1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB 7x-Tuổi Đinh Tỵ ( 1977) - Ghê gớm thật - Cứ nhào vô -Thử coi (oan nhỉ)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi leminhthuy_77, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Ồ, anh thấy chị Gấu nhóm trưởng như thế thì yên tâm về phong độ đi em ơi.
    Bây giờ anh mới phát hiện ra nhà HTU cũng khoái mô tô-xe máy- kỳ này hay đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Dạ, mấy con xe của các anh chất như thế, ai nhìn mà chẳng khoái cơ chứ!
  3. nuivietnam

    nuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi với các bác 67 làm em lại mê 67 roài, chắc phải cố gắng kiếm con đi nhập môn mất hiiiiiiiii.
  4. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chậm chân không theo dõi kịp, tiếc quá. Lần sau bác bờ lay oăn nhắc sớm tí nhé,chân ngắn không kịp để ý là hỏng hết.
  5. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đang trên đừơng đi lên cửa hàng,một bác Gatre bên box Galoi gọi điện thoại :bạn ra ngay Nguyễn Hữu Huân đi GL đang of ở đó đông lắm,về đến của hàng nhìn thấy cô em dâu -->sướng quá nhờ ngay trông hàng và phóng ra nơi hẹn đến đó chỉ thấy có khoảng 4,5 bác đang ngồi ở đó, một mình ngại nghê,may sao nhũng bác đó đã được gặp vài lần và lai có cậu bạn 15 năm chưa gặp(kể từ khi tốt nghiệp cấp 2)vậy cũng ngồi buôn một lúc , quán cafe đó chật chội đông đúc , mùi khối thuốc nồng nạc,không khí thì ...vậy mà các bác ấy vẫn ngồi được thế mới siêu chứ( mình ngồi 1 chút đã thấy choáng rui).Vậy là show hàng ngay giới thiệu luôn địa bàn 152 Trấn vũ -thế là các bác ấy OK liền- quả nay conquaxauxi lai nói mình vụ lợi đây,....Kệ chứ phải giới thiệu với các bác ấy chỗ ngồi mà có lợi cho sức khoẻ chứ ai lại ngồi như vậy chứ ,các bác nam giới ngồi được chứ chị em phụ nữ thì đúng phải chào thua.
    tiện thể bac galôi1600,gatre,sonGL ,...rủ chiều nay ra sân ủng hộ đội cruies và GL đá bóng,-->17h, mình và conquaxauxi phóng quả Vespa đến ủng hộ đội nhà mình đá với đội Đài tiếng nói, nhìn thấy 2 nhân vật trông quen quen nghĩ mãi mới nghĩ ra , hoá ra là diễn viên Trọng Trinh va MC Quốc Thắng, nhìn trên tivi thấy hai anh long lanh thế, nhìn ngòai thì....hơi buồn chút. Hôm nay đội nhà ta ra sân lúc đầu thì hoành tráng thế(ko hiểu về bóng đá nên không bình luận gì hết), đồng chí Hưng bên cruies công nhận đồng chí đó trâu thật đấy, đá liên tục không nghỉ mà vẫn giữ được khí thế hoành tráng, nhóc SonGL thì cay cú quả bị đội bạn chơi xấu,....kết quả của trận đấu hôm nay mình thua 5-1(an ủi được một bàn---> quả đó vào đẹp thật). Nhưng sau khi kết thúc trận đấu điều buồn nhất là 1 cái túi của một bác đội....bị mất trong đó có 2 cái điện thoại và vài trăm ngàn ,vé xe,...trong khi đó mình và conquaxauxi ngồi gần đó mà lại để xảy ra sơ suất , thật là ái ngại vô cùng.
  6. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0


    Có chớ.
    Tớ hứa là sẽ mời trong thời gian gần nhất.
    Có thể vào tuần lễ thời trang thu đông tại Hà Nội do viện mẫu Fadin tổ chức vào dầu tháng 10
    Fashion Week á?Thật không anh?
    [/quote] [​IMG]
  7. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngại thật .Có người mà như không có .Mà cũng là lần đầu chẳng biết ai là ta ai là địch để ma cảnh giác cả .hic .ngại
    Được con_qua_xau_xi sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 04/08/2007
  8. thuytrieudem

