1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB 7x-Tuổi Đinh Tỵ ( 1977) - Ghê gớm thật - Cứ nhào vô -Thử coi (oan nhỉ)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi leminhthuy_77, 09/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    hic....hum qua tui đến nhà một ông thầy xem tử vi vừa mới nhìn mặt, ông thầy phán cho một câu xanh rờn,cẩn thận tháng này con bị............ lừa tình.
    oh la la, còn vài ngày nữa hết tháng rùi....heeeee
    ui muốn được lừa tình quá....mà không được.hicccc
  2. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tối qua,hic...nhân 5 xuất quà với nhiệm vụ mang quà tết tặng cho người nghèo...."bới rác".hic....lượn lờ khắp phố vậy mà đến 11h30p mới tặng cho được 1 người.Mọi hôm sao thấy đông quá trời vậy mà hum qua cứ vừa đi đường ,vừa săm soi xem "bác" nao dang làm "nhiệm vụ " thi tặng vậy mà,...huuuu. Đang trên đương về nhà gặp một tên nhóc em ( cũng đang làm nhiệm vụ tặng quà) nhờ nó làm giúp cho 2 xuất,vậy là phải mang ve nhà 2 xuất,hum hnay làm tiếp.....
  3. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    show chút ảnh Tết Xum Họp cua HTU
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    toan htu la htu
    chán
    đây là nhà đinh tỵ mà
    đôi lời từ góp ý chân thành minh thuý đừng tự ái nhé
  5. kiepluuvong

    kiepluuvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  6. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    To khong tu ai chut nao ca.To cung la mot thanh vien trong gia dinh DInh Ty ma,da vao den nha thi la mot gia dinh,cac thanh vien trong gia dinh phai biet ve nhau, HTU la mot hoat dong XH ma to lai la mot nguoi trong gia dinh Dinh Ty lai mang trong trach chu nhiem mot CLB viec to vao nha Dinh Ty de gioi thieu HTU la viec lam binh thuong ma.
    Cung giong nhu truoc day to vao nha GL va nha 67 de gioi thieu ve HTU day thoi, co van de gi dau. Hoat dong XH lam cho tam minh sang hon ,nen viec to tu ai ve cau gop y cua ban thi khong bao gio.....
  7. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
  8. ngotrantrung1977

    ngotrantrung1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    híc
    to pic này hay nhể
  9. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Bác trung huế cũng đã đặt chân đến đất này
    Kính chào bác, em lượn cho nước nó trong
  10. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0

    Mọi người giai trí chút nha
    Trước đây có một chang trai luôn than vãn thần cơ hội không tạo cho anh ta một cơ hội nào cả. Có mmọt lần, nữ thần cơ hội nói rằng: " Chang trai trẻ, lần này ta sẽ cho anh một cơ hội,anh đến bên cạnh một ngọn núi tìm kiếm, nhất định se có một tinh khôn nhỏ gọi la cơ hội đi qua con người anh.Nhưng anh phải nắm chắc nó"
    Chàng trai vui vẻ cáo từ nữ thần cơ hội và đến bên cạnh ngọn núi để chờ đợi. Đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gi,thế là anh uể oải dựa vào một tảng đá phơi nắng.
    Lúc này,có một con quái vật từ xa đang tiến về phía anh.Trên mình nó khoác rất nhiều quần áo màu xanh, màu đỏ.Anh ta không nhìn rõ được mặt của con quái vật,nó vừa lùn vừa béo,nhung lại bước đi rất nhanh nhẹn.
    "Chang trai trẻ anh đang đơi ai vậy?"- Quái vật hỏi"tôi đang đợi cơ hội"- Chàng trai trả lời.
    "Ô,anh đang đợi cơ hội àh?thế hình dáng cơ hội thế nào anh có biết không?"- Quái vật hỏi chang trai.
    "Tôi không biết.chỉ nghe có cơ hộilà một tinh khôn nhỏ rất thần kỳ.Chỉ cần nó đến với anh thì anh sẽ thăng quan phat tài,hoặc có thể cưới một cô vợ xinh đẹp, nói chugn thì muốn gì được nấy!".
    "Ồ,anh nghĩ đẹp thật đấy!nhưng ngay ca nó như thế nào anh còn không biết thì anh chơ đợi cái gì?anh hãy thôi đi và đi theo tôi,tôi sẽ dẫn anh đi làm một số việc có ích!".Nói xong, quái vật kéo anh ta lôi đi.
    "Con vật xấu xí này,đừng làm cho ta thêm loạn nữa!mày hãy mau cut đi,đừng làm nỡ việc của tao"- anh thanh niên không nhẫn nại và đuổi con quái vật đi.
    Không lâu sau thi nữ thần cơ hội hiện ra hỏi " Anh đã nắm bắt được nó chưa?nó chính là cơ hội tinh khôn nhỏ".Chàng trai nghe xong liền tiếc nuối kêu lên:" Trời đất ơi tôi đã đuổi nó đi mất rồi"
    " Người giỏi năm bắt cơ hội thì giỏi năm bắt vận mệnh của chính mình. Sự tinh khôn của cơ hôi này chủ yêu quý những người cần cù.Chỉ có những kẻ ngu dốt mới đợi cơ hội đến một cách tiêu cực,còn người thông minh thì luôn sáng tạo ra cơ hội mới một cách tích cực". [​IMG]

Chia sẻ trang này