1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB 7x-Tuổi Đinh Tỵ ( 1977) - Ghê gớm thật - Cứ nhào vô -Thử coi (oan nhỉ)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi leminhthuy_77, 09/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Đâu roài .ko up ảnh gì cả .
  2. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Ờ, post lên đây đi bà Gấu
  3. fhouse

    fhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0


    The ha
  4. fhouse

    fhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi ngày 26 thế nào rùi. Cho nhau biết với.
  5. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi ngày 26-8 đã thành công tốt đẹp .
    Thật vui và nhiều ý nghĩa .
    Đề nghị chị Gấu up ảnh lên để minh chứng mấy câu nhận xét trên của em .Nhanh .
  6. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0

    Xin thông báo ngay cùng tất cả các thành viên : Chương trình 26/8 đã thành công tốt đẹp hơn cả mong đợi của nhóm, HTU xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới box oto -xe máy, công ty TNHH Trương gia, công ty vpp Đông lợi đã tài trợ cho chương trình, và đặc biệt là các tình nguyện viên, những con người đã thể hiện một tinh thần tình nguyện tuyệt vời vào ngày 26/8!
    Các bạn thân mến, sáng ngày 26/8, gần đến lúc xe lên trung tâm khởi hành - trời đổ mưa tầm tã...Những người trong nhóm tự nhủ : " trời mưa là... nhóm ta có lộc, vì...trời sẽ mát mẻ hơn ! Nhưng đúng đến lúc xe khởi hành lên trung tâm thì trời tạnh và cả buổi sáng trời đã rất đẹp. Khi đến trung tâm, chương trình buổi sáng diễn ra rất vui vẻ với các màn trao quà tặng của box oto xe máy, chương trình văn nghệ tự biên tự diễn của nhóm HTU ( nhất là màn múa phụ họa của trưởng nhóm lê minh thúy và mc Tuyết nhung ), các trò chơi của mc "chuyên nghiệp" Trung Kiên, và tiết mục đồng ca box oto xe máy!
    Đến buổi chiều, các em chưa kịp dậy thì mưa đen đã kéo đến ùn ùn, và một lát sau thì mưa to ...tầm tã.Thoi thì ko chơi được ngoài trời thì ta chơi trong hội trường vậy. Các anh chị htu và các em aloxo kéo nhau vào trong hội trường để chơi...kéo co và nhảy bao... Hò hét khản cổ! Cổ vũ khản cổ...và cười cũng...khản cả cổ
    Phải nói rằng, chương trình vừa rồi thành công có một phần đóng góp cực kỳ to lớn của 2 MC Trung kiên và Tuyết nhung. Chị tuyết nhung dẫn vui vẻ xì tin hết mức, lúc cần hát thì hát, lúc cần hò hét thì hò hét, thậm chí cả phân bua và giảng giải...nói chung là đủ kiểu.
    Còn MC Trung kiên vẫn thể hiện phong độ là một MC được các em vô cùng yêu mến. Kẹt việc từ hôm 25/8 và không cùng đi với nhóm bằng oto đến trung tâm. Anh và bạn Khiêm đã ...phóng luôn xe máy lên trung tâm, và vừa lên anh đã lao ngay lên sân khấu, hòa vào niềm vui cùng các em!
    Đi cùng nhóm còn có 2 thành viên của nhóm Sunday- học viện quan hệ quốc tế, hai bạn đã cùng các thành viên của nhóm sang thăm các cụ già vào buổi chiều và đã có những cuộc nói chuyện hết sức cảm động. Trong chương trình sắp tới, HTU chắc sẽ lại có cơ hội được hợp tác với nhóm sunday để mang đến các cụ già trên trung tâm những món quà ý nghĩa
    Ngoài ra, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến anh Diệm - người đã đệm đàn cho chương trình cả buổi, và gia đình em Hồ Lan anh đã giúp nhóm có một chuyến xe tới Trung tâm với giá cả thật phải chăng.
    Chương trình này đặc biệt ở chỗ : có đến 3/4 là thành viên mới tham gia, nhưng đều là những thành viên nhiệt tình và xông xáo như : nhóm bạn học viện ngân hàng, kinh tế quốc dân, Thanh-Thư ở Hà nội aptech, Tâm, Nga, Hồng Hạnh , Thanh Hồng, anh Long musiclove, vợ chồng anh Tân chị Hương...tất cả mọi người đã cùng góp sức vì một chương trình vui vẻ cho tất cả các em! Rất cảm ơn và hi vọng mọi người sẽ giữ mãi ngọn lửa này trong nhiều chương trình tiếp theo của nhóm!
    Một chương trình nữa lại qua đi, để lại nhiều kỷ niệm và niềm vui cho tất cả những người cùng tham gia, và đúng như nhận xét ban đầu:" trời mưa chắc HTU sẽ có" lộc" -Lộc hay là tình yêu thương, sự vui vẻ, thoải mái, sự thanh thản, và niềm tin vào những gì mà mình đang làm, đang cống hiến! Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia HTU, đã giúp đỡ cho các trẻ em và rất nhiều những con người khác trên trung tâm. Mong rằng các bạn sẽ luôn lưu giữ những điều tốt đẹp mà ngày 26/8 chúng ta đã làm được!
    Món quà nhỏ nhưng tấm lòng lớn!
    Xin cảm ơn tất cả các bạn !
    ca nha co cho den toi nay nhe,dau doc the hong nen khong cop anh ra duoc. Toi nay se co
  7. fhouse

    fhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [sizeNhật ký ôsin thời hiện đại





