1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*-* CLB B_O_P địa điểm BV FU SAN@ 929 Đê La Thành - ( 2-4-6 từ 19h)*-* Tầng 2 " Em Yêu B_O_P "

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi bopclub, 16/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthanh09

    thienthanh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Chủ tịch và ACE BOP đã tiếp đón anh em box CĐ2 tối qua. Xin đa tạ và hẹn ngày tái ngộ.
  2. nong_dan_bat_khuat

    nong_dan_bat_khuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    @Vợ:Chợ Vòm có đóng cửa thì cũng chẳng ảnh hưởng đến anh, phải chăng thì ảnh hưởng đến hòa bình giữa Việt Nam và Nga ngố... hàng ngày iem có hái quả trồng rau, nhưng tối về em vẫn lên ...sàn thì ai mà biết được....
    Anh đây, bỏ cả cầu, bỏ cả người yêu, bỏ cả thằng chủ tịt ... chỉ mong kiếm chút tiền chờ em quay về quy tụ .... thế mà iem dám nói thế.... anh đau lắm, đau vãi đái luôn ý.... còn iem thích ký chứ gì, cứ vô tư đi... hnào chúc bia anh say, đảm bảo anh ký luôn ...
    @ Người yêu: em ko những chơi cầu lông giỏi mà còn chơi 3 môn phối hợp khá giỏi nữa đấy : qua cầu rút ván; đâm bị thóc, chọc bị gạo; chọc gậy bánh xe... iem cứ liệu cái phần hồn, còn phần xác thì cũng liệu đấy, có ngày anh xé ...
    @chủ tịt: bình thường thì mài *** rủ tao, cứ chon vào ngày đẹp trời thì rủ, bố thằng lào mà đi được....
  3. nong_dan_bat_khuat

    nong_dan_bat_khuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    hnay mình say nên type nhiều vãi ***, bình thường toàn sờ pam... kể cũng lạ thật, từ hồi kon vợ đi, mình thuần tính thế ...
    @B.O.P: mai vẫn BOP bình thường chứ? gần 2 tuần ko được BOP roài, ngứa ... tay quá ...
  4. catcute1987

    catcute1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    A Hà hình như cả tuần nay bị bí... sao mà tự nhiên hô nay phọt ra một đống kinh thế, kiểu này lại học mót đc ở nữ hoàng bóng tối đúng ko, học cái hay ko học mà toàn học cái... Miệng a thì gọi người iu ngọt sớt thế mà dám doạ dẫm con nhà lành, a nói e chơi cầu giỏi thì e cám ơn, mấy môn kia thì e học a hết đấy, tự kiểm điểm lại nhé.
    E tặng cho a Hà yêu quý câu này trc khi ngủ:
    " Gương kia ngự ở trên tường
    Thế gian ai bỉ đc dường như anh "
  5. nong_dan_bat_khuat

    nong_dan_bat_khuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    hic, trước khi tắt máy anh cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn có giới hạn với iem, àh không, người yêu mới đúng, cám ơn iem với câu thơ phản ánh con người anh khá ...chân thật :))
    thực ra anh cũng thích 2 câu thơ của iem lắm, nhưng anh buồn vì vẫn chưa lột tả được con ngưòi "chuẫn ko cần chỉnh" của anh, anh xin đính chính lại cho pà kon biết rõ hơn :
    " Gái kia ngự ở trên giường....
    Thế gian ai dâm được dường như ta?"
    Phải nói là iem biết khá rõ về anh.... lâu ngày, nên anh bí, anh phọt nhiều ... có khi qua cả đầu người chứ chẳng chơi :))
    Giờ thì anh kết luận: iem ko phải hẳn là gái nhà lành :)) chắc là vậy... trông hiền thế mà cái gì cũng biết ...
  6. nhantam0406

    nhantam0406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    http://afamily.channelvn.net/20090720031316304tm1ca37/Me-bo-theo-trai-va-doi-chung-toi-tra-tien-cong-nuoi-nang
    Đúng là cuộc sống thật muôn hình vạn trạng, đọc xong bài này lại muốn ngâm:
    Đố ai hiểu được con người.
    Đố ai đo được lòng người đến đâu
    Đố ai hiểu được tình người,
    Đố ai biết được tình người nông sâu!
    Có lẽ trong cuộc đời chung ta chỉ biết được con người có thể tốt đến đâu mà không thể tưởng tượng được con người xấu xa nhất là như thế nào!
    Tức mình chém tẹo cho đỡ tức, ACE chịu trận giùm!
  7. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay rảnh rỗi anh em đi cafe chém gió đê
  8. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    hôm nào lại sang chém tiếp bác T nhé
  9. nong_dan_bat_khuat

    nong_dan_bat_khuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn, kẻ ăn không hết, người lần không ra....
    Mình thì xì trét, thế mà nó lại thảnh thơi cafe chém gió ....
    Mà mày ko hút thuốc, uống cafe cho phí ....
  10. catcute1987

    catcute1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Trong các cái câu mà a Hà nói thì e chỉ xin nhận câu: trông e hiền thế, nhưng câu còn lại : cái j cũng biết thì chưa hẳn vì e biết tầm hiểu biết của e chỉ có hạn, a nói thế là quá khen rồi, giá mà tối qua e nghe đc câu đó thì chắc ko ngủ đc mất, bởi vì tối qua cũng có người khen e một câu tương tự như vậy...
    A ko cần ksáo như vậy vì e chỉ nói bâng quơ thôi thế mà lại phản ánh đúng con ng của a à, còn cái câu thơ của a nghe thật kinh khủng, sao a lại phải nói thảng và nói thật thế nhỉ... vì ng ta có câu: xấu xa đậy lại, có cần thiết cái j cũng phải nói thẳng ra thế ko a..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này