    thuytrieudem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn,
    Có lẽ một cái áo đã sờn, một món đồ chơi đã cũ chẳng có ý nghĩa gì với bạn thế nhưng nó lại có thể giúp đỡ những trẻ em nghèo, những người già neo đơn, những người gặp hoàn cảnh khó khăn vượt qua cái lạnh của mùađông, cái khó khăn đói khổ và cả sự thiếu vắng tình thương của gia đình, người thân...
    Chỉ sau một thời gian, lời kêu gọi này đá được hưởng ứng bởi rất nhiều các tấm long hảo tâm và đáp lại lời kêu gọi này một cách mạnh mẽ nhất là các nhóm trong box ôtô ?"xe máy ở diễn đàn ttvn, nhóm cộng đồng tình nguyện ?oHeart to you? thực sự rất vui và cảm kích bởi tấm long chia sẻ và giúp đỡ của mọi người đối với những số phận éo le, khó khăn trong cuộc sống.
    Vào lúc 17h30 ngày 3 tháng 8 năm 2007 tại hồ Hale, chính là những giây phút thực sự có ý nghĩa đối với HTU. Đó chính là các trưởng nhóm: GL, 67, Glu, Cruis?đã đại diện trao các phần quà cũng như tiền mặt để tặng quà và hỗ trợ HTU thực hiện chương trình ?okhai giảng năm học mới?.
    Tất cả các thành viên HTU đều rất cảm kích bởi những tấm lòng nhân ái của các anh, các chị đã dành cho các em nhỏ. Đó chính là điều tốt đẹp và có ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Thật cảm ơn mọi người đã cùng nhóm HTU sẻ chia với những nỗi đau, sưởi ấm trái tim của các em mà số phận đã lấy đi tất cả của những đứa trẻ ngây thơ, vô tội.
    Sau đây, HTU xin công bố chi tiết những phần quà đã nhận được từ các nhóm: GL, 67, Glu, Cruis
    1. 67 Club
    - 1 bao tải quần áo
    - 1 bao tải đồ chơi
    - 60 cuốn vở
    - 100 bút bi
    - 1 túi sách giáo khoa và truyện
    - 200,000 vnd tiền mặt
    - Thành viên HCT: 50,000vnd
    - Thành viên play one: 50 vở, 1 túi truyện tranh
    - Thành viên muathuchoem71: 1thùng truyện tranh, sách giáo khoa
    2. Cruis
    - 20 cuốn vở
    - 10 thước kẻ
    - 10 bút chì
    - 1 ram giấy A4
    - SGK lớp 2, 3, truyện
    - Thành viên: nhi nhanh: 50,000vnd
    - Thành viên: tuanhiep2107: 100,000vnd
    - Thành viên: chip67: 50,000vnd
    - Thành viên Tùng MM: 50.000vnd
    - Thành viên: Hoang arc: 100,000vnd
    - Thành viên Xuân Anh QN: 50,000vnd
    - Thành viên Trang: 50,000vnd
    - Thành viên Chu Quân Vương: 100,000vnd
    3. Nhà GL:
    -30 vở học sinh to
    -30 vở ô ly
    -20 thước kẻ
    -50 bút chì
    -10 cục tẩy
    -40 bút bi
    -20 truyện tranh
    -1 triệu đồng tiền mặt
    Một lần nữa, Nhóm tình nguyện HTU xin chân thành cảm ơn các nhóm đã trao những phần quà thật có ý nghĩa cho các em nhỏ đặc biệt đã giúp các em có được những công cụ để tiếp nhận được tri thức giống như những trẻ em bình thường khác.
    Đặc biệt, Nhóm thực sự rất cảm ơn thành viên Lưu của nhóm HTU hiện đang du học ở Úc đã gửi số tiền : 50 đô la Úc để giúp đỡ các em nhỏ. Lưu là một thành viên tham gia HTU từ lúc HTU mới chỉ được xây dựng trên ý tưởng. Mặc dù, Lưu chưa từng một lần tham gia trực tiếp cùng HTU thực hiện chương trình nhưng Lưu đã theo sát HTU ngay cả những lúc khó khăn nhất khi em du học ở Úc.Em đã viết những lá thư tay mà không phải là email để động viên cổ vũ tinh thần cho các thành viên trong nhóm. Tất cả mọi người đều rất cảm kích và khâm phục ?ongọn lửa của tình nguyện, ngọn lửa của yêu thương? luôn bùng cháy trong em. Em mãi là một thành viên, một người em, một người bạn của tất cả các thành viên trong cộng đồng tình nguyện HTU.
    Thật vậy, Tình thương, sự đồng cảm của một người chỉ là một vì sao giữa ngàn vạn vì sao trên bầu trời, chỉ là một hạt muối giữa đại dương vô tận. Nhưng khi những tình cảm nhỏ bé đó có sự giao thoa sẽ trở thành những điều thật vĩ đại, trở thành một cộng đồng tình thương giữa người với người?
    Ngày 4 tháng 8 năm 2007
    Nhóm cộng đồng tình nguyện HTU
    Được thuytrieudem sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 05/08/2007
  9. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế này à? Sao chẳng ai vào thăm nhà thế?
  10. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Chị phù thuỷ đang mải buôn bán ở đâu mà ko về nhà thía ?

Chia sẻ trang này