    Ngày... tháng... năm...
    Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. Nó lại chửi chàng.
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    Nấu món chàng thích nhất . Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Ðểu thế. Tội chàng quá. Mai nó đi công tác, mình cho chàng ăn "phở.
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    Ði đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3l ần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    Nó lại chửi chàng
    Chàng đang tắm...
    Ðến lượt nó tắm
    Chàng tranh thủ...
    Ước gì cả ngày nó ở trong nhà tắm!
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    Ðêm nay Nó lại oánh chàng
    Mie con khốn
    Ngày mai Bà mua thuốc chuột
    Cho nó tèo!
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    Nó lại đòi chàng.
    Tiếng chàng thở hùng hục...
    Ðau xót.
    Thương chàng quá, mai chắc mình phải nhịn rồi.
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    Mấy hôm nay mình thấy buồn nôn. He he sướng thế. Biết đâu...
    Nó mà biết thì...
    Ơ nhưng mà tháng trước Mình lại rập rình với thằng xế lô.
    Bỏ mẹ...
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    Nó đón mẹ nó về quản chàng rồi nó đi công tác. Híc
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    Con gái "nó" hỗn với mình.
    Nó bảo mình là đồ Osin.
    Mệ, tức thế chứ. Bà là, là, là ......
    Sau này bà không cho con bà gọi mày bằng chị đâu nhá.
    Không có thứ chị em nào với mày nhá.
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    Dạo này chàng làm ăn sa sút quá.
    Tội nghiệp chàng.
    Không biết có nuôi nổi 1 vợ 1 con không nữa?
    Mai mình đi mua Maverlon.
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    Chàng đi công tác đột xuất.
    Biết trước mình đã xin nghỉ về quê thăm con. Nhớ...
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    chàng đã về nó lại...bắt...chàng
    chàng lại thở hùng hục trong đêm..... hic.........
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    Sáng nó bảo với chàng, cái bút của chàng dạo này nhanh hết mực thế.
    Chiều nó mang về bình rượu tắc kè.
    Hic... hôm sau... chàng về.... mình cho chàng ăn củ sâm tối nó lại bắt chàng #@$>... may mà buổi chiều mình tranh thủ rồi, không thì phí đi...
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    Dạo này chàng lăng nhăng quá!
    Ðể ý cả con bé Ôsin nhà hàng xóm...
    Trong khi mình thì cứ... vò võ!
    Mình thử que này là que thứ 22 rồi mà vẫn... 1 vạch!
    Mai lại tranh thủ làm cái nữa...
    Ngày kia mua hẳn một hộp về dùng dần!
    ---
    Ngày.... tháng... năm....
    Chàng mang máy ra phòng ngoài nói " dạy cho cái Tĩn vi tính " ..... mình đốt cuốn sổ nhật kí , nhỡ nó thấy thì .......
    Mình tập tành viết blog .... tranh thủ search mấy bí quyết " dưỡng sinh " cho chàng ......
    coi xong chịu ko đc. .....
    may chàng về sớm , còn " nó " thì tối mịt mới vìa ... ước gì " nó " đừng về luôn
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    nó lại xuất viện rồi..
    Lần này bà tha cho nhé!
    thằng nhóc con dạo này người lớn rồi giông chàng quá khiến nhiều lúc mình nghĩ ngợi lung tung nó cũng 8 tuổi rồi chứ nhỉ...
    xấu hổ quá!
    ---
    Ngày... tháng... năm...
    Nó về quê, chàng kêu mệt không về, mình cũng xin về nhưng nó không cho, nó lại nịnh mình ở lại nấu cơm cho chàng nữa, mình giả vờ mãi, híc híc đúng là con này còn ngu...hơn mình.
    ---
    Ngày 1 tháng 5 năm.....
    mình làm chàng mệt thật rồi...
    Cả đêm qua mình và chàng không ngủ mừng ngày thống nhất đất nước, mình như quân giải phóng tiến vô sài gòn sôi sục khí thế, chàng như đội quân thất trận, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
    Cả đêm qua chính quyền đã nằm trong tay quân giải phóng. Tối nay nó lại về cướp lại chính quyền rồi...hu hu.... Mình phải nghĩ xem cho nó nhai cái gì chiều nay cho nó... về quê nhà vĩnh viễn nhỉ...
    =3][/size=3]
  8. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu yêu và lấy chồng để làm gì ?
  9. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Ơ, để được sướng như chị Gấu
    Ơ, để được eo như chị Gấu
    Ơ, để được lắm chuyện như chị Gấu
    Ơ, Ơ, ơ ơ.....ơ
    Đi Huế ko? nếu đi lần sau anh rủ đi.hihi cho bà Gấu nhìn mà thèm
  10. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Chúc sức khoẻ cả nhà. Lâu không vào nhà, nhà ta vẫn khoẻ chứ!

Chia sẻ trang này