anh xe ôm,rủi có vấn đề gì thì....sợ
    Anh lái xe phải động viên mãi ,cuối cùng cũng ra đường cái và anh ta lại "phóng như bay ",bám chặt lấy đứa cháu ....lại sợ và nói dối ..."anh ơi anh đi chậm thui anh đang nắm giữ 3 sinh mạng trong tay (ngoài anh ta ra)đấy " lời nói đó hoá ra lại có hiệu quả ...hiiiii- trên đường về lai gặp một vụ tai nạn nữa chứ, nghĩ lại đoạn đường vừa qua ......sợ lúc đó là 9h tối thứ 7- Mưa to-không về K.sạn được,may mà có một quán ở gần đó vào trú chân---10h hơn mưa nhỏ-về ngủ
    Sáng chủ nhật dậy sớm 6h, mấy anh chị em dậy sớm rủ nhau ra chợ Bãi Cháy. lang thang mua được vài cân mực khô về làm quà- rẻ hơn Hà Nội mỗi cân 20.000đ.- 8h ra biển lần cuối ngắm mấy anh chị em nhà ta tắm biển - Con bé cháu bi con gì đó căn sưng vềo cả chân -nhăn nhó-khổ sở-may minh không xuống tắm.9h30 về k.sạn nghỉ-10h30 trả phòng
    11h lên xe -ăn cơm trưa trước khi về -
    May sáng dậy tự dưng lai hết đau răng- mà lại như chưa bao giờ bị đau cả- ăn được bữa cơm cuối cùng ở biển- 12h20 xe ---> về đến Hà nội là 15h15 - May sao chuyến về lai không say chút nào - rút ra một kinh nghiệm để không say xe là "đeo khẩu trang" ngồi gần Bác lái xe và tưởng tượng mình đang lái xe-- Hiii- không say xe -sướng

    Chủ nhật tuần này mời các bác ghé qua 152 trấn Vũ nhé-9h sáng ." Mực " đang chờ các bác xử lý đấy
  7. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
  8. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Hàng về rồi bà con ơi, chờ mãi hehe
    Các bác đâu hết rồi vào tham gia đi
  9. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Các Bác đâu cả rùi .Tui đi vắng thì các bác vào buôn thật rôm rả, khi về đến nhà thì từ sáng tới giờ chi thấy bác Khauvai vào nhà.Sao cứ thấy mình về nhà là các bác ấy trốn biệt nhỉ?
    Mấy ngày đi nhớ các bác nhiều lắm ,về nhà lại không thấy các bác lại càng buồn hơn
  10. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Có mực thì uống beer hay rượu? Nếu rượu mình xin góp Rượu. Mà anh em oi, uống rượu 9h sáng sao? Bà chủ nhà cho ý kiến lại đi chứ? Tối CN được không? ngồi bên hồ quá lãng mạn.

Chia sẻ trang này