1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB 7x-Tuổi Đinh Tỵ ( 1977) - Ghê gớm thật - Cứ nhào vô -Thử coi (oan nhỉ)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi leminhthuy_77, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung2006

    hung2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn anh nè .....
  2. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra vẫn còn có người phải ở nhà giống mình uh?
  3. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Box 67 còn nhiều bạn 77 lắm, lại toàn trai Tân. Có nhiều tài nhưng chẳng hiểu sao không ai thèm yêu mới vui chứ.híc híc
  4. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao?Box67 ở đâu vậy chỉ cho tui với Playone. Thật là buồn nghe thấy "hơi" đã thấy cuống cả lên rùi nè.Mẹ tui nói nếu như năm nay không xuất chuồng là mẹ tui xây miếu . Buồn lắm đây .Có ai cứu được tui nhỉ?Nhưng khổ cho thân này ,xấu xí mập ú , lại không tài cáng gì như vậy mới bị chê ...buồn lắm.
    Nhìn ngày lễ thấy đường phố Hà Nội cứ như sáng mùng một tết thật là tủi thân. Đến tối qua 30/4 trên đường đi về nhà một thân một mình thấy đường phố vắng vẻ, không co ai bầu bạn lại tủi lại càng thêm tủi

  5. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Trời! không biết Room 67 ở đâu thì làm sao lấy được chồng? Ngày mai, thứ 4 mời bạn ra Hale Cafe sẽ thấy một đoàn 67 (đóng film) ở đây. Bạn em có anh nào ưng thì cứ chọn thoải mái (cho người thôi-xe 67 để lại).
    Mà này, 77 lấy chồng muộn là sướng đấy! Không tin hỏi bất cứ ai 77 có gia đình mà coi
  6. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    PlayOne ah.Hôm nay mới rảnh vào mạng thì đã là thứ 6 mất rồi,tiếc thật đấy. thế tuần nào Box67 cũng tụ tập ở đó sao.Nhưng mình không không quen ai, lơ ngơ qua đó một mình thì ngại lắm.Bạn giúp mình đi.
    Lấy chông muộn khổ thì có,đến tuổi này không có người rước cũng có vấn đề rùi( nên đàn ông người ta ngại ấy mà)

  7. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Mình có được đọc một quyển sách mang tựa đề " khoan dung không phải là hèn nhát ".Mình thấy rất hay và có ý nghĩa nhất là đối với mình.Mình luôn là người luôn bỏ qua những lỗi lầm của người khác cho dù người ta có không tốt với mình thế nào thì mình vẫn bỏ qua và vẫn đối xử tốt với người đó, nhiều người bảo mình là ngu ngốc, là dở hơi. Nhưng cho dù đã có bao nhiêu chuyện xảy ra đối mình,mình vẫn luôn ngu ngốc như vậy, mình nghĩ là nên tha thứ để cho họ có cơ hội, nhưng rồi cứ tha thứ rồi sau vẫn vậy,không biết giờ đây mình có nên tha thứ nữa không. Mặc dù giờ đây mình không còn giận người đó nữa , mình nghĩ thế nào người đó cũng xấu hổ vì việc họ làm , nhưng nhiều khi nó là bản chất rồi cung khó thay đổi. Việc mình đang nói đến đó là một người bạn gái chơi thân với mình từ khi còn học lớp 10 đến giờ cũng đã mười bốn năm, cô bạn đó của mình tính thì cũng tốt,nhưng chỉ có một tật "thích cầm nhầm đồ của người khác" sau bao năm mình cũng đã biết tính đó nhung vì tính tình cũng không đến nỗi nào nên mình thường xuyên bỏ qua, cho dù cũng đã bị mất rất nhiều đồ và cũng nghe không biết bao nhiêu người mắng mình vì chơi với người bạn đó, mình biết nếu mình không chơi với bạn đó thì người đó cũng sẽ không có một người bạn nào dám chơi với người đó giống mình , mình cũng chỉ cố cẩn thận hơn để không bị mất nữa, nhưng ngoài việc mình bị mất đã đành , mà người bạn đólại còn lấy "đồ" của bạn thân khác của mình, mà chính mình lại là người tận mắt bắt quả tang, khi bạn ấy cho tay vào túi người bạn kia, lúc đó đã làm mình hụt hẫng, lúc đó mình đã rất giận nhưng mình vẫn mềm mỏng vì không muốn người bạn đó xấu hổ,và giải quyết êm thấm mọi thứ, chuyện đó xẩy ra cũng đã 1 năm rồi, thời gian cũng làm xoá nhoà đi mọi thứ, giờ thì mình không còn giận nữa, ngẫm nghĩ mình biết người bạn đó xấu hổ cũng không dám gọi điện cho mình, còn mình thì giờ đây không còn giận mà muốn tha thứ,mình đã luôn có những lý do để biện minh cho những lỗi lầm của người bạn đó và rồi giờ đây mình muốn gọi cho bạn ấy và để cho bạn ấy ngầm hiểu là mình đã tha thứ. Như vậy có nên không?
  8. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cảm ơn bạn đã quan tâm đến Box67. Trước tiên bạn ghé thăm nhà 67 đi đã nhé - Vào mục Ô tô-Xe máy là nhìn thấy. Khi bạn đọc va hiểu qua về anh em 67 bạn sẽ thấy hết ngại ngay mà. Mà càng muốn lấy chồng càng không ai lấy đâu, cứ từ từ mà hưởng hạnh phúc Freedom!
  9. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói "đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại" nhưng hiện tại cô bạn kia chưa chạy lại nên bạn không nên "động thủ" gì cả. .
  10. HOANG_LOC

    HOANG_LOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn !
    minh cung sinh năm 1977
    xin đc tham gia cùng với nhé

Chia sẻ trang này